1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ "mùa hạ trắng" !...........(thân tặng breaking_news và những ngưòi yêu LoaKèn trắng)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có rất nhiều con đường đi vào thi ca..mình thích đi dạo dọc những con đường PHAN ĐÌNH PHÙNG,TRÀNG THI,HOÀNG DIỆU,CỔ NGƯ để cảm nhận về thiên nhiên Hà Nội và sự chuyển mình của nó,về mầu xanh Hà Nội..
    mình thích lang thang qua các phố cổ và chùa đền của Hà Nội để cảm nhận về lịch sử thăng trầm ,về văn hoá ,con người đất Hà Thành,cũng như để tìm lại những kỷ niệm tuổi ấu thơ của mình!
    Bác tigerlily này! em đố bác và mọi người biết Hà Nội có một mùa thu giữa lòng mùa hè,mùa thu đó là ntn?...
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 30/06/2007
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    BN vừa ở Sài Gòn ra, trong đó suốt hai tuần hầu như hôm nào cũng mưa. Sài Gòn mưa xanh xao và buồn hanh hao bằng cả "Em còn nhớ hay em đã quên" và "Diễm xưa" cộng lại. Về đây Hà Nội cũng mưa. Mưa ngấm vào người và làm tan chảy cả một chút gì rừng rực lên từ nắng hạ. Và Mưa gợi nhắc một điều gì đánh mất từ sau khi "cuộc tình đó đã là một phần máu thịt của bạn rồi"!
    Rất cảm ơn cubidon và những bạn bè yêu quý hoa Loa kèn trắng nở trong cuối xuân đầu hạ. Thuở bé, BN gần như là sống trong hoa Loa kèn trắng. Ba của người bạn thân thuở thơ ấu của mình vẽ rất nhiều hoa Loa kèn trắng và Cúc vàng. Loa kèn trắng hồi ấy đắt quá, và hiếm quá. Mỗi khi trong nhà có thể cắm nổi một lọ hoa Loa kèn trắng là những khi, cảm thấy một cảm giác giàu có và đầy đủ len vào trong tim. Mãi đến sau này lớn lên rồi, cái cảm giác ấy vẫn còn. Thế nên, mặc dù rất yêu Loa kèn trắng, có lẽ BN là người ít cắm Loa kèn nhất. Thường thì, vẫn muốn để dành loài hoa ấy cho những dịp thật đặc biệt. Còn nhớ một lần gần đây, cắm một lọ Loa kèn quá đẹp, ai vào cũng khen. Riêng mình lại thấy chạnh lòng và tủi thân ghê gớm.
    Màu trắng của Loa kèn trắng quả thật đặc biệt. Trắng đến tinh khôi. Còn mùi hương thì nồng nàn như không hề muốn che đậy điều gì. Ít có loài hoa nào cá tính như Loa kèn trắng. Giống như một người con gái thông minh và mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. Chưa yêu thì tưởng rất khó gần. Nhưng luôn biết yêu và hết mình vì người yêu.
    Sáng Chủ nhật vừa rồi, BN và một cô bạn ngồi ở quán "Cửa sổ Mặt Trời" Sài gòn đọc được topic này của Cubidon. Thấy cảm động vô cùng. Và thú thực là cũng hơi xấu hổ một tý. Lúc ấy ngoài trời mưa lây rây. Bên trong không gian rất trầm tư, mát mẻ với rất nhiều những đồ đạc chọn lọc công phu và tinh tế. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng chợt mơ đến một ngày có riêng cho mình những an lành khi nhìn ngắm hoa Loa kèn trắng và không còn nghĩ đó là một niềm vui xa xỉ mà chỉ là một sự điểm tô đẹp đẽ và có thật.
    Tặng Cubidon và mọi người bức ảnh buổi sáng đó của BN.
    With Love
    [​IMG]
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 02/07/2007
  3. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    wa..! BN ngồi đúng như kiểu người mẫu cho các hoạ sĩ vẽ tranh ấy nhỉ,rất chuyên nghiệp..hiii
    Bức ảnh làm mình liên tưởng tới mấy bức vẽ về thiếu nữ của các hoạ sĩ wá...hay hôm nào cả nhóm off một buổi vào sáng chủ nhật để đi chơi Bảo tàng nghệ thuật ,và lòng vòng quanh HaNội nhỉ !
    Mà cái buổi sáng CN rồi ở HN cũng mưa....trời xịt wá xá..mình lúc đó đang ở nhà đứa bạn,liền nói với nó : cafe+mưa+nhac Trịnh = sự thăng hoa của cảm xúc tâm hồn,thế là gần như lập tức bản nhạc "cuối cùng cho một tinh yêu" cứ vang vọng mãi...vang vọng mãi...cho đến khi những hạt mưa cuối cùng đậu dưới mái hiên tung cánh...
    "Ừ..thôi em về...

