1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bọn lớp em, ngoài mấy đứa con ông bà lớn thì mới có công việc ngon ngon.. 2, 3 tr một tháng. Còn những đứa khác toàn đi làm vớ vẩn rồi học tiếp
    vâng, mất 50 tr rồi nhận lương 300k môt tháng
    Kiếm 50tr thôi
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    he he, hồi lớp 12 cô Đào Y Dung, vốn dạy ở Bắc Đông Quan, về Chuyên Thái Bình dạy bọn chuyên Pháp thi quốc gia. Hí hí,. cô dạy " hay" kinh khủng. May mà lũ iem cố đấy, không thì... chít. Hi hi,
  3. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định rời bỏ SG về quê nhưng mà nghe tin lương 300 thì ặc..ặc.. chết mất! 3 triệu còn không đủ nữa là... Cái này gọi là "Quê hương bỏ mình" rồi! Thôi, ở tạm SG vậy! Nhưng mà, mỗi lần ra đường thấy biển 17 lại xốn xang... À,mà Hà( ko biết Hà nào mặc dù hồi ấy Cn nào cũng học cùng lớp I) sao không xin ở mấy công ty dược ấy? Tớ thấy có mấy phụ huynh của tớ làm ăn hơi bị được khi có trong tay vốn tiếng Pháp tốt đấy chứ!
  4. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi vô lý như thế. Các bạn cứ nói quá lên. Khoảng 30 tr gì đó mà thu nhập hàng tháng ít nhất là 1 tr.
    Cái chính là không thể về để tiếp tục đẩy con em mình vào vết chân cuả mình được nưã.
    Hồi cấp III bọn anh học Trung văn. ĐH học Nga văn. Sau ĐH học Anh văn. Đến giờ chỉ thấy có mỗi tác dụng: thi thoảng ra oai với con: "bố biết tới 3 NN !"
    Công việc mà anh có thể giới thiệu, số lượng nhiều thì chủ yếu là lao động phổ thông (CN xây dựng, giúp việc gđ...) Việc hay hơn, thi thoảng mơí có người nhờ giơí thiệu (làm cho bọn nước ngoài), chủ yếu là tiếnh Anh, CNTTin, còn kế toán thì phải thi tuyển. Ai có nhu cầu cứ liên lạc, anh sẽ nói cụ thể hơn.
  5. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em Hà cứ nói quá lên thế, giá để xin vào biên chế của trường Bắc thì có thể là 50 triệu hoặc hơn nhưng thu nhập thì anh nghĩ không dưới 2 triệu đối với giáo viên mới đi dạy và không dưới 4 triệu nếu dạy trên 5 năm ở trường Bắc.
    Cứ thử tính mà xem, lương nhà nước nhân hệ số lên chắc được khoảng 1 triệu + lương dạy thêm tại trường + tiền chia học phí của học sinh hệ B + tiền trông thi + chấm thi + tiền được ít nhất 1 xuất xin vào học cấp III + tiền dạy thêm bên ngoài (nếu dạy khá có thể kiếm nhiều phết đấy). Anh thấy các thầy cô dạy cấp III tiền tài vào như nước, thay xe xây nhà ầm ầm, lại nghe nhiều thầy lên HN mua nhà sẵn để cho con cái đi học và sau này về hưu lên đó dưỡng già.
    Nói chung là không nên tự ti thế, Đông Hưng giờ giầu phết nên người người đi học, nhà nhà đi học, tất yếu giáo viên sẽ cơm no rượu say suốt thôi.
    Không biết Đông Hưng bây giờ đã phát triển được bằng thị xã cách đây 10 năm chưa nhỉ?
