1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rock vn sẽ chết.......

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi laam-trinh, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laam-trinh

    laam-trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    rock vn sẽ chết.......

    rock vn sẽ chết nếu cứ tiếp tục tình trạng này, mọi người có nghĩ vậy ko?
    thỉnh thoảng(mà thực ra , với mật độ 1 tháng 1 show thì cũng ko fải là it), tui thấy có rục rịch là có show rock ở đâu đó quanh hn ,lại đăm chiêu chán xem có nên đi ko
    ko đi thì hơi tiếc, mà đi thì buồn lắm
    có lẽ là do tui ko fê được như mọi người,chứ tui ko vật vã được
    nhục bỏ xừ
    lần nào cũng thế,THERE'S NO NEW UNDER THE SUN
    toàn hát lại và hát lại
    nhục như chó


    trinh
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải lo rock càng nghe càng thấy hay cơ mà mỗi người nghe có một tâm trạng riêng chứ!

    vitbau
  3. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đ-é-o hiểu sao trên mạng toàn những bố ngồi than thở : Thôi, thế là rock toi rồi , rock chết rồi, không ai nghe rock , rockvn ơi !! Chết thì kệ mẹ nó , mấy thằng nào đến hết đời nghe được hết di sản của riêng 2 dòng cơ bản là Heavy và Hardrock thôi chứ đừng nói đến dòng khác ..
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender
  4. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Rock Vn không chết mà cũng không nhục như chó, nó chỉ thấy hổ thẹn vì đã trót lôi kéo những đứa như thế này ...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nói nhu những ông như cái ông laam-trinh này thì ROCK cứ như Draculla , ngủ sẵn trong quan tài ,sáng chết đêm sống lại.....

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  6. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    cái ông này chắc có ý định câu bài ,bắt anh em vào xem ,coi trời bằng vung nồi cơm điện ko sợ bị mọi người chửi ,khá dũng cảm ,1 tràng vỗ tay.
    Xem mấy bài kiểu này thảo nào hoá đơn điện thoại tăng lên vòn vọt.
    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  7. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.... tao vẫn thấy ROCK VN đang chảy 1 dòng âm thầm và chỉ trực bùng phát bất cứ lúc nào. Đến khi nào mới có 1 show Rock kinh điển tại SVĐ Hà Nội gồm tất các band hay nhất VN với âm thanh và các Fans tuyệt vời nhất nhỉ ? Liệu có phải chờ đến năm 3000 không ?
    But I think Rock VN will burn forever
    THANKS GOD I FOUND YOU & ROCK....
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    chưa sinh sao chết được ?
    H.Nhân
  9. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hờ, mà Rock Việt Nam là cái quái quỷ gì thế nhỉ??? chẳng hiểu nữa, nó sống hay chết thì liên can mẹ gì đến ở đây mà than chứ??? Liên quan đến ai ở đây không? cứ xem như các bố, các mẹ ở trên này nói thì chẳng có cái đêc'h gì là rock Việt Nam cả. Nếu như coi nói đến rock là nói đến người chơi rock và người nghe rock thì người nghe rock ở đâu cũng có hết, và người ta nghe cả những cái cũng là rock mà không phải được sinh ra từ nơi đó. Còn người "chơi rock" ở Việt Nam thì có ai nhỉ? Có The Wall, có Da Vàng, có Atomega... thì trong đó có thằng không được coi là rock ( khó hiểu nhỉ? ), những thằng còn lại cũng chẳng đủ để tạo nên rock được. Còn mấy cái thằng suốt ngày nhai đi nhai lại mấy cái bài hát không phải của mình thì...chẳng biết gọi nó là cái gì.

    Chỉ xét yếu tố đó thôi cũng đã thấy băn khoăn với câu hỏi : Rock Việt Nam sẽ chết ? Vậy là nó đang sống hay đã (đang, sắp) chết? Nhưng nó đã bao giờ tồn tại để mà được sống và chết chưa?
    Khò, nghĩ nhiều mệt đầu, như đã nói đấy, chẳng liên quan mẹ gì cả, ít nhất là với tôi.
    ( Viết xong bài này định xoá đi vì biết sẽ có vài cái mũi thò vào ngửi và vài cái mồm thò vào chửi...nhưng thôi, cho chúng nó chửi, chẳng liên quan mẹ gì cả)
    F***ing T W - Fighting The World
  10. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy cũng không đúng.
    RockVN đã_đang_sẽ sống ,có điều...ngày càng thoái hoá trầm trọng...
    AmmoniA

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ

Chia sẻ trang này