1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 199697

    199697 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn học sinh trường Bắc thân yêu, ở đây còn 1 topic về trường Bắc Đông Quan nữa nè, các bạn vào cho vui nhé
    http://forum.queluathaibinh.com/Default.aspx?g=posts&t=533
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.403
    Đã được thích:
    0

    Dù là 1cựu mem của TTVN nhưng ít thời gian rảnh để lang thang các diễn đàn. Hôm nay chủ tâm tìm kiếm thông tin về Hà Giang để chuẩn bị cho dợt đi làm từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, địa đầu Tổ Quốc. Thấy TTVN có gần đủ các tỉnh thành, chợt nghĩ thử click vào Thái Bình quê lúa xem sao bởi mình đã có một thời để nhớ ở đó. Lại thấy có riêng topic của trường BĐQ, click tiếp----- ừ, mà cũng đã có mấy năm mình là dân sơ tán về học ở đây --- càng có nhiều hơn một thời để nhớ.......................
    Kimhoababa tự giới thiệu là học sinh khoá đầu tiên của trường cấp III Bắc Đông Quan --- Niên học 1966-1969. 40năm là khoảng thời gian dài lắm mà cũng trôi nhanh thật. Nhìn các thầy cô già đi, yếu đi, người còn, người mất, các bạn cùng khoá đầu tóc bạc trắng, nhiều người đã về hưu, lên ông lên bà.......Nhìn thấy các bạn trẻ trong này giới thiệu khoá 92.99. 2003. 2004.....mà thấy đúng là một thời không thể quên....................
    Tình cờ mà nên duyên vào topic này. Bác kimhoababa ( gọi là bác đúng rồi ) sẽ liên lạc với Hội học sinh khóa đầu tiên để cùng góp sữc xây dựng trang web cho trường và sẽ cung cấp một số thông tin và hình ảnh của khóa đầu tiên trong suốt 40năm qua cho website nhé.