  6. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa trường Bắc có dạy cả tiếng Trung hả anh? Đến khoá bọn em thì không còn, chỉ có tiếng Nga và Pháp (chủ yếu) và tiếng Anh. Lại nói về cái chuyện dạy học tiếng Anh những năm 2000, hình như cả huyện Đông Hưng mới chỉ có đúng trường Bắc có 1, 2 lớp học tiếng Anh. Em đen đủi nên nằm trong số này, số là cô giáo dạy tiếng Anh ngày đó là Mrs Hồng (Hồng hồng tuyết tuyết nhưng da đen sì) dạy cực chuối, mrs là cử nhân Nga văn sau đó đi học tại chức Anh văn trên cao đẳng Sư phạm Thái Bình rồi về chạy chọt, xin xỏ vào trường Bắc để dạy. Đúng là dạy học sinh dốt nên cô giáo cũng không cần phải giỏi, ở đây em không bàn thêm về chuyện chuyên môn của mrs này nữa nhưng về tính cách thì chỉ có thể dùng cho cô mrs này 2 chữ ăn bẩn vì ăn cực bẩn, chỉ cần ai đi học thêm và thật ra là có đóng tiền cho mrs ấy thì điểm số sẽ ok, thích học cũng được, không học cũng được còn nếu không đóng mỗi tháng 10.000 VND thì thôi rồi, không những điểm số bê bết mà lên lớp còn bị hành hạ với bao lời khó nghe.
    Cái đó cũng chả nói làm gì nếu nó không ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp. Ai dè có lớp hơn 60 mạng thì đi thi tốt nghiệp có đến hơn 50% dưới 5 môn tiếng Anh (lớp A1) và số người được bằng Khá giảm đi rõ rệt do tiếng Anh không trên 6. Cái kiểu dạy học rất ức chế của mrs này đã bị học sinh chửi nhiều, thậm chí có tên còn chửi thẳng mrs này trong giờ học vì bức xúc. Không biết bây giờ Mrs Hồng này còn tồn tại ở trường Bắc nữa không?
    Cách đây 5, 7 năm thì tiếng Pháp vẫn ngon nhất với vợ chồng thầy Bình - Dung và Monsieur Văn em Hà nhỉ?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bi giờ lương dạy cấp III khởi điểm cũng khá là cao, tính cả mấy thứ tiền linh tinh cộng lại thì chót vót.. ặc ặc. em thề với các bác là chưa kể đến ngày 20-11, 8-3, thi học kỳ, tổng kết cuối năm, tết nhất còn có thể ngồi đếm xiền như điên nữa ạ Dời ơi em trai em học cấp III bi giờ tốn hơn em gấp vạn lần
    Nhưng tiếng Pháp đang suy thoái tiếng anh trong trường được đẩy mạnh rồi. Mrs Diệp ( chị em với thầy Thuỵ dạy lý lớp em), mrs Hồng ( cũng là một người học khoa Nga, sau có bằng Tiếng Anh nữa trường ĐH ngoại ngữ - cô í có định hướng tốt hơn em ) về dạy. Hai người này dạy tốt, ổn chứ ko như mrs Hồng đã có tuổi ( mà anh nói cô í kinh thế .. ) Em nghĩ mình ko nên ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Giống như anh Bắc Đông Quan nói í (Cái chính là không thể về để tiếp tục đẩy con em mình vào vết chân cuả mình được nưã) , cả thế hệ học sinh sau ra trường nó chửi cho bỏ mama Nhưng em ko xyz gì cô Dung thầy Bỉnh đâu Mặc dù đội tuyển ( 2 đứa: em với Thơm 12K học tanh tưởi tất cả các môn) được thầy Văn hướng đạo nhưng công dưỡng dục sâu sắc phải kể đến cô Dung. Giọng cô nói tiếng Pháp rất chuẩn đến lúc em vào ĐH ngoại ngữ ko phải chỉnh sửa lại cách phát âm tiếng Pháp gì cả. Phong cách sống của cô và gia đình rất Tây, nói chuyện vui vẻ kinh khủng. Anh con trai đẹp nhưng công tử wé Thầy Bỉnh sau lên thành phố, bệnh và mất. Tiếc thương Em cũng yêu quý thầy Văn nữa - thầy ít nói nhưng thân thiết, gần gũi với học trò. Tết nhất đến thăm thầy, thi thoảng thầy cười tủm hỏi chuyện yêu đương của bọn em đến đâu, sắp lấy chồng chưa làm mấy đứa líu ríu ngượng ngùng hỏi thăm con trai thầy luôn
