1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị đã đến đích.
    Chúc mừng hạnh phúc anh chị
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị! Rồi ai cũng đạt đến hạnh phúc của chính mình. Lâu lắm em mới vào lại diễn đàn. Giờ bắt gặp toàn điều mừng cả. Em cũng vậy. He he
  3. congvandi99

    congvandi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là chưa nghe chị CVD nói về đám cưới thì vẫn chưa yên tâm lắm (nên vẫn phải theo dõi). Phía trên chị nói 2 gia đình đề cập đến chuyện "đi lại để tìm hiểu nhau" thôi... Năm hết tết đến tới nơi rồi mà chưa thấy động tĩnh đám cưới gì? Ko hiểu có chuyện gì nữa đây.

    Đành chờ!!! (Hy vọng là do bận chuẩn bị đám cưới nên chị ko post bài được) :D - Good luck!
  4. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của chị như nhìn thấy tương lai phía trước của mình, em ko biết sẽ có 1 tình yêu như chị và Q hay ko ? Niềm tin yêu và hi vọng của em là con gái thân yêu. Sóng gió, đau đớn, mệt mỏi,.... mong sao mau qua đi để 2 mẹ con được bình yên.

    Ước j có thể cho thời gian qua nhanh để nỗi đau cũng với đi, để cuộc sống em có thể dịu lại, để 2 mẹ con mắt ko thấy, tim ko đau.
  5. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    @ CVD: cho em xin 1 chút đất ở đây chị nhé, để với bớt nỗi lòng
    2 mẹ con vào gần tháng, ba ko gọi hỏi thăm em 1 tiếng, có đêm em nhớ ba khóc hư hư hư còn mẹ thì khóc tu tu. Ko nhìn ra ba của em nữa, ko nhận ra người mà lúc nào cũng bảo yêu thương và lo lắng cho em. Bây h chỉ là 1 thằng đàn ông ích kỷ, lăng nhăng và ngang ngược. Ngủ ngoan con gái nhé, mẹ sẽ làm tất cả cho con, thay phần luôn cho cả ba, yêu thương và lo lắng để con lớn lên 1 cách đầy đủ.
    Mẹ hứa sẽ ko quay lại, ko để thấy con gái thấy cảnh đỗ vỡ, yêu con...
  6. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    2 mẹ con, nằm ôm nhau, tắt đèn, con bi bô " mẹ ưi", pa pa pa,...uh mẹ biết, em xa ba được 1 tháng, em nhớ ba lắm, nhưng em sẽ quen sự vắng mặt này để người đàn ông đó thỏa sức .... để ko xem 2 mẹ con mình là cái gai trong mắt, cái nợ đời con nhỉ.... mẹ biết là ko nên đứng nhìn cánh cửa đã khép lại với mẹ con mình, nhưng ko sao dứt đi được, có lẽ phải cần thời gian con gái ạ..
  7. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Noel, 2 mẹ con qua nhà bạn thân của mẹ. Con vui vì nhà cô có cây noel ( điều mà mẹ nói với ba khi có bầu, sau này sẽ làm cho con 1 cây noel khi con ra đời, ba cướp mất lời nói của mẹ rồi con à). Con chơi vui, ngoan, ko hề quấy khóc 1 tí nào, điều đặc biệt là con vui vẻ với mọi người mà ko hề sợ sệt hay lạ lẫm j hết. Ui, thiếu nữ của mẹ,... Càng thương con, mẹ càng giận ba, sao 1 đứa con gái ngoan ngoãn, và vui vẻ như thế mà ba để mọi người nói là nó bị bệnh tự kỷ, là bị trầm cảm và cả để nó thiệt thòi.... chừng nào mới nguôi ngoai được ...
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Con gái bệnh, hết thuốc lại sốt, nhưng vẫn ngoan, mẹ về vẫn vui vẻ, ôm mẹ, hôn mẹ. Con gái của mẹ dũng cảm lắm, vì mọc 1 lần mấy cái răng, và cả răng hàm, nhưng vẫn ngoan dù sốt, dù mệt.
    Đêm mẹ ko ngủ vì sợ em sốt, nhưng em sốt thì chỉ thức chơi, ko quấy, thương em vô cùng, thế là 2 mẹ con vò võ với nhau.
    Sao 1 đứa con gái ngoan lại ko được hạnh phúc vậy, lại ko có 1 gia đình trọn vẹn. Mẹ giận ba, giận cả những người đã làm 2 mẹ con phải ra đi như thế. Họ chỉ biết soi mói, họ chỉ biết làm con buồn, con tự ti. họ ích kỷ giữ con lại mà ko làm cho con vui vẻ. Thôi con nhé, mẹ sẽ bù đắp hết cho con những j con ko nhận đc. Chỉ mẹ con mình mà thôi
  9. HAIVANDIEN

    HAIVANDIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    :-??Không biết đàn ông Đạo Hồi có tình yêu ko nhỉ?
    Khi phải lấy tới 4 w !!!
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Cảm ơn tình yêu ! là điều mà tôi muốn nói cho những gì mà tôi đã đi qua của năm 2010...


