1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em lại spam tý các bác bỏ qua:
    nhưng em nghĩ bây giờ hiện đại hay hại điện?các đôi tình nhân yêu nhau liệu có thể tất cả đều đến đc cái đích cuối cùng đó là hôn nhân và đam cưới trong khi cuộc sống mỗi ngày một khác quan niêm sống ngày một thay đổi? liệu yêu nhau các bác không xxx và liệu xxx xong mấy ai đến đc với nhau?
    bi h khoảng còn bao nhiêu % các bác?
    lựa nhau mà sống? quan trong khi sống với nhau như thế nào mà thôi? 100% zin rồi thì sao?
    các quan niêm cổ hủ ăn sâu vào tiêm thức mỗi congươùi?
  2. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    mà ông này cũng ngu sao không check đi nhỉ :)) nói vậy thôi chứ nếu yêu chắc sẽ bỏ qua? nhưng swr sự như vậy cũng là ngươi quá hẹp hòi rồi
  3. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói bất công, chửi rủa, phản đối, ủng hộ, thông cảm v.v... thì có được gì. Theo e thì nên tìm cách giải quyết thôi.
    Nên thế này:
    - Chủ topic nên nói chuyện với husband 1 lần, xem ý a ta thế nào?
    - TÙy vào kết quả của anh ta thì nên tính tiếp.
    + Nếu a ta không chấp nhận, thì đành ly hôn thôi. không thể kêu anh ta là người keo kiệt, bủn xỉn v.v.. Anh ta có quyền đòi hỏi điều đó mà? Thật ra chủ topic nên nói trước vấn đề này, đàn ông thấy nhục nhất là thấy bị lừa, có thể chủ topic không cố ý, nhưng như thế thì dễ hiểu bị lừa lắm. Nếu chủ topic nói trước thì là một người rộng lượng họ s4 bỏ qua, không cảm thấy bị lừa.
    + Nếu a ta chấp nhận, bạn nên xem xét một thời gian, xem hành động thế nào, nếu a ta từ từ bỏ qua, bạn nên cố gắng nhé. Thật khó để a ta bỏ qua trong 1 thời gian ngắn. Tùy vào bạn xử lý khéo nữa. Còn ngược lại, a ta nói tha thứ, nhưng hành động thì đay nghiến bạn -> đành ly dị thôi. Dù sao bạn cũng nên cố gắng, vì lỗi bắt nguồn từ bạn mà. Không nên đánh đồng nhiều người đàn ông quan hệ trước rồi áp đặt cho a ta. Một điều quan trọng, không nên lừa dối đàn ông, bạn sai lầm, bạn thừa nhận, bạn sẽ được yêu thương và tha thứ. Chúc ban hp.
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    em có ý kiến nho nhỏ.............đề nghị đóng topic này lại thôi, nhàm chán quá rồi cãi đi cãi lại cuối cùng vẫn thế
  5. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    namdqvt
    Thành viên mới
    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:27, 25/09/06
    Hiện có 219
    Chưa có ai bình chọn
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của tuannguoinghe viết lúc 07:48 ngày 20/06/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của earthworm viết lúc 23:28 ngày 19/06/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đêm tân hôn là cái ngày mà mọi người cho là hành phúc nhất của cuộc đời, với mình đó là ngày đen tối, tồi tệ nhất. Chính cái ngày đó anh đã phát hiện mình không còn virginity. Anh đã tát mình, hỏi và mình đã nói thật hết với anh. Mình biết rằng trước sau gì thì chuyện đó anh cũng sẽ biết. Với mình, mình chẳng thấy mình có gì sai, chẳng lẽ yêu và trao cho nhau là sai, sao đàn ông lại nhỏ mọn đến vậy. Anh nói mình lừa dối anh, vâng em lừa anh, em đã không nói thật với anh để đến cái giờ phút này anh đã phát hiện ra sự giả dối của em, anh khinh bỉ em lắm nhỉ. Anh bỏ đi hơn một tuần không thèm liên lạc gì, đến tối nay anh trở về nhà, nhưng anh trở về với cái tờ giấy ly hôn. Vừa cưới nhau được gần 1 tuần mà đã ly dị, mọi người xung quanh, họ hàng, bố mẹ mình sẽ nghĩ gì. Anh vứt tờ giấy và nói tối mai sẽ đến lấy. Mình băn khoăn quá không biết phải làm thế nào, chắc mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một thằng đàn ông có thể chấp nhận người yêu không còn trinh, nếu cô ấy nói ra trước khi anh ta phát hiện. Ở đây lại còn đêm tân hôn mới phát hiện ra. Không có gì nhục bằng. Hành động như anh ta là có thể hiểu được.