    ( Trích Hồi ký của một nữ sinh khoá đầu tiên Trường cấp III BĐQ )
    Kimhoababa trở thành học sinh khoá đầu tiên của trường cấp III BĐQ ngày ấy do một sự run rủi tình cờ. Từ HàNội theo Má (tức là mẹ ) sơ tán về TB , vì ngày đó Ba (tức là bố ) mình đang là Trưởng phòng Chăn nuôi +trồng trọt của Ty Nông Nghiệp TB --- năm 1960 cụ là kỹ sư NN đàu tiên của Bộ Nông Lâm được điều về giúp gây dựng phong trào chăn nuôi trồng trọt của TB. Cụ trở thành cánh tay phải của Chủ Tịch tỉnh Nguyễn Ngọc Trìu. 4năm sau cụ là Phó Ty Nông Nghiệp Bạch vệ đầu tiên ( và chắc là duy nhất vì ko phải là Đảng viên ĐCS---Lãnh đạo TB cũng tài dùng người thật ) ...................Chuyện dài lắm. Chỉ biết những năm 66-67 giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, các thành phố lớn bị tàn phá, dân chúng phải gồng gánh đi sơ tán về các vùng nông thôn....... Lẽ ra phải theo trường tản cư ra ngoại ô Hanoi, nhưng Ba Má mình cho các con về Thái Bình lúc đó đất rộng người thưa, cách xa Hanoi, Hải Phòng........Về thị xã TB, hoc ở trường Lê Hông Phong được 3 tuần thì một quả bom ném xuống cầu Bo bị chệch hướng rơi vào khu trước mặt nhà thờ bây giờ. Thế là cơ quan Dược của Má mình vội vã sơ tán về Châu giang, mình cũng từ đó xin về học tiếp ở trường cấp III Đông Quan--- chỗ Lăng Phục Quốc bây giờ. Học được gần hết học kì I........
    --......Vì số học sinh của cả huyện tăng lên, trường Đông Quan khi đó không đủ lớp, lại cộng thêm chiến tranh khốc liệt hơn, máy bay Mỹ quần đảo ném bom vào các vùng thị trấn đông người, khu vực Châu Giang bị ném bom, Diêm Điền, Cầu Nguyễn bị ném bom, lại sơ tán.............Thế là trường cấp III Đông Quan tách thành 2, 1 nửa lớn tản cư vào Đông Á , dựng các lớp = đắp đất, dựng kèo rồi lợp lá ------ gọi là trường Nam Đông Quan vẫn do thầy Phang làm Hiệu Trưởng. Còn học sinh các xã phia Bắc - Hà- Giang -Vinh-Thọ-Xuân-Các -Sơn.... + thêm Đông Huy và Châu Giang thì về dựng lớp học ở Đông Vinh. Một lần nữa mình lại khăn gói theo mẹ đi về Đông Vinh vì Cửa hàng Dược phẩm sơ tán về tận đó.
    ---Từ khi đó mình trở thành cô nữ sinh khoá đầu tiên của lớp 10C--trường cấp III Bác Đông Quan do thày Nhạ làm Hiệu Trưởng đầu tiên. Hì, ngày đó mình là dân thành phố về, da trắng hồng và chắc là rất xinh , lại học giỏi nữa, giỏi đều tất cả các môn, ( nhất là môn tiếng Nga mà học sinh nông thôn sợ chết khiếp vì chưa quen với ngoại ngữ ), lại con nhà cán bộ, " không thấy trồng lúa, trồng khoai gì cả, chỉ thấy mặc đẹp, ăn ,,,,.. ngon " ) , nên mình thật sự quá nổi tiếng. Mình là học trò cưng của thày Nam, cô Ngân, cô Vân, thày Tuệ, thày Đồng ( cúi lạy hương hồn thày ).......Chỉ có một thoáng gợn dó là thày Linh -- chủ nhiệm lớp 10A là hay kêu mình khinh người, gặp thầy không chào thật to......( Của đáng tội thày đẹp trai, dạy giỏi mà một cô nữ sinh cỡ hoa khôi của trường lại ......không để ý đến thì thât là...... to gan. ) Mà học sinh lớp 10A của thày cũng hay ganh tị với lớp 10C hơi nhiều. Các bạn nam chỉ tìm cách để trêu chọc mấy bạn nữ xinh đẹp 10C........
    Điểm môn Văn của mình luôn luôn là 5 ( thang điểm 5 ), nên khi có đợt thi tuyển Học sinh giỏi Miền Bắc mình được chọn đi bồi dưõng để thi. Năm cuối cùng 68-69 mình lọt vào đội tuyển của tỉnh và vinh dự là học sinh giỏi Văn miền Bắc đầu tiên của trường. Ngày đó có mấy bạn cùng đi thi Toán ( có Phạm Mạnh Hinh - Đông Các ) nhưng không ai lọt vào đội tuyển cả. Học giỏi, lắm tài thì cũng nhiều tật . Mình cũng kiêu kì, bướng bỉnh, và chủ quan. Vì thế thi tốt nghiệp các môn toán, hoá, sử đều đạt điểm 4 và 5, riêng môn Văn thì ......suýt bị trựơt vì tội bình thơ Bác Hồ mà lại bình quá lan man........May là học sinh giỏi nên được châm chước. Đúng là một điều để nhớ đời. Để sau này khi trở thành một nhà báo chuyên về báo ảnh đối ngoại của Thông Tấn Xã Việt Nam, mình luôn rèn luyện kĩ năng chuyển tải thông tin sao cho gọn gàng, xúc tích. ....... (còn tiếp )
    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 04/10/2008
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.403
    Đã được thích:
    0

    Lướt qua mấy trang trước và vote cho mỗi bạn 5x. Hình như các 4R trên TTVN này đều đìu hiu ??? Có lẽ không có 4R nào sôi nổi như bên Thị trường chứng khoán-=-- Box 319. Kimhoababa là 1 thành viên bên đó. Các bạn BĐQ Thái Bình nếu có dịp xin mời ghé qua thăm box chứng khoán để biết thêm về một " Ma Cao " sôi động của TTVN. Bên đó không chỉ có sôi động theo diễn biến thị trường, thắng , thua, mà còn một góc rất riêng, rất tĩnh lặng, rất tình người..... ..dành cho công việc từ thiện.......
    --- Nghe bạn nào nói tập trung gặp mặt cựu hs BĐQ ngày 20/6 mà sao không thấy báo cho "các cụ" khoá I nhỉ ? .
  4. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    @ kimhoababa: Dạo này off bọn e toàn đi uống trà sữa trân châu, chụp ảnh hàn quốc và ol nhảy au***ion thôi. Bà bà thích thì join cùng.
    Kính bà bà
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.403
    Đã được thích:
    0