    Bạn gì trong Sài Goòng học chung với lớp I chủ nhật, giờ nào đấy? Học văn madame Biên hả?.. ( chết khiếp cái giờ nì ).Chả thế mà bỏ sự nghiệp Văn chương, le te cắp sách chuyển sang tiếng Pháp, dứt khoát, tàn nhẫn đến mức madame Biên phải thốt lên trong giờ sinh hoạt lớp thứ 7: Có người ra đi ko một lời từ biệt Dù sao thì xúc động ghê gớm lần em ốm trước kỳ thi, madame Biên đến thăm Nhắc đến Hà lớp I, tôi kể cho bạn nghe nhé. Tứ đại sông cuối cấp II cứ lưu bút lưu biếc cho nhau sụt sùi lụt lội ko biết rời bỏ quốc vương 9 văn A3 thì sẽ lưu lạc chốn nao ko biết bao giờ được lập lại những chuỗi ngày tàn phá, cuối cùng lại cười hí hí khi bị nhét vào cùng một chỗ lại còn vào tổ 1 toàn nữ quái nữa chứ hu hu. Hà A ( họ Đào) tổ trưởng tóc dài răng khểnh sau khi học cao đẳng sư phạm văn đã đi dạy tại một trường cấp II ở Đông Hưng. Ngày xưa madame Biên hay gọi: nào, cô Đào lên bảng có lần cô nhờ bạn í thông báo với lớp một tin gì đó tui quên rồi, nhưng bạn quên. Cô mắng: đúng là "ngẩn ngờ" - cô là người Nghệ An theo chồng ra đây sinh sống mà) . Hà B là người học cùng khoá tiếng Pháp với tôi, quý và cảm phục bạn này lém. Gia đình bạn í khó khăn hơn nhà mình nhưng nghị lực học tập và cố gắng vươn lên không thua kém gì mình cuộc sống có vẻ ko nuông chiều hai đứa cho lắm Nhưng ko nên chán nản, phải lạc quan, tin tưởng vào tương lai sáng lạn chứ nhỉ . hì hì, lâu rồi mải cơm áo gạo xiền nên cũng ko có liên lạc với bạn í Hà C ( chua chua ngọt ngọt ) là cái đứa tôi - kiêm lớp phó văn thể mỹ hay hét hò khiến các bạn chết ngất tại sân trường trong những ngày đoàn thể vùng lên ấy, chân thành xin lỗi ạ . Hà Dê - bí thư dí dỏm sau khi học xong trường Đoàn đã đi làm và học tiếp kế toán ( chửa bít bạn đã chống lầy chưa nhưng có người yêu Đông Sơn - dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn thì phải )
    Cảm ơn bạn nói đến lĩnh vực dược nhé. Họ có chuyên ngành rồi và có tiếng Pháp nữa thì là một lợi thế. Cách đây 3 năm khi tôi còn đang học cũng có 1 người bạn đề cập đến chuyện này rồi. Chuyên ngành y dược thì tui làm gì có, vẫn loay hoay chưa bít làm thế nào xông xáo vào rồi học tập thêm
    Mà nài, bạn đã bao giờ nháy máy điện thoại của tôi vào chừng nửa đêm chưa hả
  8. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, nghe em Hà kể chuyện ngày xưa thấy vui quá, anh cũng có biết Hà Đào nữa, đấy là cô em gái đứa bạn cùng lớp anh ở Đông Hợp.
    Mrs Diệp mà em nói là con Mr Thắng cựu hiệu trưởng trường Tiên Hưng, anh cũng có kỷ niệm với Mrs này vì Mrs này đã dạy anh mấy chữ ây bi xi vỡ lòng.
    Thầy Văn còn dạy không em nhỉ? Con trai thầy Văn thì anh biết cả, em cần số điện thoại của ông lớn hay ông bé để anh cho nào? Các ông ấy hình như cũng chưa có gì đâu
    Lớp I nổi tiếng về phong trào rồi, nhiều girls xinh, năng động, sành điệu nữa chứ.
    Mà em Hà bao giờ lấy chồng đấy nhỉ? Lâu nay em có gặp đám anh Hải Mai, Sự gù, Cương Các ... lớp anh không?
