1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba tượng - nhà văn hoá huyện Tiền Hải:
    [​IMG]
  2. ThuanPM

    ThuanPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Càng thêm yêu và tự hào quê hương mình, đẹp quá
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không gian đọc: Chia sẻ và kết nối
    Bạn đọc, "anh chị đọc", "cô dì chú bác đọc" và những người thắp lửa
    Dự án Không gian đọc An Phú tại nhà vợ chồng bạn mình - vốn là thầy thuốc Đông y - đã đi vào hoạt động được chừng 3 - 4 tháng, mọi công việc chủ yếu vẫn liên lạc qua điện thoại, thư từ, vì mình ở xa quá, chưa có thời gian về quê. Mãi tới đầu tháng 9 mới có dịp ra Hà Nội làm việc và tranh thủ về quê; tất nhiên là phải xem xét hoạt động thực tế của Không gian đọc ra sao. . Ý định thành lập Không gian đọc tại nhà của những người dân quê yêu đọc sách, ham học hỏi, cởi mở, thân thiện đã có từ lâu và mình cũng đã đi khảo sát, vận động từ lâu; nhưng chưa có ai hưởng ứng. Rất may là cuối cùng vợ chồng bạn mình đã nhận lời. Quả thật, đặt Không gian đọc ở đây rất phù hợp vì vợ chồng bạn đều là thầy thuốc Đông y, nhà cửa khá rộng rãi, thoáng mát, đã quen tiếp xúc với mọi người, nhưng hơn thế hai vợ chồng đều mê đọc sách báo, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, cởi mở.
    (Ngôi nhà cổ của gia đình bạn. Nhà bạn vốn có nghề bốc thuốc Nam gia truyền, trước 1945 cũng là gia đình khá giả, nhưng ngôi nhà gỗ này cũng mới được dựng lại vì bị thực dân Pháp bỏ bom gần đó)
    (Sau 3 lần cố gắng trồng sen, sen đã lên xanh um chiếc ao nhỏ. Hồi về, mình bảo: bây giờ trong làng ao hồ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, đừng lấp đi...vài tháng sau bạn bảo: sen đã nở trong ao rồi).
    (Lộc vừng cũng đã theo về tới vườn nhà bạn)
    (Tùng và bách xanh mang tận từ vùng núi Ba Vì, gần quê vợ ở "xứ Đoài mây trắng lắm" về)
    Khi có ý tưởng thành lập một nơi để mọi người trong làng An Phú và lân cận tới đọc sách báo, trao đổi thông tin, mọi người bảo là hơi dở và dở hơi "ốc còn không mang nổi mình ốc...", bởi cũng nghĩ thứ nhất là dân làng không có thói quen đọc sách báo, thứ hai là chỉ cần thấy chàng Iếc, nàng Un, rồi anh Long Vũ có một chữ A, anh Minh Vũ đây là cái gì..., nghe đài đủ lắm rồi; lại bận rộn tối ngày thời gian đâu mà đọc; hơn nữa mình cũng mong hướng tới đối tượng người đọc là lớp thanh niên, các cô chú buôn bán là chính; nhưng không ngờ các em học sinh lại tới đọc khá đông và chăm chỉ. Ngoài các em học sinh cấp 2, cấp 3 trong làng, còn có những độc giả vốn là bệnh nhân của vợ chồng bạn ở làng xã khác. Họ tới cắt thuốc, tranh thủ thời gian chờ đợi, đợi một tờ báo, vài trang sách và có thể mượn về nhà đọc. Có một số người ở cách làng mình vài km, nhưng thỉnh thoảng cũng lên mượn sách báo về đọc. Có một cô ở xã An Vinh, chỉ có mỗi mình đảm đương việc nhà, đồng áng, nhưng niềm yêu thích đọc sách đã truyền sang hai đứa con, vừa rồi một đứa đạt giải Ba môn Văn toàn quốc....Chính những bạn đọc hay "anh chị đọc", "cô bác đọc" như thế khích lệ bọn mình rất nhiều... Họ chính là những người thắp lửa...
    Về nhà được có một ngày, nên buổi tối tranh thủ nói chuyện với bạn đọc. Toàn bộ là học sinh cấp 1, cấp 2 trong làng, nhưng mình cũng chịu không biết các em con cháu nhà ai, chỉ biết 1 - 2 người. Lẽ ra, mình sẽ thuyết trình về việc đọc sách báo và chia sẻ thông tin, nhưng các em quan tâm nhiều vấn đề quá, nên buổi nói chuyện xoay thành Q & A. Các em hỏi đủ thứ: thích đọc báo này, sách nào, không thích đọc báo kia, sách kia; nghề PR là gì, PR làm những việc gì, PR có giống quảng cáo, marketing không; cô giáo thầy giáo dạy ra sao, đối xử với học sinh thế nào; có phải đi học thêm của thầy cô giáo chủ nhiệm không; đang học cô này, thầy này nhưng họ dạy không tốt, chuyển sang thầy khác, cô khác thì có bị trù dập, ăn điểm kém không; khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính là gì, lạm phát và giảm phát cái nào nguy hiểm hơn...rồi tới "Cô gái xấu xỉ" ngoài đời thế nào; "ối anh gặp Cô gái xấu xí rồi à, anh gặp Xuân Bắc, Tự Long rồi à"... (may mà chưa ai hỏi Vàng Anh và hoa hậu mặt đần Thùy Dung) .
