1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Làm thế nào để iêu 1 người ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vtc09, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tư vấn...chẳng biết post vào đâu cho hợp.
    Tôi và cô ấy biết nhau từ thửo ĐH. Lúc ĐH thì chẳng có gì đặc biệt cả, vì tôi đi làm thêm để sống thì nhiều vô lớp chỉ như dự giờ, chỉ có đôi lần chở cô ấy về giúp vì nhà gần. cũng có trao đổi với nhau chút ít về bài học.
    Đến giờ đi làm mấy năm rồi...cách 1 2 tuần thì rủ nhau đi ăn(tụi này hợp nhau cái khoản này lắm), điện thoại nói chuyện vòng vo 5-10p rồi thôi. Cũng chẳng ai tỏ ý sâu xa gì, tôi cũng chẳng có ý gì. Cô ấy hình như lại càng không nghĩ, cứ vô tư cười suốt , kể chuyện về con chó cưng, về mẹ cô ấy đi sang giúp chị nuôi cháu, về cô ấy dọn nhà cuối tuần, về mấy người đồng nghiệp và công việc nhưng cũng chỉ ở dạng nói cho biết chứ không nói sâu hay bàn luận gì. Một lần cô ấy đến văn phòng(làm thuê thôi) tôi, cô ấy nói rất vô tư "H nghĩ cty V cũng chỉ nhỏ tí thôi, đâu có biết nó thế này"...thể rồi ngày qua ngày mọi thứ cũng bình thường như đã nói. Cũng phải nói thêm trong thời gian đó, tôi cũng có "qua lại" với 1 -2 bạn gái khác nhưng cũng chẳng đi tới đâu.
    Bây giờ, tôi đang đi công tác xa...xa VN nhiều tháng lắm. Cô đơn, đọc mail lần lượt nhiều đứa bạn lập gia đình hết...nên cũng chợt nghĩ tới mình. Nghĩ vẫn vơ nhớ tối những cô bạn mình đã quen và nhớ tới cô ấy (tôi chưa có muốn vợ đâu nhe). Nhưng nhớ kì lắm, có lúc cứ chờ xem cô ấy có online không để chat, gọi điện về cho cô ấy...buồn khi không gặp được cô ấy. Nhưng khi gặp thì cũng nói chuyện không đâu việc làm, con chó cưng. Buồn cười, có khi gặp nhau chat gỏ qua lại vào câu là cô ấy mất tiêu (ly do bị out hoặc sếp vào), còn không thì "K chat với V nữa, vì phải chat với chị đây hay đưa máy cho mẹ nói chuyện với chị" ..nhưng giả sử giờ kêu tôi nói yêu cô ấy thì tôi không tự tin hay khẳng định để nói đâu. Mà hình như now tôi cũng chẳng yêu ai.
    Tôi là tuổi đầu 8x, cô ấy cùng tuổi (hơn tôi 7 tháng). Nhà tôi cũng dò hỏi tôi chuyện tình cảm rồi.
    Biết làm sao đây!! Giúp tôi với...
  2. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    không ai quan tâm tư vấn cho tôi sao
  3. daquycodoc

    daquycodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này khó nhỉ?
  4. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em chưa iu, chưa từng trải qua và cuối cùng là em không biết nói thí lèo, chỉ bít rằng iu là iu không cần quan tâm người ta đeo nhẫn gì hay đeo chỗ lèo.
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay có cái kiểu chơi thân thân 1 thời gian rồi quay qua thik con gái nhỉ .Theo mình thì nên xem thái độ cô ý thế nào ,chứ vội vàng bày tỏ tình củm dễ mất bạn mất bè lắm.
    Mình hồi trước có mấy cậu bạn thân , suốt ngày blah blah với chúng nó là " mày ơi , tao bị ốm hay sao ý , hắt hơi sổ mũi rồi " , " mày ơi , tao thấy chán quá " . " mày ơi . tao thik ăn chè " , " mày ơi , có film mới " , " mày ơi , tao thik bạn Abc j đó hay sao ý " , " mày ơi , buồn ngủ mà ko ngủ được ", " mày ơi, hát cho tao nghe để tao ngủ " ...etc Cho đến 1 ngày chẳng nhớ là ngày nào nữa bạn iu tỏ tình thế là đi tong 1 tình bạn ,vì con bé thì ko thik yêu bạn iu mà chỉ thik được tâm tình với bạn iu thôi. còn bạn iu thì 1 là yêu 2 là nghỉ .Thế mới điên.Tâm tình ko được , dụ ngon dụ ngọt ko xong thế là " kệ mày " .Thế là vài năm ko gặp nhau .Hôm nọ gặp vui thế , bạn iu đã thay đổi tâm tính đi 1 chút , đỡ ghét hơn .Kekek 2 đứa đi cùng nhau kể lể bao nhiêu chuyện ngày xưa .Tự dưng về nhớ nó , nhớ mình , nhớ tất cả gương mặt cũ...lâu lăm mới như thế
  6. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác, là em có cảm giác iu iu rùi thì pải , cũng mới đây thui , nhưng mờ nó chỉ thoáng qua, quan trọng là làm thế nào để nuôi dưỡng nó cơ.
  7. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    iu khó nhưng nuôi dưỡng được tình yêu mới thực sụ khó.
    cho nó ăn no vào Mr_ ợ
  8. BBSieuQuay12

    BBSieuQuay12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thế này đâu đã gọi là yêu đc hả bác,chắc cảm nắng tí thôi,còn nếu định ngỏ lời chỉ vì..bố mẹ thì em nghĩ bác cứ bình tĩnh,8x vẫn còn nhiều cơ hội lém,chuyện tình yêu ko giỡn đc đâu,cứ từ từ mà tiến.Với lị,nói k fải quá chứ bác đừng yêu ng bằng tuổi,sau này nhìu vấn đề lắm,nếu tránh đc thì nên tránh,mình lớn rồi,tính trc tính sau cho nó cẩn thận,hok sau lại ân hận ^_^
  9. BBSieuQuay12

    BBSieuQuay12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái gì quá cũng ko tốt,no quá --> ngán,lần sau thấy khéo lại fát khiếp ^_^
  10. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, khuyên thế nì có chít tui hok cơ chứ!

Chia sẻ trang này