1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi lâu lắm lắm rồi em mới lại vào lại ttvn, đọc những diễn biến mới thấy tràn đầy hi vọng. Chị kiên trì chị nhé ! Thương chị thật nhiều
  2. congvandi99

    congvandi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã làm thì làm liền tay... Còn ko thì nghỉ... Chứ em thấy chị cứ rền rứ kiểu này mệt lắm ợ.
    Sự việc nó chỉ có thế, nếu anh Q cưới chị thì anh ấy sẽ tự thu xếp được cho dù mẹ anh ấy có ngăn cản bằng mọi cách. Chứ còn nhùng nhàng kiểu bỏ thì thương, vương thì tội thì cũng chẳng đi đến đâu đâu ạ. Rõ ràng anh ấy vẫn đang lăn tăn điều gì đó.
    Dù sao em vẫn mong chị và anh ấy sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Goodluck!
  3. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lại bặt tin chi lâu lâu
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bao lâu cho đủ để quên một nỗi đau..??? có lẽ là chẳng bao giờ quên được...
    Thời gian bao lâu cho đủ để đến được với một tình yêu mới... ??? có lẽ là khi ta được an ủi, vỗ về....

    Quả là đau đớn quá :(
  5. yeuconlam

    yeuconlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn cho câu chuyện của chủ topic, nhưng em tin là chuyện có hậu thôi vì đoạn cuối thấy cũng giống như mọi câu chuyện. Khi chàng trai bị tai nạn, cô gái đến chăm sóc và bà mẹ bớt ác cảm, rùi tèn tén ten đồng ý cho cưới.hihi
    Công nhận 1 điều là chị có sức hấp dẫn khá lớn đấy, có một lần lập gia đình rùi mà có tận 3 người đàn ông yêu, trong đó có 2 trai chưa vợ mới thích chứ.Em mong chị sẽ được hạnh phúc.
  6. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    có ai tóm tắt cho mình biết, chuyện của bạn congvanden ko? đừng dài quá 1000 từ nhé...tóm lại là đến đâu rồi?
  7. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tôi muốn nói cảm ơn Q thật nhiều cho những nỗ lực và cố gắng của anh trong suốt thời gian qua… vì anh đã níu giữ tôi vì anh đã làm tôi nhận ra rằng cuộc sống nếu chấp nhận thất bại và đầu hàng thì chính tôi mới là người làm mình tổn thương nhất…

    Và tôi đã cố gắng đứng lên một lần nữa… Không có cuộc trò chuyện để nối lại tình cảm, cũng không có cuộc điện thoại hay email nào giữa chúng tôi để khẳng định điều đó… Q vẫn vậy, nhẹ nhàng đến bên và để lại dấu ấn trong cuộc sống của tôi bằng cử chỉ và hành động chứa đầy cảm xúc, trong khi tình cảm của tôi nguyên vẹn như ngày đầu, vẫn yêu và nhớ anh từng ngày, tôi cảm nhận anh luôn đâu đó quanh đây, anh có trong từng bước tôi đi, từng việc tôi làm…

    Chúng tôi trở lại bên nhau trong cảm xúc âm thầm của hai người, không có hứa hẹn và thề thốt của sự hàn gắn, tôi cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều và cứ thế tình cảm dẫn lối tôi đi… đôi lúc nghĩ đến việc gia đình anh không chấp nhận mình, cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ trong tôi vẫn còn đậm nét… lại phải xua đi những suy nghĩ tiêu cực, cố gắng để nó không quá ảnh hưởng đến chúng tôi khi mà bản thân tôi đã xác định mọi thứ đều rất mong manh…

    Chúng tôi thực sự trở lại bên nhau là vào dịp du lịch với Công ty vừa rồi, Q cùng tham gia chuyến đi với Trung tâm trong vai trò đối tác và cũng là nhân sự cũ rất gắn bó với chúng tôi.
    Tôi thích biển nên địa điểm lựa chọn lần này vẫn là một bãi biển miền Trung đầy nắng gió… chuyến đi như là một tiếng thở dài trong tôi, cố gắng xua đi mọi buồn phiền và lo sợ để yêu anh lần nữa và chấp nhận mọi chuyện… anh đã ở bên tôi như là sự khẳng định với tôi và mọi người rằng tình cảm giữa chúng tôi chưa bao giờ đổ vỡ… Đứng trước biển, bao giờ tôi cũng có cảm giác mình nhỏ bé và đơn độc…trong những ngày đó, mỗi khi bên nhau tôi chỉ biết khóc, tôi sợ rằng hạnh phúc sẽ lại vụt qua đi, mà tôi thì yêu anh nhiều như thế… trong khi tôi không đủ can đảm thêm một lần nữa đứng trước gia đình anh…

    Thế rồi đến một ngày, cái ngày rất gần với ngày kết thúc chuyến nghỉ mát của Công ty, Q thông báo đến tôi rằng mẹ anh muốn mời tôi tới nhà chơi và dùng cơm tối vào ngày Chủ Nhật…Tôi không tránh khỏi ngỡ ngàng và lòng dạ nao núng… không biết tôi đã hỏi Q bao nhiêu câu hỏi xung quan chuyện này, chưa bao giờ tôi làm mẹ anh hài lòng dù chỉ một lần, lẽ nào mẹ Q đã biết chuyện chúng tôi trở lại bên nhau nên bà muốn tôi qua nhà để dạy tôi thêm lần nữa về việc bà không đồng ý mối quan hệ này…
    Q đã trấn an tôi rất nhiều, rằng anh đã trò chuyện với mẹ, ràng anh yêu tôi và mong mẹ tác hợp cho hai người, Q đã nói với mẹ hãy tìm hiểu về tôi và khi đã hiểu anh tin rằng bà sẽ không còn phản đối… không biết Q còn nói thêm những gì và câu chuyện gia đình họ bàn về vấn đề này kết thúc với thái độ của các thành viên thế nào ? tôi thực sự không thể tưởng tượng được hết… dù Q đã an ủi, tôi vẫn thấy lo lắng và run sợ trước lời mời của bà… nhưng dù có thế nào tôi cũng không thể từ chối, tôi sẽ trở lại gia đình anh thêm một lần nữa trong vai trò bạn gái của anh. Lần này cảm xúc sẽ khác, khi mà mẹ anh đã biết hoàn cảnh của tôi còn tôi thì cũng đã từng nếm trải sự tức giận và ngăn cản của bà…
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi chị ơi...
    Chị cố gắng lên nhé! Em tin rằng bác gái sẽ hiểu và yêu quý chị :)
  9. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mong rằng hp sẽ mỉm cười với chị
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Người tính không bằng trời tính. Bạn đừng suy nghĩ, đừng tưởng tượng nhiều quá...Mọi chuyện rồi sẽ qua!

Chia sẻ trang này