  9. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Oh! may bua nay ban qua nghe chung moi nguoi lai online gom qua, cung chi xoay quan chu de ve Tb lam viec thoi dung khong
    Toi nghi xin viec o Thaibinh noi chung moi thu cung nhu o Hn ma, moi nguoi thay kha nang minh du tu tin thi hay cu nop ho so va den thu viec thoi
    neu thu viec tot thi luong lau cung khong den noi nao dau
    moi nguoi lo so la khong biet nop ho so o dau u
    vay toi se cho moi nguoi biet co 1 cong ty hien nay dang can tuyen 02 ke toan nu
    01 ke toan cho vi tri ban hang va thu kho
    01 ke toan cho vi tri bao cao thue va quyet toan tai chinh
    Thoi gian lam hanh chinh, thang nghi 02 ngay, co nop bao hiem theo luat dinh
    ten cong ty: Cong ty TNHH TMDV Hong Son
    nganh nghe: Kinh doanh guong kinh xay dung va van tai bien quoc te
    Yeu cau: Tot nghiep he dai hoc hoac cao dang cac khoi nganh kinh te, Ngoai ngu B, tin hoc van phong C
    Neu ai co nhu cau thi ve Thai binh den khu cong nghiep Nguyen Duc Canh, Khu A, Di tu Dong Hung len Hn qua den xanh den do cuoi cung thi moi nguoi se thay 1 loat, nao la khach san An Thai, Cong ty Thai Viet... cuoi day nha do co con duong cat ngang qua vuon cay vao khu Congnghiep thi moi nguoi thay cai xuong dau tien co bien dang hoang o cong. Do chinh la cong ty toi dang cong tac.
    đien thoai lien he: 0915.569006
    khong lang thang dau biet gio mua nhieu
  10. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lớp I cuả anh ngày xưa cũng cô Biên chủ nhiệm, cũng có 3 Hà, chỉ khác cả 3 Hà đều là nam. Số phận 3 Hà này quá buồn.
    Mạnh Hà, cao lớn, trắng treỏ đẹp trai, chơi thể thao, đàn hát đều deỏ, từng là thần tượng cuả các bạn nữ cùng khoá. Hết cấp III thi vào lính, là sỹ quan hậu cần được 3 năm thì bị đuôỉ vì đánh cấp trên. Thực ra là thần kinh có vấn đề, từ đó lang thang khắp nơi, gần đây theo hầu đồng một bà thầy cúng ở Vĩnh Yên. Đến giờ vẫn độc thân.
    Huy Hà, rất nữ tính, chưa thấy nói to bao giờ. Sau cũng đi lính, ra quân ở lại Tây Nguyên, lấy 1 cô người ÊĐÊ; mười năm nay không có tin tức gì.
    Duy Hà, cao to, tốt tính vô cùng, bạn thân cuả anh. Sau khi tốt nghiệp ĐH Thuỷ lợi về Quảng Ninh làm việc. Năm 1990, trong một lần sang giúp hàng xóm sưả điện, bị điện giật. Một cái chết lãng xẹt
    Số phận cuả 3 Hà lớp I là thế đấy. Có lẽ Hà là cái tên không hợp với phái mạnh. Hy vọng "tứ đại sông" cuả em (nhất là "con sông" thứ 3) sẽ có tương lai tươi sáng.
    Em có nhắc đến Thơm, có phải Thơm ở Phú Lương không? Cô này là em bạn anh. Thông minh, nhanh nhẹn nhưng long đong vất vả. Học Pháp văn về quê dạy tiếng Pháp cho cấp 2, có mở lớp học thêm tại nhà nhưng sau đó chắc các vị phụ huynh nhìn vào gương cô thấy nản quá nên thôi. Giờ hình như mới có được 1 chân dạy HĐ ở cấp III Mê Linh. Nó cứ lơ lửng như vâỵ nên tuổi đá khá rồi (theo tiêu chuẩn ở quê!) mà vẫn chưa thể cùng ai. Đấy là một yêú tố không thể xem nhẹ khi các "chị Hai 5 tấn" tính đến chuyện về quê làm việc.

Chia sẻ trang này