    Hi hi, trà sữa ĐL, nhảy au***ion thì đúng là còn con nít quá. Dactanhang học khoá nào ? BBà khoá 1 mà, 41 năm rồi. Thành cụ bà đến nơi rồi. Có vài ảnh chụp gần đây nhất hôm chủ nhật 28.9 các bô lão đi thăm Đá Chông, post cho mọi người hình dung cái tương lai sau 41năm của mình nhé .(lại lỗi rồi ko post được, để sau zậy ).
    BBà thích chụp ảnh Hàn quốc thôi. Uống trà sữa thì sợ đã tròn lại tròn thêm. Nhảy au***ion thì từ khi bắt đầu có au***ion cuối 2007 , bbà đã nhảy cùng các teen rồi vì hồi đó bbà là.......chủ 2 quán Nét. Biết cập nhật, biết nhảy sơ sơ để hướng dẫn thu hút bọn nhóc..... ..... bọn nhóc học nhanh lắm, nhiều kĩ xảo, nhảy rất giỏi nữa, Chỉ vài buổi là chúng dạy lại mình.
  6. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bắt được bà bà ở đây rồi.Chứng chép lỗ nên bà bà hoài niệm đây mà
    Bà bà có tuổi thơ tuyệt vời đó làm cháu thấy mình cũng giống bà bà là đẹp trai nhất quê lúa ngày xưa nhưng bây giờ lại nhiều thằng đẹp giai hơn mình quá
    Tính ra bà bà cũng gấp 3 lần tuổi cháu đấy chứ ít đâuNhưng vụ quán net là hơi bê bối đấy.Bà bà cầm quỹ của F319 thì nhớ về quê lúa bà bà nhé.

  7. atulavt

    atulavt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình vẫn là Thái Bình! Ngheo nàn thiếu thốn wa!
    Chán
  8. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác lúc nào cũng tiền ,tiền đặt nên hàng đầu thì đủ biết bác thực dụng thế nào
    Bác cứ kêu gào xuông.Một tập thể vững mạnh khi các cá nhân làm tốt việc của mình.Dân mình nghèo,nghèo thật,bác chán thì làm gì đi
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.403
    Đã được thích:
    0

    ---Ui ui, tóm được mrlinh "đẹp trai nhất quê núa " đây rùi. Bên 319 thấy cháu hùng hồn lắm mà, sang đây thấy xìu quá nhểy ? Các 4R dìu hiu chứ ko sôi sục như chứng. Hì, TT thế mà bbà ôm gần 10k CCM đó ( vẫn tiếc cay tiếc đắng là mình chần chừ không ôm nhiều gấp 2-3 ) Phần lãi lớn này bù mất 1 ít loss cho 6k VMC và 2kSTL. Bbà đang phục thù STL đây, nếu thực sự bị làm giá xuống.
    ---BBà sợ gì bê bối quán Nét đâu. Cách đây 3 năm bbà còn là chủ của 2 quán Nét với gần 100máy cấu hình rất ngon mà. Mọi thủ thuật của dân game bbà đâu có lạ. Chỉ là khi có mặt bbà bon nhóc thích hơn là mấy anh chị trông quán, mặc dù bbà rất nghiêm khắc nhưng lại hay thương chúng nó cho ăn uống , lấy giá mềm hơn.........Sau này bận tập trung chơi chứng nên đành bán đi.
    --Hi, đúng là có duyên với quê lúa. Bbà cũng chưa một lần về làm từ thiện TB ( dù gì thì TB là miền xuôi cũng đỡ cực hơn miền núi, vùng sâu, vùng xa.) Khi trước có Mr. Phu là người qủan lí quĩ từ thiên của Box mà. Chẳng hiểu vì sao mà biến mất tăm, bbà và mọ người gọi mãi không thấy. Ban quản trị quĩ từ thiện cũ của Box còn cầm tiền của quĩ mà chưa giải ngân hết. KHÔNG HIỂU LÍ DO VÌ SAO MÀ IM LẶNG.
    --Bbà xem lại thì thấy TB chủ yếu là đông nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, nhất là ở vùng Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Khi nào có dịp sẽ xem xét.
    ---Cháu cùng các bạn trẻ hô hào lập trang web cho trường đi. Nhóm các bô lão sẽ ủng hộ nhiệt liệt cả vật chất lẫn tình thần.
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.403
    Đã được thích:
    0
    Hình như mrlinh chưa biết bbà chơi chứng thế nào nhỉ ? Bbà không thích vào 4R hô hét linh tinh mất cái tôn nghiêm của tuổi tác thôi, chứ bbà nhận định xu thế TT và chơi hàng HOT có hạng đó. Lần nào mở bát là TT đúng răm rắp.......hì, hì, hì , tự PR tí. .

Chia sẻ trang này