1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dấu ngã - zai gái nào đang ở Hàn thì cảnh giác nhé

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là anh của em thì hãy hỏi anh ấy Y!M của H đi em.
    Thành kiến cho nênnhìn lệch lạc ư? Em thử đọc lại các bài viết của chị, không phải ngay từ đầu chị đã bực mình với H đâu. Chị chỉ cảm thấy rất rất không bình thường khi H thông báo đã đến gặp người Hàn kia nhận tiền, thậm chí còn đi đổi lại 2 tờ đô nghi là giả. Từ đó thì gần như chị ko liên lạc với H nữa.
    Và chỉ bực mình và tức giận khi nghe H nói về cái chết của người yêu cũ mà thôi (cậu này là người khá thân với chị)
    Còn ngay cả bây giờ, chị vẫn không hề có cảm giác căm hận hay thù hận với H.
    Em cũng nên nhớ là chuyện với H đã xảy ra cách đây gần 2 năm, ko phải mới mẻ gì để chị giận dữ mà mất khôn, đánh giá lệch lạc cả.
  2. chicoth

    chicoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  3. Wolf_VNKRER

    Wolf_VNKRER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    NKK đừng nói gì nữa em. May mắn là anh kịp nhận ra con người thật của nó qua một đoạn pm-đạo đức giả.Với anh như vậy là đủ. Gieo gió-gặp bão....
  4. mamonde

    mamonde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ tôi không định tham gia vào chủ đề này nhưng rồi tôi không thể tiếp tục im lặng để cho một số người hiểu nhầm và một số kẻ nhảy vào sỉ nhục bạn Nore như vậy.
    Tôi là người có dính dáng tới câu chuyện và con người trong câu chuyện bạn Nore kể. Thậm chí đã từng là kẻ vô tình đồng lõa với những trò nhơ nhuốc đó.
    Sau rất nhiều chuyện xảy ra, kể cả chuyện sự thật bị lật ngược, trắng đổi thành đen, tôi vẫn tiếp tục im lặng. Lấy tư cách một người chị thân thiết, tôi không cho cả người phải chịu nỗi oan ức được lên tiếng thanh minh
    Một số người mang máng qua chuyện này mắng tôi là kẻ "sĩ diện hão", là "người tốt nửa mùa"...
    Tôi im lặng bởi mong muốn đứa em của mình không bận tâm đến những chuyện linh tinh nữa để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi im lặng bởi tôi cũng không muốn phải tốn thời gian vào những chuyện vớ vẩn của người khác. Và tôi im lặng, bởi tôi ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU.
    Dù không phải vì lòng vị tha, nhưng lúc ấy tôi cũng đã mong sự im lặng của mình có thể phần nào xóa đi quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp, giúp cho con người kia có giây phút nào đó suy nghĩ về tất cả những gì mà mọi người làm cho cô ta để mà sống thiện hơn.
    Nhưng đổi lại sự im lặng của tôi và những người biết chuyện là một thái độ trơ trẽn và vô ơn. Cô ta vô ơn với người đã giúp đỡ cô ta, vô ơn với những người đã cưu mang cô ta. Cô ta mặc sức tưởng tượng, tô vẽ cho nỗi đau của mình và khi mọi người im lặng thì cô ta đương nhiên cho rằng những chuyện cô ta nghĩ ra là đúng.
    Mọi chuyện cứ tưởng được cho qua và vùi quên đi cho đến khi xảy ra chuyện đau lòng đó.
    Cô ta nói rằng "nghĩa tử là nghĩa tận", vậy mà đã xem việc người yêu cũ của mình ra đi là "chuyện đương nhiên", rồi vẫn thốt lên những lời giả nhân giả nghĩa, nói rằng "tha thứ."
    Tha thứ cho ai? Ai cần tha thứ? Tôi đã muốn hét lên những lời ấy vào mặt con người nhẫn tâm. Nếu như trước đây chúng tôi không im lặng, dung túng cho những điều dối trá cô ta bịa đặt ra thì liệu bây giờ cô ta có còn trơ mặt để nói được những lời đó không?
    Nói người chết là hết. Nhưng còn những người đang sống và nỗi đau mất mát? Vậy mà cô ta lại đang tâm cứa thêm vào nỗi đau đó. Và người chết dù đã mang theo cả sự uất ức ra đi rồi mà vẫn không được yên.
    Không chỉ bạn Nore, mà đã có rất nhiều người bất bình và giận dữ trước chuyện này. Phản ứng của bạn Nore có thể mọi người cho là không đúng, tiêu cực vì đã đem chuyện cá nhân lên mạng. Nhưng đây không phải là rêu rao privacy của một thành viên nào trên diễn đàn cả, mà chỉ là kể chuyện một con người thật ngoài đời. Mà thực ra, đó chỉ là một phần của câu chuyện kinh khủng và rất dài, để mọi người biết mà tránh.
    Tôi biết rằng có thể sẽ có nhiều người vào đây đọc và chỉ trích tôi như bạn Nore. Thậm chí tôi còn nghĩ đến những hậu quả, những điều đơm đặt có thể phải hứng chịu bởi tôi đã được chứng kiến người khác bị cô ta đơm đặt, bôi nhọ như thế nào. Tôi đã hèn nhát vì không lên tiếng nói ra sự thật bảo vệ người em kia nhưng tôi không thể tiếp tục hèn nhát một lần nữa để bạn mình bị hiểu nhầm.
    @ Nore: Thôi nhé, off topic tại đây đi. Tại sao ta và Nore lại cứ phải mất thời gian vào những chuyện hết sức vớ vẩn này nhỉ?
    Được mamonde sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 05/07/2007
  5. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thui........thui ......... các bác cho em xin đi mà.........post bài như thế ai cũng biết rùi...........mỗi người có một cách nhìn riêng mà .........mọi người cứ yêu đời và sống hết mình là đuợc rùi...............box là tiếng hàn mà..........stop topic này đi.........em mất hứng xem náo nhiệt ở đây rùi..........................
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thật sự k thể tin nổi Hương lại như vậy, mình đã một lần gặp, duy nhất 1 lần nhưng ....
  7. oceansoul

    oceansoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mà Nore kể là có thật à? Tớ có nhận xét thế này nhé: câu chuyện có 4 nhân vật: thằng em trai, Hương, bà chị, thằng Hàn. Nore là ai trong 4 người trên? Thằng em trai thì không phải vì Nore được gọi là "chị". KHông phải "bà chị gái" đã gọi điện dọa dẫm thằng Hàn vì Nore nói là Nore thấy rất rất không bình thường khi Hương đi đòi tiền (có lẽ nào lại có người tự vả vào mặt mình chứ), Nore hẳn không phải là thằng Hàn, tất nhiên càng không phải là Hương ---> Nore không phải là người trực tiếp chứng kiến câu chuyện --> Nore kể tất cả theo lời kể của một (vài) người khác.
    Chuyện hiếp dâm hay *******, chỉ có Hương và thằng Hàn biết sự thật. Vụ suýt nữa có người không ăn ốc mà phải đổ vỏ có thật không chỉ có Hương biết. Vụ Hương đòi quản lý tài chính của cậu em sinh năm 1986 có thật không, chỉ có Hương và cậu bé đó hiểu. Và các chuyện khác nữa cũng vậy.
    Cả câu chuyện dài như thế, ngay cả ngưòi trong cuộc chưa chắc đã biết được chân sự thật nữa là người đứng ngòai nghe kể lại. Tớ nói thế thôi.
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng nhỉ
    giá như cái topic này là chỗ hướng dẫn cho mọi người đi học Tiếng hàn ở HàNội thì chỗ nào là tốt nhất, và học như thế nào có phải hay hơn không
    Mình đang cần đi học Tiếng Hàn quá, mà chẳng biết chỗ nào có thể học từ bây giờ với lớp sơ cấp (vì chưa biết gì về tiếng Hàn)
  9. vodanh28

    vodanh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    làm người ai làm thế .Người viết topic này không nên viết topic nay hay bạn H gì đó không nên làm vậy ?
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    đã báo cáo xong, xóa bài viết ở đây vậy
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này