1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn xin học bổng Master ở US , các anh chị có kinh nghiệm giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi TueTueAnh, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bac CODEP hoc co plan dang hoang, chu cu*'' kieu hoc cua em la *****c ta`nh ta`nh tu`m lum, cai nao quan trong hoac thich thi hoc ki. May cai khong thich thi khong de y nhieu va cung cha plan truoc gi rao troi. La^`n nao gan den test thi keu tui ban den roi len thu vien hoc nho''m, khong hieu bai trong lop thi gio* tay phat bieu lung tung. Truoc khi test thi hoc nha^''n ma.nh phan ong thay giang ki trong lop hay nhac toi nhac lui hoai. Hoc xong thi di party, test luc nao lam bai cung giong kieu lucky vi chon A B C D thoi. Hix em phu,c cach hoc cua ba''c lam
  2. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CoDep đã nói nhưng kinh nghiệm quý báo.
    Em hỏi bác chút là e đọc mới bài anh văn thì đoán nghĩa rất nhanh nhưng khổ nổi e phát âm nó lại sai mong bác chỉ giúp cách khắc phục.
    E thì thường học những câu quan trọng thường hay dùng bút dạ quang để bôi lên nhưng như thế thì không tập trung vào phần khác bác phân tích rất hay nhưng nếu một cuốn sách quá dày mà mình cần một số cái quan trọng mà mình không làm vậy thì biết đâu mà lần hả bác?
    Cho e hỏi riêng bác một chút(bác có thể trả lời hoặc không cũng được): Theo e được biết thì bác tuổi đời đã mênh mông nhưng bác đang theo học một đại học nữa? Nếu đúng là như vậy thì bác đúng như câu nói của Lênin "học, học nữa, học mãi"
    Ah! Còn e biết chỗ bác ở phía bắc giáp với bang có trường ĐH mà nhiều SV hằng mong ước đó là Harvard. Chắc bang của bác it người Việt nhỉ?
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Đọc được nghĩa mà không đọc được âm thì đành chịu, vì mình cần lấy
    điểm trước đã. Vì thế sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm rồi, tôi
    vẫn nói chuyện và giao dịch rất kém. Người Mỹ nói thạo hơn, nhưng rất
    nhiều người đâu có bằng đại học? Trong hoàn cảnh của tôi, nếu không
    có bằng đại học, thì thua kém đời nhiều quá.
    2- Trung bình một lần lên lớp, thày giáo giảng bài đi qua chừng 30
    trang, nhưng toàn chữ mà không có nghĩa, có viết gọn lại cũng chỉ 1
    phần 3 trang giấy. Trung bình 3-4 bài thì có một lần thi nhỏ, thì
    số sách phải đọc chừng 100 trang giấy, viết gọn lại 1 trang. Những
    bài thi lớn như giữa học kỳ, hay cuối học kỳ thì bao gồm những bài
    thi nhỏ, và mấy bài gần đó nhất mà chưa thi nhỏ, tổng cộng chừng 3
    trăm trang. Khi lên lớp, thày đã cho biết những chương nào, những
    trang nào phải đọc rồi. Nếu không ghi được những điều này, thì mình
    phải học cả cuốn sách dày cộp. Dù số trang giấy phải đọc nhiều bao
    nhiêu, mình đọc lướt qua mà không thèm hiểu, không thèm ghi nhớ, mà
    chỉ cần hiếu, cần đọc cho nhớ những câu cần thiết thôi, thì cũng chẳng
    khó . Người đẻ ra ở Mỹ, nếu học được A, có thể học 6 môn một học kỳ
    trong khi 4 môn (12 cre***s) là full time rồi . Vì vậy, học sinh khá
    có thể học 3 năm là lấy được bằng đại học loại ưu . Mình kém tiếng Anh
    nhưng cần cù học gạo, chỉ lấy 4 môn thôi, thì ắt phải được 3.5 trở lên.
    Đại học cũng để cho người thường học chứ có phải giành cho thần đồng
    đâu. Phải biết học nhớ, mà cũng phải biết quên thì mới giữ cái đầu
    khỏi bị mít đặc những chữ vô nghĩa được. Chính người Mỹ cũng chê các
    sách đại học viết rưòm ra vòng vo, nhưng mỗi cuốn bán gần trăm đô mà
    mỏng quá thì coi sao được?
