1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dấu ngã - zai gái nào đang ở Hàn thì cảnh giác nhé

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronghuy_kr

    tronghuy_kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic !
    Minh cũng có dịp tiếp xúc với bạn Hương , khi còn học ở đại hoc.
    Nhưng mình nghĩ rằng đây là chuyện riêng của mỗi người thì không nên đưa lên topic công cộng như vậy.
    Mình hiểu rằng đôi khi bạn có thể căm thù hoặc giận bạn Hương. Nhưng mình làm như vậy thì có quá nặng tay không ?
    Mong bạn hãy suy nghĩ kỹ một lần.

  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn
    Bạn gaycucgay và tronghuy_kr nói rất đúng. Đây là chuyện cá nhân, chuyện đời tư của bạn này, nhưng Nore tớ cũng cực chẳng đã mới phải đưa câu chuyện ra đây :(
    Tớ quên chưa nói thời điểm khởi đầu của sự việc cách đây gần 2 năm rồi, tức là vào cuối năm 2005. Trong suốt thời gian gần 2 năm, tớ không hề bình luận hay nói gì với người khác về chuyện của bạn này, thậm chí còn khuyên nhủ bạn ấy rất nhiều. Bởi tớ nghĩ đời con gái cực lắm, lỡ sa chân một lần là coi như mang tiếng mãi, đau đớn mãi, một quá khứ không hay ho, tốt đẹp gì thì không nên lật lại...hãy để cho cô bé này có một cuộc sống hiện tại và tương lai được suôn sẻ, bình thường như bao bạn gái khác...Tớ đã nghĩ như vậy và đã làm như thế... Tớ cũng xin nói thêm là trong thời gian đó có khác nhiều người, chủ yếu là con trai liên lạc với tớ, hỏi chuyện cụ thể về cô bé này, nhưng tớ đều từ chối, không đưa ra chi tiết nào cả.
    Nếu như không có một chuyện xảy ra...tớ đã không phải đưa một chuyện chẳng hay ho gì lên đây.
    Trong câu chuyện các bạn đọc, hãy để ý đến cái người mà H tìm cách ra HN để gặp bằng được, cậu đó là một người tớ biết rất rõ...tớ cũng từng mong cho 2 người sẽ có một kết cục tốt đẹp, êm ấm...Nhưng mọi chuyện không như người ta mong đợi. Cô H này đã khiến cho cậu kia mệt mỏi và chán chường. Giữa hai người đã có rạn nứt, nhưng H cố tình níu kéo...rồi sinh ra hận cậu đó.
    Cách đây chưa lâu, cậu ấy bị tai nạn giao thông và đã mất. Trong blog của mình H đã nói rằng cô ấy nghĩ cái chết như vậy đối với cậu kia là "đương nhiên" , là kết quả của mmón nợ Thiện - Ác... mặc dù có tỏ ra buồn bã...Ai đọc được và biết chuyện đều cảm thấy căm phẫn. Dù sao 2 người cũng đã từng quan hệ sâu sắc với nhau, sao nỡ tỏ thái độ như vậy với người đã khuất?
    Giọt nước làm tràn ly khiến tớ phải đưa ra câu chuyện này lên là khi tớ vào 1 diễn đàn của các bạn đang học, sinh sống ở HQ để đề cập đến nội dung trong blog kia thì cô H đã để 1 cái tít là "Đạp lên mỏ thiên hạ mà sống".
    Tớ rất rất giận và bực mình. Bởi ít nhiều trước đây tớ cũng đã coi cô H như một đứa em, khuyên nhủ chuyện này chuyện khác, và hơn thế đã từng hy vọng cô ấy sẽ thay đổi mà sống có lương tâm, có suy nghĩ...nhưng cuối cùng, cái mà tớ chứng kiến là một thái độ trơ trẽn, bất nhẫn, ngoa ngoắt. Thậm chí đã có một entry trong blog mới đây nói rằng có những con quạ vào dòm ngó blog của cô ta, cứ thích đào mả người khác lên... (nhưng hôm nay thì tớ thấy nó đã bị xoá đi rồi )
    Đấy, các bạn ạ. Đấy là lý do khiến tớ phải đưa câu chuyện này ra chốn công cộng, để cho các bạn khác hãy tránh xa cái xấu, tránh xa con người không có lương tâm này đi.
    Có thể có bạn sẽ cho rằng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Nore, điều cô ta ghi trong blog là chuyện của cô ta...nhưng các bạn hãy thử đặt mình vào địa vị của Nore xem, chắc chắn các bạn cũng sẽ như tớ, cảm thấy đau xót cho cậu kia, giận cô H này, cảm thấy bị xúc phạm...
    Các bạn hẳn biết chuyện 1 cô bé SG nào đó, sau khi ra HN đã viết bài trên blog của mình với tiêu đề Fuk....Hanoi" chưa, và cả cộng đông 360 đã lên tiếng như thế nào? Đành rằng Blog là của riêng mỗi người tự viết ra, nhwng 1 khi đã public thì cái điều riêng tư viết ra trong đó sẽ không còn là riêng tư nữa rồi.
    Tớ cũng ghi chú thêm, cái ảnh đầu tiên chụp ở HN là chính cậu kia chụp, lúc đó tớ ngồi bên cạnh cô H này.
    @HuyhungCo: chị không làm ở Timo nữa rồi em ạ, hỏi Narin thì biết
    Được Nore sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 26/06/2007
  3. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ặc ác độc quá nhưng rùi sẽ gặp quả báo thui....hehe nhưng mà topic cũng dừng đc rùi ko thì lại có người nhảy vào oánh nhau trong này thi ghê lắm.........
  4. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy. Nội dung này đã được đưa ra mà mọi người ít nhiều cũng đã biết đến một người. Như vậy cũng đủ rồi, dừng lại ở đây thì tốt hơn.
  5. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Dù chuyện này là thế nào đi nữa thì theo tôi bài viết kiểu như này kô nên tồn tại trên diễn đàn vì nó đã phạm phải một trong những quy định của TTVN về việc cấm xúc phạm cá nhân. Bài viết này lại còn kèm theo hình ảnh. Tôi không quen biết ai, không có thành kiến hay quan điểm cá nhân nào, chỉ thấy điều này không phù hợp với tiêu chí của TTVN thì phát biểu.
    Đề nghị Mod xử lý theo đúng quy định.
  6. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ko nên tồn tại? Mình ko biết em này tốt hay xấu nhưng giả sử bên HQ có người chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác thì việc đăng tin cảnh cáo về người đó lên diễn đàn có gì sai? Theo mình nếu tin có tính xác thực & mức độ nghiêm trọng thì nên đăng để người khác biết đường mà tránh!!!
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Xác thực thì vẫn chỉ là chuyện của cá nhân thôi, cho dù mục đích của bạn chủ topic là tốt đi chăng nữa thì như thế này cũng là xúc phạm đến danh dự của một người khác, và điều này tớ nghĩ ko nên
  8. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Vào box Korean, nhìn ở cuối trang, thấy danh sách mod của box này chẳng có ai.
    Vậy thì bó tay.
  9. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    có ný........hay các bác mà cho phép ứng cử em xin đem sức mọn của mình ra làm moderator giúp bà con........hehe việc đầu tiên sẽ là xoá cái topic này........ vì nó xúc phạm người khác nhiều qúa..............
  10. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Nore nhà mình chỉ chủ ý muốn đùa thôi, phải không ạ?

Chia sẻ trang này