1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp gấp các anh các chị oi, không chết em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Romantic_mafia_, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    lần sau mà gặp lại tặng em luôn vĩ thuốc ấy. có thế mà ko nhanh tri
  2. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chú đồng hương ,đi off với a mà chẳng nói a nghe,vào đây thổ lộ hả
    thôi,bỏ gái đi,để thời gian bấm pl2 vui hơn
  3. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Ke ke,anh Saná làm sau nên nỗi này.
  4. invisible_s

    invisible_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lởm thế, mặc kệ, sao phải thanh minh thanh nga gì cho mệt
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nó thông minh thì nó fải hỉu , đàn ông kon trai ai đời lại đi mua cái thứ đấy ... Bác kệ nó đi ! Ko cần thanh minh , thanh minh là thú tội đấy !
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    nếu u là con trai~~~~~~~~~~. chủ quan
    con gái~~~~~~~~~~~~~>dễ dãi
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    oan thị mầu thì đáng rồi còn gì. Tưởng oan thị kính mới đáng thương chớ
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    @ thanks các chị em đã cho lời khyên chân thành
    @không cám ơn các bác trai bơm đểu
    @manh2810 : mai nha anh(tức thứ 5) , chuyện mới gần đây mà sao kể được
    @boy_ngay_tho : anh dạo này cũng người lớn được một chút
    em kể tiếp : Khổ cái là em này học tiếng Anh khoá trước , em mới quen được nửa tháng, chưa kịp xin số đt với nick thì hai lớp lại ai về lớp nấy sau một thời gian học chung môn ngôn ngữ, giờ mới biết nhà em là cái nhà thuốc đấy , mấy lần đi chơi trước em toàn lợi dụng về sớm rủ đi ăn chè uống nước ( mới 3 lần).....Có bạn gì đó nói nó thông minh thì nó phải hiểu...em thấy mua thuốc này ai mua mà chả được...chả liên quan gì...
    mặt em nhìn rất gian, chưa kịp nảy sinh tình cảm thì đã có ác cảm rồi , giờ đến nhà sao cho thượng sách bây giờ , không lẽ lại giống Nhật ký Vàng Anh : 1. Đến tận nhà thanh minh.2.Kệ cha tới đâu thì tới.3.Kéo ông anh đểu kia đến cùng
    Em dạo này thất nghiệp nên định dùng tình cảm để làm bàn đạp cho cuộc sống, mà thất bại kiểu lãng xẹt thế này khéo lại sinh ra .......
  9. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khi nào hỏi hãy nói!Không nên trả lời trước!
    Người khôn là người luôn nói sau mà!
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    không nói , không hỏi em bơ luôn coi như người xa lạ thì sao

Chia sẻ trang này