1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dấu ngã - zai gái nào đang ở Hàn thì cảnh giác nhé

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có khi còn khéo nói hơn cái em ở trên pic ấy chứ.Hơi ngạc nhiên vì có 1 bài ntn trong topic về ngôn ngữ,đúng là nó chẳng có liên quan gì đến nhau cả,cũng chưa hiểu chị j đó sao lại post ở đây???Nếu là cảm xúc cá nhân bức xúc có khi chị post ở blog của mình còn hay hơn là ở đây,ở đây chắc gì có mấy ai biết cái bà này là ai,mà biết thì cũng đâu cần care làm gì,xấu thế,xấu nữa,đểu thế đểu nữa,cũng kệ chứ,cuộc sống mà,chẳng có gì là hoàn hảo,mọi thứ đều có 2 mặt của nó cả,e nghĩ chị nên tặc lưỡi bỏ qua,mất 1 ít nhưng nhận ra giá trị của 1 con người âu cũng là xứng đáng,người ta đã thế thì mình đừng thế,kô cần thiết phải lôi 1 kẻ xấu ra ánh sáng làm gì,vì cái kim trong bọc lâu rồi cũng có ngày nó lòi ra thôi,mặc kệ đấy đời có Nhân Quả,kô sớm thì muộn,kô đời này thì đời sau......
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:Không biết là khen hay chê, tớ suy nghĩ quá, nhưng dù sao cũng cảm ơn!!!
    Vàng 2:Cách nói này còn kinh khủng hơn là chê bai ghét bỏ!
    Tớ nghĩ bạn chủ topic không có ý miệt thị hay xúc phạm nhân phẩm gì cả, bạn ấy chỉ đơn giản là kể lại để mọi người cùng biết mà tránh thôi.
    Mọi người cứ làm quá lên, khiến bạn ấy có muốn cũng ngại không bày tỏ chính kiến của mình.
    Tớ nhớ có một câu nói của nhà thơ Quách Tấn nói về Hàn Mặc Tử: "Khen hay chê đều là bất nhẫn!" Câu nói đó thích hợp trong hoàn cảnh này! (Bỏ xừ, mình cũng góp phần trong cái sự bất nhẫn đó )Thế nên stop topic tại đây nha!
  3. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, kinh khủng quá!!!
    Shock vì tất cả mọi thông tin...
    Lúc đầu, em tưởng chị đang đùa, đang lăng xê... Em có thể hiểu nỗi đau của chị. H đã từng là một cô bé, một cô em gái, vậy mà... Em nghĩ chị không nên giận quá mất khôn. Nếu đã thấy không thể cải tạo nổi thì quên người ta đi chị ạ. C chắc đã quá thấm thía mệt mỏi khi đến với H rồi, giờ thì chị cũng đừng "dây" vào đó nữa cho thêm mệt và căm giận.
  4. chicoth

    chicoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nore!
    Tớ thấy hãi bác hơn là cái con người xấu xa kia mà bác đưa lên đây bôi bác,tớ nghĩ cô Hương gì đó phải đau lòng như thế nào khi bị một người bạn như bác quay mặt như thế,thế nên đứng về khách quan Tớ một người chẳng quen biết thấy rằng bác và cô ấy có giống nhau đấy ,người tử tế là người không nói những câu làm người khác đau lòng,không nói người khác là xấu để khẳng định mình là người tốt.Tớ sẽ không dám chơi với một người như bác,chuyện của cô ấy rõ ràng là riêng tư,rồi mà ai lại dùng cái cách này sỉ nhục người ta nhằm thoả mãn cái cơn tức giận của mình ,Ôi trời.sợ thật...có rất nhiều cách để bảo ban nhau,im lặng cũng là một cách,nói ra cũng phải có cách,có nhất thiết phải làm như thế này không?
  5. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    box như .................mod đâu? mod đâu.................? ko có mod àh? xoá topic này giùm cái................................oánh nhau bây giờ.......................mod đâu? mod đâu....???? ko có mod àh??????????? hay ai cho tui làm mod đê.................................
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, mỗi người có một cách làm...Tớ đã nói ở trên, tớ cũng cực chẳng đã mới phải làm thế này.
    Có bạn thắc mắc mục đích của tớ, tớ đã nói rồi, để mọi người biết mà tránh xa cái xấu, và tớ cũng hy vọng là cô H này sẽ cảm thấy đau đớn, sẽ cảm thấy nhục nhã mà tìm một cuộc sống yên bình, hơn là gây ra chuyện này chuyện khác. Tớ nói thế bởi vì thời gian này cô H đang đến với 1 cậu bé sinh năm 1986, cùng đang du học ở Hàn, thậm chí đòi quản lý tài chính của cậu bé này.
    Có rất nhiều nhiều bạn bè, người quen cậu bé muốn làm cách nào đó để cô H phải tâm phục khẩu phục mà thôi cái kiểu sống đó đi, nhưng chưa đâu vào đâu thì xảy ra chuyện cậu người yêu cũ tai nạn giao thông và mất...
    Đấy, nó là như vậy các bạn ạ. Nếu cứ mặc kệ, tặc lưỡi cho qua thì có phải là quá thờ ơ, quá bàn quan không?
    (Đương nhiên bây giờ chưa gặp phải, ai cũng có thể nói mạnh là sẽ ko bao giờ thế này thế kia, nhưng không ai có thể biết trước điều gì cả, vì cậu bé 86 kia đang rất rất nghe lời cô H này)
    Mod nếu thấy topic ko phu hợp với Box Hàn thì xin chuyển sang Bàn luận cuộc sống hoăck xử lý theo cách của Mod giúp cho.
  7. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác lại lăng xê bản thân mình rồi bác ơi.
    @ mọi người: Có câu dĩ hoà vi quý, và mọi cái đều có cách giải quyết không theo kiểu này thì kiểu kia. Và đúng là ông trời có mắt, luật Nhân-Quả vẫn còn tác dụng cơ mà.
    Bác Nore có thể khuyên bảo cậu bé 86 kia, còn nếu cậu ấy không nhận ra tấm chân tình của mọi người thì cậu ấy sẽ phải trả giá. Còn H là con người như thế nào, xấu hay tốt, tất cả đều có thể cảm nhận được. Em cũng nghĩ cách làm này của bác hơi bất cập một chút. Cũng mong đừng vì cái topic này mà mọi người trong box sinh ra bất hoà cãi nhau.
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Sạc máu,lại còn có ông phi công trẻ SN 86 nào ngu 99,chuyển cái nì qua Thảo luận cũng được chị ạ,1 là xoá kô nói,còn nếu đá nói thì nói nhiệt tình nhỉ,nói đùa chứ vẫn chưa tin được là trông cái mặt bà này ntn mà đong được zai,khéo mấy thì khéo,nhìn gian vãi.....còn chị nore phải chơi đến 2 năm mới cảm nhận oánh giá được con người này thì có khi cũng phải xem lại.....thế gọi là cả tin hay là gì??Tin nhiều quá mến nhiều quá nên đến lúc bạn bè đâm sau lưng chiến sĩ 1 phát thì quả là nhát dao chí mạng.Có lẽ cũng kô cần giải thích cho mọi người mà nên gọi cái bà có mặt trong cái pic kia vào đây thảo luận cùng cho nó vui nhỉ,hì hì..........Nhưng chỉ cần chắc 1 điều đưa lên sự thật về 1 con người là phải chuẩn xác nếu kô chỉ với 1 ý đồ mục đích riêng hay gì đó thì mọi chuyện là ngược lại đấy,đúng như bác gì ở trên nói là còn kô bằng được người đang bị đả kích đâu,mà cái này đưa ra cộng đồng thảo luận kô đúng sự thật nó còn mang tính chất lừa đảo nhiều người cơ,nhiều lứa tuổi cơ,chứ kô phải 1 vài người đâu.....hihi....,thế nên có lẽ nên có ý kiến của 2 phía ^^
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 02/07/2007
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tớ chơi đến gần 2 năm mới phát hiện ra cô H này, mà sự thể nó như vầy: Bọn tớ cùng sinh hoạt trong 1 cái diễn đàn nho nhỏ của những người liên quan đến Hàn quốc, thì cũng chỉ biết nhau qua bài viết, qua forum, đến khi cô H kia ra HN lần thứ nhất (để gặp cậu kia - lúc mà đang có bầu á) thì cũng chỉ gặp nhau qua vài lần offline chuyện trò...Tớ chỉ biết sự việc khi cậu kia đưa H đi phá thai, rồi H cũng kể chuyện, cậu kia cũng kể chuyện...mọi chuyện dần dần được sáng tỏ với tớ. Cũng phải mất độ 6 tháng gì đó.
    Còn gần 2 năm là từ khi cái sự việc 1500 xảy ra tính đến giờ, bạn ạ.
    Quả là nếu không được chứng kiến trực tiếp và chỉ nghe kể, tớ cũng sẽ hồ nghi như bao nhiêu bạn khác.
    Nhưng nếu có thảo luận gì, tớ và mọi người đừng ai nhắc đến cái cậu đã mất vì tai nạn giao thông nữa nhé.
    Được Nore sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 02/07/2007
  10. nhockieuki

    nhockieuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nore chị !
    CHo em hỏi nhỏ cái nick Y! được không? VÌ người con trai sinh năm 86 kia là anh của em. Mà em thấy chị ấy cũng được lắm chứ bộ. Không phải vì thành kiến quá cho nên chị nhìn lệch lạc về H chứ ah? Em rất thắc mắc mặc dù sau một hồi hỏi han không nhận được gì ngoài những câu đại loại như.".kệ nó đi em"

Chia sẻ trang này