    3- Tôi ở bang Connecticut, người Việt ở rải rác khắp nơi, đi chợ mua
    đồ ăn ViệtNam thì luôn luôn gặp người, nhưng trên đuờng phố thì rất
    khó nhìn thấy . Harvard thì ở Boston, và làng ViệtNam ở Boston thì
    không xa . Thực ra người Việt không sống thành làng ở đấy, nhưng có
    rất nhiều tiệm phục vụ người Việt ở đấy . Từ Boston, đi giọc theo bờ
    biển về phía nam, tôi không nhớ tên phố, chừng 10 đến 15 phút là đầy
    dẫy tiệm ViệtNam. Đi trên đường phố có thể gặp người Việt. Nhiều
    người Việt ở đây ngu dốt, bị rủ rê biểu tình chống C ộng s ản VN,
    và có lần biếu tình chống nghị sỹ McCain, người đang ứng cử tổng thống
    bây giờ, vì ông vận động viện trợ kinh tế cho VN. Vì vậy, bạn đừng
    hy vọng gì ở người Việt ở Mỹ cả. Từ khi đặt chân xuống đất Mỹ, người
    ta có nhờ tôi thì tôi giúp, chứ tôi chẳng cần nhờ vả ai cả.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    À quên chưa trả lời hết các câu hỏi của bạn .
    Tôi bây giờ đang bận chăm con nhỏ, không thể học đại học được .
    Đợi mấy năm nữa, các con lớn một chút, lại đủ tuổi về hưu, có vào
    đại học cũng không phải trả tiền học phí nữa, thì tôi mới học lại .
    Cũng nên biết người Mỹ còn trẻ mà nghèo, muốn được Financial Aid
    của nhà nước, phải học lên chứ không được học ngang . Học lên tức là
    từ High School lên đại học, rồi lên trên đại học . Học ngang tức là
    lấy nhiều bằng cấp ở cùng một mức giáo dục, ví dụ lấy 2 bằng Bachelor
    chẳng hạn . Tôi có bằng Managment Information Systems, nhưng bây giờ
    không muốn học môn ấy nữa, mà lại học Musics, thì phải học trở lại
    năm thứ nhất, chứ không phải học lên . Vì vậy, nếu học ngang thì mình
    hoàn toàn phải bỏ tiền túi ra mà học . Tuy vậy, người Mỹ trên 65 tuổi
    thì học trường nào, học môn gì cũng không phải trả tiền học phí .
    Học Musics thì cũng fun, chứ không nặng, nhất là tôi chơi đàn khá,
    ắt hẳn hơn các học sinh khác cùng lớp, không sợ bị đội sổ đâu.
  5. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Oh!!!! Trông bác cũng lãng mạn lắm nhỉ? Bác học Violon? Sao bác không học một nhạc cụ gì về VN? Chẳng hạn như đàn cò, đàn bầu...Không biết ở Mỹ có mấy cây đàn của VN mình không bác nhỉ? Khi nào co điều kiện bác về VN biểu diễn cho con cháu thưởng thức với.
    Học bên Mỹ trông thật hấp dẫn, bên ta chỉ toàn đọc chép thật chán. Ah! Học bên Mỹ có điểm danh kô vậy bác?
    Thế mình xin học master nhưng qua đó xin học thêm một ĐH nữa sau khi học xong master được kô bác? Như vậy mình có xin gia hạn thêm visa được kô?
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không học Violin .
    Tôi biết chơi Violin từ nhỏ còn ở ViệtNam .
    Bây giờ ở Mỹ muốn học Violin trình độ tôi thì phải trả tiền thày
    dạy khoảng 6 chục đôla một giờ . Tôi dạy học sinh mới học cũng đã
    phải lấy ít nhất 2 chục đôla một giờ rồi . Giá thị trường nó vậy .
    Khi học đại học môn Musics, thì chỉ học các môn lý thuyết không phải
    trả tiền thôi . Các môn thực hành chơi đàn thì phải thuê thày riêng
    của mình . Tôi thì miễn các môn này, vì trình độ chơi đàn của tôi
    đã cao hơn quy định cho học sinh tốt nghiệp rồi.
    Tôi không thích các đàn Việtnam, vì khó có đất để múa may lắm. Vả
    lại, nếu muốn học những đàn đó, kiếm không ra thày dạy ở Mỹ. Nếu
    trường nào muốn có dạy đủ các loại đàn trên trái đất thì nó phải to
    gấp 10 trường to nhất nước Mỹ, mà kinh doanh ấy khó có lời lãi lắm .