    ....chiều mưa đông tới..
    ..bây giờ anh vui ...
    hai bàn tay đói..
    . . . Bây giờ anh vui...
    ....Hai bàn chân mỏi...
    ....Thời gian nơi đây....
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2007/03/05F62762/
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/07/2007
  4. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Wow, Ai dè box Trịnh lại có người xinh đẹp thế chứ!?
    You''re Breaking My Heart
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    uh, thì nhớ lắm Tháng Tư và mùa hoa loa kèn:
    Mùa hoa loa kèn
    Hoa loa kèn em cắm chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa vẫn nở
    Cứ hào phóng tảo hương theo gió
    Làm sao dồn bắt được mùi hương
    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao biết mình có lỗi
    Em muốn khóc bởi không sao giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
    Hoa vô duyên hay là em vô duyên
    Những chiếc loa không gọi được anh cứ lặng im chờ đợi
    Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
    Trong không gian vẫn còn chút hương thầm

    [​IMG]
    Kỉ niệm, cũng chẳng muốn nhắc nữa em nhỉ?
    [​IMG]
    Thế cũng đã 1 năm rồi, Hà Nội lại mùa hoa loa kèn em à?
    ?Ngày đó em thường kể chuyện cổ tích cho anh nghe. Em luôn tin vào những câu chuyện cổ tích. Em nói rằng chính nhờ những câu chuyện cổ tích mà con người mới đứng vững được trước những nỗi đau trong đời.
    ?Anh cười ?" em lãng mạn quá.
    [​IMG]
    ?Em thích trồng hoa, trên ban công nhà em có những chậu hoa xinh xắn. Khi em đi, em tặng anh một giò phong lan. Nhưng bây giờ nó chết rồi, một kỉ vật cuối cùng, cũng như anh không thể giữ được em.
    [​IMG]
    ?.Tháng tư về, Hà Nội ngập đầy hoa loa kèn trắng, loài hoa em yêu thích
    [​IMG]
    ? - Hay anh gọi em là Mandonna ?" Lily nhé.
    Một người con gái nhỏ, mỏng manh, tinh khiết như những bông hoa loa kèn.
    [​IMG]
    ? 1 ngày tháng tư.
    Mess:
    - Bữa kia em đi, anh à. Chào anh nhé. Em cám ơn anh về tất cả.
    Reply:
    - Anh cũng biết. Tối nay em có rãnh không? Anh gặp em được không? Anh có nhiều điều muốn nói với em.
    ?..
    Những bông hoa loa kèn mêng mang buồn trong một góc phòng.
    [​IMG]
    .....
    - A, chào anh.
    - Hi, chào em. 1 tuần rồi em nhỉ. Tất cả đều ổn chứ em.
    - Vâng, bây giờ em mới có máy để online. Cũng chưa quen lắm, sẽ thích nghi dần anh ạ.
    ....
    - Sao hôm đó em không nhắn tin cho anh.
    - Hic, mãi hôm nay online em mới đọc tin nhắn của anh, mấy hôm đó em bận quá. Hi, mà anh có điều gì muốn nói với em vậy.
    - À, à không? Chỉ định gửi em một món quá thôi.
    - Hi, thế thì lúc nào về nhất định phải gửi em đấy nhé.
    - Uh.
    [​IMG]
    ?oTháng tư!
    Hà Nội đang mùa hoa loa kèn anh nhỉ. Nhớ quá đi mất. Tiếc là không ở Hà Nội để được ngắm hoa loa kèn. Anh nhớ mua hoa loa kèn về cắm, chụp ảnh và gửi cho em nhé?.

    [​IMG]
    .......... Lẻ loi
    [​IMG]
    Đêm, mùi hoa loa kèn thoảng nhẹ theo gió, có tiếng hát nhà ai vọng lại:
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè

    [​IMG]
    Tháng tư hoa loa kèn
    Ngập tràn phố
    Mùa yêu thương.
    Những cánh hoa e ấp
    Gói ghém ưu tư
    Anh ngồi đợi nắng
    Tháng tư anh ngồi đợi em
    Em không đến từng nụ hoa cứ nở
    Sao em cứ dầy vò ta mãi
    Hỡi em...Mandonna Li ly.
    Ngủ đi tháng tư
    Những cánh hoa loa kèn trắng muốt
    Sẽ hát trong giấc mơ tháng tư

    [​IMG]
    Từ blog : http://blog.360.yahoo.com/blog-OGmmh4g1cqimtLPbKDxuCzZvdg--;_ylt=Ai86EzPWLwepqMTWdu0JH_qkAOJ3?cq=1
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mình nhớ cái hoa này nhiều người gọi là November Lily. Nó nở vào tháng 11, bên các hàng rào, rất dễ hái trộm.
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    trên đê [​IMG]
    " gánh hàng hoa "
    [​IMG]
    phiếm chuyện
    [​IMG]
    đi mua hoa
    [​IMG]
    trước thềm nhà
    [​IMG]
    trong nhà
    [​IMG]
    thú thật là bây giờ không còn crazy về hoa hoét như mấy năm cách đây nữa ( cơm áo gạo tiền nó làm người ta hết đi 50% cái sự rồ ) , nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ đến đứng ngồi không xong , khi mà tháng tư về ...rồi mỗi khi chớm lạnh, lại cứ ước gì mình đang lội bộ ở phố Thuốc Bắc, hít một hơi sâu cho thật sâu cho ấm lên , xong lại đi bộ qua Hàng ...nào đó, gặp chị bán hoa , mua 4 chục hoa hồng vàng , 1/2 mang về cắm trong phòng chị, 1/2 còn lại, bọc giấy báo vào ,vác đến tặng ai đó ...
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn day thấy mình post ảnh, cũng bắt chước.
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hắt ....xì !
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    @ Home : ai thèm bắt chước, chẳng qua là " sometimes, words are not enough..." thôi. cái mặt rõ ghét !

Chia sẻ trang này