1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng cho một tình yêu.......!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho một tình yêu.......!

    CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU



    Ừ thôi em về.

    Chiều mưa đông tới

    Bây giờ anh vui

    Hai bàn tay đói

    Bây giờ anh vui

    Hai bàn chân mỏi.

    Thời gian nơi đây

    Bây giờ anh vui

    Một linh hồn rỗi

    Tình yêu chốn này

    Một ngày yêu thương

    Một đời bão nổi

    Giã từ, giã từ

    Chiều mưa đông tới

    Em ơi, em ơi

    Sầu thôi xuống đầy

    Làm sao em nhớ

    Mưa ngoài sông bay

    Lời ca anh ngỏ

    Nỗi lòng anh đây

    Sầu thôi xuống đầy... sầu thôi xuống đầy...



    Bài hát này cũng là một bài để lại trong lòng mình nhiều kyniệm..còn nhớ lúc mình thất vọng khôn cùng,nuối tiếc khôn cùng..đi xe mà không biết nên đi đâu,đang đi đâu..thế là vòng vèo lên Long biên,mình cứ ngồi đó và miên man,bất tận với thiên nhiên với bài hát..không biết đã tua đi tua lại bao nhiêu lần bài này rồi...nó cứ lan toả..lan toả mãi tưởng như bất tận trong tâmhồn mình.....
  2. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe đây, bài này là một trong những bài mình nghe nhiều nhất đấy.
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mời thưởng thức [url"http://petrusky.net/mediagallery/media.php?f=0&sort=0&s=2007062811502449"]Cuối Cùng Cho Một Tình yêu do Lệ Thu trình bày [/url] (trong CD Những Nụ Mầm Mới).
  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
  5. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần nghe bài này mình có cảm giác như có cái gì đó đang gặm nhấm trái tim mình....
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cho 1 tình yêu ???
    em đã yêu , đang yêu , và có lẽ ...sẽ mãi mãi yêu anh . 1 thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng và trọn vẹn nhất ...
    em đã yêu anh , rất yêu ...
    anh đã cho em những tình cảm cao đẹp nhất ...
    em đã từng hi vọng
    và rồi , sự hi vọng giết chết em ...
    và rồi , sự kiêu hãnh giết chết em
    chết cả tình yêu chưa kịp nảy nở ...
    em yêu anh , đó mãi mãi là sự thật không gì thay đổi được ...
    sau cái chết không gì thay đổi được ấy , em không biết mình đã làm những gì ...và anh , cứ ngày một xa em hơn ... ngày một xa hơn ...rất xa...
    em đã không hoàn thành trọn vẹn tình cảm của mình , chưa một lần nói tiếng yêu , chưa một lần ta hiểu được nhau ..
    và em biến mất khỏi cuộc sống của anh ...cô ấy xuất hiện... em nghẹn ngào ... em có quyền gì ? em chẳng có quyền gì cả !
    em chẳng thể nào ghen tuông,chẳng thể nào hờn giận ...
    nhưng , tận sâu trong trái tim , tận sâu trong tình cảm của mình ...em mửng , em rất mừng ... anh cần phải được yêu thương , nên yêu thương chăm lo cho người khác ...
    và anh ... cần phải được Hạnh phúc ...
    Lời cuối cùng cho tình yêu của em , cho anh ....
    em.. yêu anh !
    lời ca em ngỏ
    sầu thương xuống đầy ...

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/06/2007
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về
    Lời ca thể hiện sự bất lực của người con trai khi người con gái
    bên cạnh mình ra đi. Người con trai có thể đang tự an ủi
    mình
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn chân mỏi.
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui
    Một linh hồn rỗi
    Tình yêu chốn này
    Và nỗi buồn này chỉ mình anh nhớ, anh hiểu mà thôi
    Làm sao em nhớ
    Mưa ngoài sông bay
    Lời ca anh ngỏ
    Nỗi lòng anh đây
    Sầu thôi xuống đầy... sầu thôi xuống đầy...
  8. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    lmh_h a!mình hiểu được những tình cảm đó,mình cũng đã từng có mối tình "mây trắng" như vậy,trong sáng,lãng mạn,nồng nàn,vậy mà nó cũng vụt tan như một giấc mơ dài vậy...cuối cùng chỉ còn lại....
    "lời ca anh ngỏ..
    ........nỗi lòng anh đây.."
    Trịnh Công Sơn cũng có một giấc mơ như vậy,nó cũng tan biến trong tiếc nuối,chính vì thế ông mới sáng tác bài"con mắt còn lại"(không biết bạn đã nghe chưa?)
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cám ơn cubidon đã chia sẻ những cảm xúc cùng mình ... đã có những lúc mình nghĩ rằng mình và anh ấy đã rất gần nhau ... vậy mà , lòng kiêu hãnh của 1 đứa con gái đã huỷ hoại tất cả ... có lẽ ...
    bài " con mắt còn lại " mình đã nghe rồi , mình rất thích nhạc của bài này
    Còn hai con mắt khóc người một con.
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
    Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai.
    Tình trong hai tay một hôm biến mất.
    Con mắt còn lại là con mắt ai.
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn một thành hai
    Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ.
    Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi.
    Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ
    Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
    Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn đời là không
    Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
    Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm.
    Nhìn em ra đi lòng em xa vắng.
    Con mắt còn lại là đêm tối tăm
    Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/02/05F622D6/
    tặng bạn cubidon
  10. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đã có một bài luận nho nhỏ về bài này mang đầu đề cũng của bài đó luôn,bạn thử vào mà xem nhé!

Chia sẻ trang này