    Học đại học thì trường tôi yêu cầu phải lên lớp . Ai vắng mặt sẽ bị
    hạ thấp điểm GPA (điểm tổng kết bằng cách trung bình các bài thi)
    xuống . Nếu vắng mặt nhiều (bao nhiêu buổi lên lớp, tôi không nhớ
    vì mình cần gì biết con số này đâu) thì coi như không còn là học sinh
    của lớp nữa . Có điều không có điểm danh . Thày giáo có trách nhiệm
    phải biết ai vắng, và ai vào lớp trễ, và trễ bao nhiêu phút . Mỗi lớp
    chỉ có hơn 2 chục học sinh, có lớp chỉ hơn 10 học sinh, nên thày nào
    đầu đặc nhất cũng đủ sức quản lý được học trò của mình . Có một thày
    giáo hạ điểm của tôi từ B+ xuống B, tôi thắc mắc, thì ông nói "Anh ngủ
    gật trong lớp của tôi." Tôi học nhiều, lại còn đi làm nữa, nên rất mệt
    mỏi, cố gắng gượng, lại ngồi ghế giữa lớp hàng trên cùng, nhưng lớp
    nào cũng chẳng tránh được những lúc gật gà không cưỡng được. Phần
    lớn các thày giáo xuê xoa chuyện đó, vì ngủ gật là bệnh rất phổ biến
    các học sinh lớn tuổi trong các trường đại học, vì họ không có cha mẹ
    nuôi ăn học. Ông thày này khó tính vậy nhưng tôi cũng đành chịu.
    Chuyện đi học nhiều bằng cấp và xin Visa thì có lẽ dễ thôi. Bạn có bán
    cả gia sản ở VN mà trả tiền học phí cho đến suốt đời thì Mỹ nó sẵn
    lòng cấp cho bạn hàng triệu Visa. Mà có nhiều tiền học như vậy, sao
    không mở kinh doanh rồi ở hẳn ở Mỹ làm công dân, có phải học hành dễ
    hơn không?
  7. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào bác CoDep! Tình hình tài chính ở Mỹ đang khủng hoảng có ảnh hưởng gì đến bác và cộng đồng người Việt mình ở Mỹ không bác? Bác luôn tiện cho e hỏi chữ Fucme có nghĩa là gì vậy bác? E nghe chú Tây balô nói mà e chẳng biết nó có nghĩa gì? Tra từ điển cũng chẳng thấy.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ảnh hưởng nhiều chứ, nhưng đã 5-6 năm nay rồi chứ không phải mới đâu.
    Năm nay mới tụt hẫng xuống một bậc nữa. Có điều tôi thuộc thế hệ thứ
    nhất đến Mỹ, chuyện ăn sắn, ngô độn đã thường, nên có sá gì cả nước Mỹ
    sập tiệm? Ảnh hưởng nhất là bà con ở ViệtNam không được vợ chồng tôi
    hào phóng gửi tiền về như trước.
    Còn fucme thì tôi không rõ, nhưng bọn nghèo hèn Mỹ hay nói "**** you"
    hay giơ ngón tay giữa lên có ý nói "tao hiếp dâm mày." Nếu đi chơi với
    bạn gái mà nhẹ nhàng giơ ngón tay như vậy mà nàng không phản đối, thì
    có thể làm tới. Cái chuyện *** này thì người Mỹ tự nhiên hơn người Việt,
    và chúng không coi là bẩn thỉu. Tuy nhiên chúng cũng coi là bạo hành.
    Vì thế mà khi biểu lộ bực tức muốn chửi mình chúng mới nói như thế.
    Cũng như ta nói "ông thì muốn đấm vỡ sọ mày."
    Tôi chưa bao giờ tra tự điển từ này cả. Đã hơn 10 năm nay tôi không
    xài đến tự điển rồi.
  9. CongTuChat

    CongTuChat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nếu "chú" Tây nói thế với bạn poke thì 1 bạn là con gái còn không thì "chú" Tây kia là Gay.
  10. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy phải nói "**** you" chứ nhỉ, mà lại FUCME?Hôk biết tiếng lóng có nghĩa là gì nữa ? Các bác chỉ giúp!!!

Chia sẻ trang này