1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này anh...Chỉ dành cho riên anh thôi nhé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chip_chip542, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Này anh...Chỉ dành cho riên anh thôi nhé...

    Này anh....
    Em vẫn tự dặn mình đừng nghĩ về anh nhé, đừng nhớ về anh nữa nhé...Vậy mà em vẫn ko làm được... Em ngốc nghếch quá phải ko???

    Em trốn vào đây, cái góc riêng này để nhớ về một thời đã xa, một thời có anh.... Em trốn vào đây chỉ bởi em cảm giác lại được sống trong những ngày đã qua ấy... Nhưng có một sự thật mà em ko dám nhắc đến, em trốn vào đây hình như là để trốn anh...
    Em đã hứa rằng ko viết cho anh nữa đâu, ko nghĩ đến anh nữa đâu...nhưng ko hiểu có một sức mạnh vô hình nào đó cứ khiến em phải nhớ anh... Em trốn vào cái góc nhỏ này để nhớ đến anh vì em biết anh sẽ ko bao h ghé qua đây cả... Phải ko???
    Em lại nhớ, ngày xưa ấy... HÌnh như em và anh thường lấy nơi này để đến thăm nhau, em luôn dõi theo anh và anh cũng vậy...Mỗi bài anh viết em đều đọc và em biết anh cũng thường làm vậy với em, phải ko??? Nhưng những thói quen nho nhỏ ấy giờ đã quá xa với mình rồi anh nhỉ?!
    Anh giờ đây có lẽ đã có một người khác luôn bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, những lúc anh buồn ngừời ta sẽ ở bên anh để an ủi anh, những lúc anh vui sẽ cùng anh chia sẻ? Còn em thì chưa bao h làm được thế? Ko chỉ bởi khoảng cách địa lý mà còn vì em chưa bao h đủ cam đảm để tiến gần anh hơn một bước? Cái bức tường vô hình nào đó mà hình như cả anh và em đều cùng nhau dựng lên luôn ngăn cản em tiến thêm một nhịp? Ko biết anh có thấy thế ko?.
    Xa lắm rồi những lời nói ấm áp, những câu hỏi quan tâm anh đã từng gửi đến em?Em vẫn giữ bên mình tất cả những dòng chữ yêu thương ấy, chỉ để cho mình cảm thấy luôn được ở bên anh?
    Anh của em?. Hạnh phúc nhé!!!
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Này anh...
    Đã 3 năm rồi đấy anh nhỉ??? Nhanh quá phải ko??? Cũng khoảng thời gian này 3 năm về trước, lần đầu tiên em nhận lời mời đi uống nước với anh, anh có nhớ ko??? Và cũng chính sau lần đầu tiên hẹn hò ấy, em biết, trái tim em lại một lần nữa thật sự biết rung động trứơc một người con trai sau mối tình đầu mà em tưởng rằng mình ko bao giờ còn có thể yêu ai được nữa.
    Nhanh thật đấy, thời gian cứ vội vàng trôi, cũng giống như em, cứ vội vàng yêu anh ko cần lý do, cũng ko cần biết liệu làm như thế em sẽ được cái gì và mất đi cái gì. Em là thế, lúc nào cũng vội vã như thể sợ có người cướp đi mất những gì mình cho là quý giá?và cũng ko thể chối bỏ được rằng em sợ người ta cướp mất anh? Mặc dù em biết rõ, hoàn cảnh làm cho mình ko thể đến được với nhau, em vẫn mơ mộng, vẫn huyễn hoặc cho mình một tương lai xa vời, thật sự nhiều lúc cảm thấy mình sẽ ko bao giờ nắm lấy được trong tay, vậy mà em cứ mong, cứ đợi? Em thật ngốc, anh nhỉ??
    Ðã xa lắm rồi phải không anh?! Mọi chuyện chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng không hiểu sao em vẫn nghĩ về anh nhiều đến thế. Lại một mùa hạ nữa, và kỷ niệm trong em lại nhức nhối. Thật ngốc nghếch làm sao. Thời gian đã trôi qua, tất cả đều đã đổi khác. Những bạn bè em cũng đã đổi khác. Tại sao em không thể như chúng, ném trả quá khứ những cái của nó??
    Lại tự trách mình, lại tự dằn vặt mình ko đủ can đảm để quên anh, ko đủ can đảm để gạt anh ra khỏi trái tim mình. Nhưng em biết, mãi mãi sẽ ko bao giờ em và anh thuộc về nhau?
    Rồi em sẽ cố quên anh đi như quên một kỷ niệm buồn. Người ta ko thể bám vào quá khứ để mà sống. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả thành xa xăm. Và có lẽ? như thế em sẽ thấy nhẹ lòng hơn?
    Tiếng nhạc đâu đó vang lên ?o Ta đi bằng nhịp điệu một hai ba bốn năm, anh đi bằng nhịp điệu sáu bảy tám chín mười??. Có lẽ em và anh đã ko đồng điệu.
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đơn Phương
    Lặng lẽ đứng ngoài lề cuộc sống của anh
    Ngắm nhìn anh và ban cho mình mơ ước
    Tiếc rằng em không phải là người đến trước
    Chỉ biết cất tình vào góc khuất trái tim
    Lặng lẽ em cất bước đi tìm
    Cho trái tim mình một nơi ẩn náu
    Trái đất hơn 6 tỷ người kia nơi nào còn chỗ đậu
    Em chợt bấu víu vào một cành nhỏ khẳng khiu
    Lặng lẽ sáng, lặng lẽ chiều
    Nhận ra em làm khổ cành cây vì tình yêu anh quá nặng
    Nhận ra nỗi nhớ anh vẫn luôn dai dẳng
    Chẳng biết rằng anh có nhận ra chút gì chăng?
    Lặng lẽ em tự hỏi mình rằng
    Sao có thể giấu được tình anh lâu như thế
    Nhưng em sẽ vẫn giấu cho đến khi còn có thể
    Vẫn nuốt nước mắt mình, vẫn nói chúc mừng anh

  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    He he...cũng đã lâu lâu lâu lắm rồi ko vào cái topic này... Hôm nay rảnh rỗi lang thang qua tí..Thấy mình lại ướt át đa cảm như cái hồi nào...hehe..
    ANh h đây cũng đã có gia đình...haiz... đôi khi em vẫn nhớ về anh nhiều lắm, em thật ngốc anh nhỉ???
    Em vẫn nhớ lắm, rõ lắm những j anh đã từng nói với em... Nhưng sao bi h nghĩ lại thấy mình trẻ con quá anh nhỉ?? Những j anh hứa hẹn với em, em vẫn cất cho riêng mình thôi và vẫn coi những lời nói đó là những j đẹp nhất em và anh đã dành cho nhau... Đôi khi vẫn nhớ về anh rồi mỉm cười một mình...hehe...dở hơi và ngốc ngếch lắm phải ko???
    Nhưng thôi, tất cả đã là quá khứ, nhưng cái quá khứ giữa em và anh đối với em nó rất đẹp... ấm áp khi chợt nhớ đến anh
    Với em anh vẫn thế... Nhưng h có khác đôi chút là ko còn yêu anh như xưa... với em anh luôn là một ng đặc biệt...

Chia sẻ trang này