    (Công ty Bun và anh em (có hệ thống nhà sách và đồ chơi dành cho trẻ em) ngoài việc tặng sách, đồ dùng học tập cho trẻ em Việt kiều tại Siemriep, Cambodia, còn tặng 200 chiếc đèn ****g xinh xắn cho các em vui Trung thu. Mình đã gửi 100 chiếc cho em Kút ka kút kít và nhóm tình thương để tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo tại Tây Nguyên; 90 chiếc cho bạn Miuxmiu để tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo quận 2, Tp HCM; còn 10 chiếc mang về tặng cho những bạn đọc chăm học, chăm đọc sách tại quê nhà)
    Buổi trò chuyện rôm rả, cộng thêm món dưa hấu, bánh cáy, đỗ tương luộc và nhãn trong vườn nhà bạn khiến càng rôm rả. Tới gần 11 giờ đêm mà vẫn chưa hết chuyện (giờ này ở làng quê là rất khuya, lúc đó chỉ còn ếch nhái, chim cò râm ran, chứ 9 - 10 giờ tối tới nhà ai chơi thì đã bị mắt tròn mắt dẹt nhìn rồi ), mình phải khéo léo tạm dừng, vì trưa mai còn quay lại Hà Nội. Qua cuộc nói chuyện với các em, mình mới nghĩ rằng cần phải tập trung vào đối tượng độc giả này, vì chính các em là thế hệ tương lai của làng quê và sẽ bảo vệ cũng như phát triển làng quê theo hướng cởi mở, thân thiện, bền vững.
    Chính vì thế, thời gian tới, Không gian đọc An Phú sẽ đặt tiếp các đầu báo dành cho các em như: Hoa học trò, Mực tím, Khăn quàng đỏ...và những loại sách nổi tiếng trong nước và thế giới dành cho thiếu nhi: Hạt giống tâm hồn (Chicken Soup của Trí Việt. Ai quen anh Phước Trí Việt - First News thì xin giúp. ), sách về các tác giả môn Văn trong nhà trường, sách hướng dẫn về các môn khoa học tự nhiên, sách tiếng Anh, sách về gương danh nhân, chính khách, doanh nhân, nhà khoa học, trí thức; sách về bán hàng, kinh doanh viết thật dễ hiểu; sách hướng dẫn nghề nghiệp... ...nhằm giúp các em củng cố vững kiến thức trong trường và mở rộng kiến thức liên quan.
    Không gian đọc An Phú mới chập chững bước đầu. Địa điểm còn chật chội, đầu sách chưa nhiều, đa dạng.
    Nhưng được như ngày này là nhờ công sức của vợ chồng bạn mình bận mải, con dại, những nhà hảo tâm như ông Bình (trưởng ban đại diện báo Sài Gòn giải phóng tại Cần Thơ), anh Hải (thư ký tòa soạn báo Tiền Phong), chị Vũ Thơ (báo Thanh Niên), chị Hồ (tạp chí VTV), bạn Hoa Hoa Ngon Ngon (báo Kinh tế hợp tác), bạn Đào Minh Tuấn (báo Mực Tím), chị em nhà Mura, nhóm Blog sách, chị Cẩm Hà (trưởng phòng marketing công ty Bun và anh em)... và đặc biệt là các bạn dọc, "anh chị đọc", "cô dì chú bác đọc", "ông bà đọc"... Vâng, chính họ là những người thắp lửa... .
    Nếu Không gian đọc được thành lập sớm hơn và nếu mình còn ở Hà Nội, thì chắc chắn 1 tháng sẽ về nhà vài lần để tổ chức những khóa học ngắn hạn cho những ai muốn tham gia. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, mình sẽ trao đổi về báo chí, chụp ảnh, PR, bán hàng, marketing, quảng cáo, sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất phim, MC, điều hành và hướng dẫn viên du lịch, phục vụ bàn, bartender, quản lý nhà hàng, sản xuất game online hoặc tất cả những gì mà mình biết...Nhưng thật tiếc, bây giờ mình lại ở quá xa...
    (Góc sân nhà bạn)
    Tất nhiên, để ngọn lửa cháy mãi (chẳng hạn như thành lập chuỗi Không gian đọc ở các nơi... ) thì còn cần công sức của bao người, nhưng chắc chắn dù thế nào thì mình và vợ chồng bạn cũng sẽ giữ bằng được ngọn lửa nhỏ Không gian đọc An Phú...
    Blog: Không gian đọc:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-N ... kIrR1v6iR4cC9lr6F9F;_ylt=AmKhHUbSKiIPq_7mQBUBsRWqAOJ3
  4. vannientrang

    vannientrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp lần đầu đăng nhập vào diễn đàn này, tôi có một vài hình ảnh quê tự chụp về Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ xin được đóng góp cùng các bác.
    Xin vào địa chỉ bên dưới
    http://www.flickr.com/photos/anhsochonloc/
    Mong các bác cho ý kiến.
  5. thangvnn292

    thangvnn292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh Văn
    lâu rồi ko gặp
  6. thangvnn292

    thangvnn292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. pelonton88

    pelonton88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Máy ảnh mấy chấm mà mờ thía?Chán thật:D
  8. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhiều lúc ngồi ngắm lại thấy có một cái gì đó trong lòng mình,
    Cám ơn các bạn nhiều
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hoang tàn quá, chuẩn bị up lại ảnh thôi.
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em hiến 3 cái ảnh hoàng hôn trên cầu Bo - Tb
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này