    Tôi không nghĩ chủ topic sai lầm là không nói trước mà đó là một kế hoạch có sắp xếp trước để lừa anh chàng kia. Rõ ràng là cô kia cũng nặng chuyện trinh tiết nên mới không nói trước, nếu không nặng chuyện đó thì đã không lừa người ta trắng trợn như vậy.
    Thật thông cảm với ông chồng.
    Kiểu này thì có mà trời cứu. Thôi ly dị luôn đi. Mâu thuẫn kiểu gì thì có thể hàn gắn được, chứ thằng đàn ông mà bị lừa dối một lần, cái này có thể gọi là lừa đảo, thì sau này sống với nhau cũng khó mà êm ả được.
    Vấn đề ở đây không phải là trinh hay không trinh. mà là lừa đảo các bác ạ.
    Một thành viên gắn bó và đang spam bài trên TTVNonline ngày một khoẻ hơn![/bigchar][/bigchar]
    bac nay that qua dang.sao bac co the noi the duoc co chu?cai chuyen nay cong ai kho noi ra lam.noi ra luc yeu,co le chi ay so anh se bo chi ay.vi chi ay yeu anh ma.chuyen nay kho noi lam chu.chi ay lam the van co the thong cam duoc.chuyen nhu the em cung nghi nen li hon thoi.nguoi nhu the qua ich ky
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Để mod xem lại đã
  7. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Hihi các cụ thời xưa có nói là
    Trai có vợ, hay còn gọi là trai không còn zin vai hay bị lệch một bên (1) , các em cứ để ý chú nào mặc áo may ô ở nhà mà một bên vai áo bị tuột xuống là mất zin rồi ....hihi
    Các bà các mẹ dặn là , trai không còn zin nữa thì đầu ngực to hơn bình thường (2)
    Box xong bài này ối chú về chẳng dám mặc áo may ô ở nhà , ối chú về đứng trước gương soi..
    [/quote]
    (1):
    Thiển cận hêt chỗ nói. Sau bao năm mài đũng quần ở giảng đường. cách ngồi viết của bạn sẽ khiến bạn lệch vai - mình bị như thế.
    Bạn cứ để ý cách ngồi viết nhé. Tay phải cầm bút, tay trái để lên bàn ==>Lâu ngày vai trái cao hơn vai phải.-->Lệch sang phải.
    (2):
    Cái này chưa biết.
  8. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trâu chậm uống nước đục nên ráng mà chịu.
    Còn không chịu được thì học tập Trần Quốc Toản thò tay xuống bóp nát....2 trái cam
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ thế mà cũng.....
    cái thời đại này thiếu gì cách.......
    quan trọng là trái tim ng` con gái thuộc về ai thì ng` đó là kẻ chiến thắng .
    Nếu là em thì dù có còn trinh mà trái tim cô ấy mà k0 thuộc về mình thì còn đau hơn là......
    đã xác định lấy nhau thì đù có muôn vàn giông bão cũng fải vượt qua chứ . 3 cái chuyện vặt mà cũng đòi LD thì........
    HP chỉ nở hoa khi ta biết chăm sóc nó, đừng mong tay k0 mà bắt giặc nhé
    Chúc mọi ng` có con đường đi đúng của mình .
  10. Yul

    Yul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thấy có tí giật mình vì suy nghĩ của vài bác trai nhà ta... Ra ngòai phang phập lung tung, phá đời con nhà người ta xong, rồi về nhà lại lèm bèm: "Vợ anh là phải còn trinh, mất trinh là mất nết!"?
    Con gái mất trinh là các anh gán cho cái chữ hư hỏng, cái chữ đĩ, là con ve trong cái ca, là úi dùi ui tôi ko thèm loại vợ như thế.. Xin lỗi, giống chim chùa mà đòi hỏi vụ đấy nge chừng hơi lố bịch !!
    Đừng bao biện cho cái ích kỷ của mình bằng cái gọi là truyền thống, là đạo đức, là văn hóa phương Đông, đạo đức giả lắm!
    @chị earthworm: Chúc chị sớm tìm đuợc hạnh phúc bên một người thực sự biết cảm thông và chia sẻ..

Chia sẻ trang này