1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ "mùa hạ trắng" !...........(thân tặng breaking_news và những ngưòi yêu LoaKèn trắng)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhớ "mùa hạ trắng" !...........(thân tặng breaking_news và những ngưòi yêu LoaKèn trắng)

    Bẵng đi một thời gian vùi đầu vào công việc,đến lúc ngoái lại nhìn thì HàNội đã vào hè,không còn được chiêm ngưỡng mầu trắng mượt mà của hoa LoaKèn kể cũng là một điều đáng tiếc,thế là một mùa"hạ trắng" nữa của Hà Nội đã lại vội vã ra đi y như lúc nó vội vã ào đến,để lại trong lòng mọi người biết bao nhiêu nuối tiếc
    Hà Nội tháng 4 giăng mắc đầy một mầu trắng tươi nguyên của sắc hoa LoaKèn,thế là tháng tư dã về thật rồi,về trong ánh mắt ngỡ ngàng và rạng ngời của người thiếu nữ,trong nụ cười tươi tắn của ngững cô nàng hàng hoa,và cả trong sự nhớ nhung thầm kín của lớp người già.Không biết tự bao giờ mùa hoa LoaKèn đã trở thành một điệp khúc bất tận báo hiệu đất trời vào hạ.Hà Nội của tháng tư ngập tràn trong sắc trắng,tới đâu ta cũng có thể bắt gặp một vài nhành LoaKèn xinh xinh.LoaKèn tràn vào từng góc phố cũ kỹ rêu phong của Hà Thành,chiếm một góc nhỏ bé trên bàn uống nước của cái quán cóc nhỏ liêu xiêu,nơi mà hoa cùng với sắc trắng thời gian của mái tóc u già đua nhau toả sáng dịu dàng,đến lan toả cả một đoạn đường,sự xuất hiện của nó dường như làm cho mọi vật đỡ khô cứng hơn,mang chất thơ hơn.
    LoaKèn khoe sắc đẹp nhất khi được ấp mình trong những đôi bàn tay nhỏ nhắn của các nàng thiếu nữ,ẩn sau vẻ đẹp rạng ngời của LoaKèn là e ấp những nụ cười hàm tiếu của các giai nhân.Tôi bỗng chợt nhớ tới em,một người thiếu nữ Hà Thành nhỏ nhắn đam mê loài hoa trắng,em yêu kiều nhẹ nhàng như loài hoa em yêu thích.Em luôn mong ngóng thổn thức khi tháng tư về,để được ôm ấp vào lòng và vuốt ve nhưng nhành hoa trắng,được đắm mình vào sắc hương của sự ngọt ngào và đê mê.Đã xa rồi những kỷ niệm thơ,nhưng mỗi độ LoaKèn nở rộ,trong tôi lại xốn xang,lại rung động,lại tự hỏi"mùa LoaKèn này em có còn mê đắm nữa không em?!".Để rồi lòng bất giác ngân lên một câu hát"tháng tư về.."
  2. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng ở Hà Nội là mùa hoa Loa Kèn à?
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì ko, vì tháng tư đâu đã phải mùa hè nếu chia cặn kẽ các mùa theo từng tháng, theo tớ thì tháng 4 vẫn là mùa xuân. Có lẽ đó chỉ là cách liên tưởng của Cubidon về hình ảnh "Hạ trắng" thôi.
    Và nếu chọn một màu hoa trắng cho mùa hạ thì tớ sẽ chọn hoa sen trắng
    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 28/06/2007
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Còn tớ chọn lys trắng. Hoa to, hoành tráng, và mùa nào cũng có.
    Mạn phép bạn cubidon cho tớ luyên thuyên tí về đề tài không-phải-LoaKèn nhé, cũng là bỗng nhiên tớ thấy muốn viết cái gì đó để cà khịa một người tớ rất quí ở trong này.
    Chớm hè thì có hoa sấu. Khi sấu thành quả thì có hoa xà cừ. (Điều này tớ cá là không nhiều người biết). Rồi bẵng đi một quãng mới thấy hoàng lan. (Nhắc đến hoàng lan là nhớ đến một người trong box, một người không ở Hà Nội mà cứ đau đáu về Hà Nội). Rồi khi trời se se mới đến mùa hoa sữa. Tàn hoa sữa rồi thì hình như chả còn hoa gì toả hương trên phố Hà Nội nữa. Mãi cho đến chớm hè năm sau.
    Sao mình đang ở Hà Nội mà bỗng dưng nhớ Hà Nội thế nhỉ?
    Hà Nội có những xe đạp đầy hoa sáng sáng lững thững đi qua nhiều con phố. Hà Nội còn có những con đường rất thơm. Chả trách có người ở tít đâu đâu cũng cứ đau đáu nhớ về Hà Nội...
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Trịnh Công Sơn nhận xét Lệ Thu trình bày Hạ Trắng hay nhất và cũng chính Lệ Thu là ca sĩ đầu tiên trình bày bài hát này. Mời các bạn thưởng thức Hạ Trắng với tiếng hát Lệ Thu .
  7. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tớ lại nói hoa loa kèn là Hạ trắng ư?!
    Thế này nhé,hoa sen trắng và các loại hoa khác cùng có mầu trăng trắng..nở vào hè cũng có không ít loại,nhưng nó không thể ào ạt đến và nhuộm trắng phố phường trong một thời gian như LoaKèn được,nó cũng không đủ sức mạnh để khiến cho trong một thời gian ngắn mà có nhiều người cùng chơi,cùng ngắm như hoa LoaKèn,nó cũng chẳng thể lại ào ạt biến mất và reo vào trong lòng của bao người niềm nuối tiếc được...
    Tất cả những điều đó khiến nó thực sự là một mùa hạ trắng lung linh trong mắt mọi người!
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ không lầm thì thứ hoa mà Trịnh nói đến là hoa DẠ LÝ, nguồn cảm hứng cho Hạ Trắng. Hoa loa kèn cũng hay, cũng màu trắng, khi nở ra khiến ta liên tưởng giống hoa ly. Không biết hoa Dạ Lý nó như thế nào, có đẹp lhông nhưng bài Hạ Trắng thì quá tuyệt!
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Night Jasmine - Dạ lý
  10. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác Vô Thường Ca này! cái ảnh bác đăng kèm dòng chữ" Night Jasmine - Dạ lý " ấy mà,không phải là hoa Dạ Lý đâu,mà hoa Night Jasmine - Dạ lý thật phải là như thế này cơ bác ơi!
    [​IMG]
    http://images.google.com.vn/images?hl=vi&q=Night+Jasmine&btnG=T%C3%ACm+H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh&gbv=2
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 30/06/2007

Chia sẻ trang này