    Đến giờ phút này, khi chỉ còn vài ngày nữa tôi bước lên xe hoa lần thứ hai trong cuộc đời mình, tôi mới cảm nhận được rằng câu chuyện tình yêu giữa tôi và Q là một kết thúc có hậu, tôi không kỳ vọng quá nhiều vào tương lai xa xôi phía trước, nhưng tôi tự hứa với mình sẽ nỗ lực hết sức để có được một hiện tại tốt đẹp cho gia đình nhỏ mà chúng tôi đã phải qua bao khó khăn mới có được …

    Hôm nay, khi đọc lại những trang tâm sự này, tôi đã khóc rất nhiều…tôi thấy những gì đã qua là một sự trải nghiệm và là thử thách lớn lao cho ý chí và tình yêu của từng nhân vật đi qua cuộc đời mình….
    Lần thứ hai tôi lấy chồng… nhưng mọi thứ đẹp đẽ và hạnh phúc vẫn đến với tôi… chụp ảnh, chạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới, tuần trăng mật …tất cả đều đầy đủ như bao đôi uyên ương bình thường khác. Tôi muốn Q làm mọi thứ đơn giản nhưng dường như anh muốn tôi xóa đi mọi ưu phiền của quá khứ để đón nhận anh như một sự khởi đầu cho một giai đoạn mới trong đời… Xin cảm ơn tình yêu !

    Vào một buổi chiều gần lễ ăn hỏi của mình, tôi và Q đang ở Bic C có chút việc riêng, bất ngờ tôi gặp lại người mẹ chồng cũ, tay bà đang tất tải xách đồ và mắt thì nhớn nhác nhìn quanh… hai mẹ con tôi nhận ra nhau từ ánh mắt đầu tiên chạm vào cảm xúc…
    - Ôi mẹ !
    Tôi thốt lên như một phản xạ. Còn Mẹ tôi luống cuống và bối rối…
    - Mẹ đi chợ con ạ, con đi đâu thế này ?
    Và cứ như thế mẹ có vẻ thực sự rối lên…
    - Mẹ ơi, đây là anh Q chồng sắp cưới của con…
    - Vậy à con ? bác chào cháu… chúc mừng hai cháu…
    Cứ như thế… mẹ không được bình tĩnh…
    ………….
    Mẹ chồng tôi đi chợ bằng xe ôm nên Q chủ động bảo tôi lái xe đưa mẹ về, còn anh sẽ ở lại giải quyết công việc rồi sẽ liên lạc với tôi khi công việc xong xuôi…
    Mẹ tôi vừa vào xe nước mắt đã lăn dài… Tôi nói với mẹ…
    - Con sắp lấy chồng mẹ ạ ! mẹ đừng buồn, mẹ phải mừng cho con mới phải chứ ạ ?
    - Mẹ mừng lắm ! Mẹ thương con mà không biết nói với ai, mẹ nhớ con trong từng tiếng khóc… !
    Lời chia sẻ của bà làm sống mũi tôi cay cay và nước mắt chực trào ra… tôi phải cố gắng lắm để bà không cảm thấy buồn thêm nữa…

    Lễ ăn hỏi của tôi diễn ra vào một ngày trời Hà Nội se lạnh và êm dịu… gia đình Q đến với sính lễ và xe cộ rộn ràng .. tất cả đủ làm cho láng giềng hiểu rằng một lần nữa tôi đi lấy chồng…
    Mọi việc diễn ra rất đúng thủ tục và vui vẻ giữa hai gia đình… tôi mặc áo dài hồng, cài hoa lan trắng trên tóc và sánh bước bên anh rót nước mời hai Họ trong tiếng cười và tiếng vỗ tay chúc mừng….
    Ba mẹ tôi được cư xử như lần đầu con gái đi lấy chồng… tôi thương Ba mẹ nhiều lắm và giờ phút này tôi cảm thấy mình đã an ủi được ba mẹ phần nào khi mà cô con gái duy nhất của ba mẹ lại tìm thấy hạnh phúc thêm một lần nữa trong đời…
    Tôi rót nước mời mẹ anh ! Mẹ anh hai tay đón lấy chén nước của tôi, miệng tươi cười nói : Mẹ cảm ơn con….
    Mọi thứ diễn ra thật đẹp….
    ……………
    Q khuyên tôi nên báo Hỉ tới người mẹ chồng cũ bởi anh biết tôi rất tôn trọng bà và bà cũng yêu quý và quan tâm đến cuộc sống của tôi…Anh bảo tôi nên thoải mái đối mặt với gia đình họ bởi vì mọi thứ đã qua và ai cũng đã có cuộc sống mới của mình… tôi nhớ trong một dịp trò chuyện giữa tôi và người chồng cũ ngày trước tôi cũng đã từng nói với anh ấy « Anh lấy vợ đi, em cũng sẽ lấy chồng và chúng ta sẽ lại là bạn bè… »
    Tôi cùng Q trở lại gia đình người chồng cũ … về lại nơi đây…mọi thứ dường như không còn giống như trước kia… người mẹ già luống cuống với việc bếp núc và cháu nhỏ… V và T biết trước cuộc viếng thăm này nên cũng có mặt đón tiếp chúng tôi… có đôi lần tôi nhìn vào mắt T nhưng anh không nhìn tôi và dường như là tránh ánh mắt…
    Trong quá khứ, khi trái tim tôi bắt đầu biết rung động, tôi đã từng yêu T bằng tất cả những gì cảm xúc có được, một thời gian dài sau khi ly hôn lòng tôi vẫn còn nhức nhối vì tình yêu của mình… vậy mà lúc này khi đối mặt với anh, tôi cũng không thể hiểu được rằng tại sao cảm xúc trong tôi lại nhạt nhòa và nguội lạnh đến vậy… Qua bạn bè tôi biết gia đình mới của anh không thực sự hạnh phúc… V là người phụ nữ mạnh mẽ và có nhiều mối quan hệ… mọi việc trong nhà dường như đặt lên vai người mẹ già…trong khi bà lại là túyp người nín nhịn và chịu đựng… tôi cảm thấy thương bà…

    Đám cưới của tôi sắp đến … chỉ còn vài ngày nữa thôi… hi vọng hôm đó trời không quá rét … Hà Nội lại có một ngày trời đẹp để hai chúng tôi cùng sánh bước bên nhau….
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Xin được chia sẻ với hai mẹ con...

Chia sẻ trang này