1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy - Vơ sừn II. Hiệu trưởng: Thầy kikovn . GV C

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tocboduoiga2005, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đơn trên:
    - Thưa thầy! Thưa cô! Cho em xin.... bỏ học ạ!. Em xin đứng lớp luôn môn bale ạ!
    (Híhí )
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chào bác bảo vệ, dạ, iem qua đây có ấm trà ngon biếu hiệu trưởng Lô đẹp trai ợ. Thầy hiệu trưởng cứ dùng trà, mời bạn bè tuỳ ý nhưng nhớ chừa lại một ly. Tý về xào tôm xong, cho vào đấy một chút nước và một tách trà, đảm bảo là sẽ được như ý.
    Nếu mà không xong thì chắc thầy nên đi kiện đến Hiệp Hội bảo vệ Người Tiêu Rùng í, vì thầy mua phải tôm rả rồi. Còn nếu thành công, thầy đặt hàng trà nước bên em dài dài nhé. Kính cảm ơn thầy ợ
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô giáo Píc xinh đẹp! Trò haha xin có ý kiến ạ!
    Từ khi em nhập học em thấy 2 bạn Gà và Rùa trong lớp hay mất trật tự quá làm ành hưởng đến việc em học bài. Vậy em có đề nghị cô giáo Píc phạt 2 bạn đó vệ sinh một tuần ko công gọi là cảnh cáo.
    Bạn Gà ko chịu học bài gì suốt ngày chỉ buôn dưa lê, dưa chuột rủ rê mọi người thui. Không những thế lại còn hay ngủ ngật trong lớp, mà rõ ràng ngủ nhiều ở chuồng roài mà còn trên lớp.
    Bạn Rùa thì cũng theo hùa với bạn Gà. Gà thế nào thì Rùa cũng như vậy. Cũng ko chịu học bài vở gì cả, suốt ngày cũng chỉ hụp với lặn thui.
    Nhưng các bạn là những học viên đầu của trường, lại xinh gái, dễ thương và học giỏi ----> Không sợ ế chồng. Ke ke
    Còn trò: Một cậu học trò nghèo, nhà quê, hậu đậu và học thì dốt. Nhưng các cụ ta có câu " Cần cù bù thông minh" do vậy trò cũng cố gắng rùi mài kinh sử để theo kịp các học viên trong lớp. Đó chỉ là lý do phụ, lý do chính mà trò chăm chỉ học bài là sợ ế vợ. Mong cô giáo Píc xinh gái chỉ bảo cặn kẽ cho trò!
    Ý nữa là trò muốn biết, khi học xong khoá học thì trò dc cấp chứng chỉ gì ạ? Cái chứng chỉ đó có thể cho trò lấy 1 hay nhiều vợ?
    @Các bạn trọng lớp: Lại đây tớ nói nhỏ cho mà nghe. Nói nhỏ ko cô giáo nghe thấy phạt tớ vệ sinh cả tuần thì chết. Chẳng là thế này, học ở trường của thầy Lô và cô Píc là một chuyện thôi. Các bạn muốn nhanh lấy dc chồng thì qua bên Trung tâm gì gì ý mà nộp đơn xin xúc. Nghe nói Trung tâm đó nổi tiếng lắm " xúc phát nào chết phát đó". Còn nữa, tớ nghe Chủ tịch HDQT Trung tâm đó rất bảnh trai và tốt bụng lại chưa có bạn gái ( nhược điểm là hơi gầy một chút. Các bạn sang bên đó nộp hồ sơ xúc chắc là dc đó. Keke. Các bạn đừng nói cho cô giáo biết nhé! Nếu cô giáo mà biết thì tớ chắc hi`hi` Ế vợ đó.
    Trò xin hết ý kiến ạ.
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Các trò nữ lưu ý với những mẫu mày râu dưới đây nhé
    Những mẫu đàn ông khó làm chồng tốt​
    Nếu hai bạn yêu nhau đã lâu mà anh ấy chưa hề có những cử chỉ âu yếm, khao khát, thậm chí còn lảng tránh chuyện "cháy bỏng" thì bạn đừng vội mừng mình gặp anh chàng đứng đắn.
    Dưới đây là một số mẫu người đàn ông bạn cần cân nhắc kỹ trước khi gật đầu lên kiệu hoa về nhà anh ấy.
    Coi mình là rốn vũ trụ
    Chàng luôn coi mình là kẻ thống lĩnh và muốn vợ phải ngoan ngoãn, biết hầu hạ, dạ vâng. Bạn có muốn sống cảnh "chồng chúa vợ tôi" bên cạnh người đàn ông cổ lỗ sĩ này?
    Một cậu bé con
    Có nhiều anh chàng luôn cảm thấy người phụ nữ mình tiếp xúc giống như chị gái hay mẹ mình. Họ có thói quen dựa dẫm và luôn tìm kiếm ở phái yếu sự che chở, cảm thông. Vì vậy, nếu bạn cần một người chồng để nương tựa, che chắn thì người đàn ông kiểu này không hợp chút nào.
    "Robinson trên đảo hoang"
    Một số đàn ông chịu cảnh "lính phòng không" dù đã quá tuổi kết hôn cả chục năm có lẻ, thậm chí họ rất rụt rè trong chuyện yêu đương. Nếu bạn đang được một chàng như thế ngỏ lời, trước khi gật đầu, nên bí mật tìm hiểu nguyên nhân khiến anh ấy thích sống độc thân lâu vậy. Tiêu chuẩn của chàng quá cao hay anh ta quá mải mê con đường sự nghiệp hoặc có gì "uẩn khúc"? Nếu những cô gái từng đến với anh ấy thường tự nguyện "rút lui" thì bạn cần cân nhắc kỹ hơn nữa.
    "Người tuyết"
    Nếu hai bạn yêu nhau đã lâu mà anh ấy chưa hề có những cử chỉ âu yếm, khao khát, thậm chí còn lảng tránh đề cập đến chuyện "cháy bỏng" thì bạn đừng vội mừng mình gặp anh chàng đứng đắn. Tốt hơn là nên cẩn trọng trước một người đàn ông hờ hững như vậy.
    "Nhà vô địch"
    Nếu chàng trai của bạn lúc nào cũng "bốc lửa" còn bạn khó chịu về sự thô lỗ của anh ấy thì đó chính là tín hiệu không mấy khả quan cho cuộc sống vợ chồng sau này của hai bạn.
    Sâu rượu hay con bạc khát nước
    Nếu lấy một trong hai kiểu đàn ông này, cuộc sống của bạn rất có thể rơi vào cảnh "một túp lều tranh" hoặc tệ hơn là "màn trời chiếu đất". Đừng dại dột nghĩ tình yêu của bạn có thể nhào nặn, cảm hóa được một con người.
    Anh chàng "Hoạn Thư"
    Vì thiếu tự tin nên lúc nào anh ta cũng nơm nớp lo mất bạn. Ban đầu, bạn thấy rất thích thú vì thấy mình được yêu cuồng nhiệt nhưng đến lúc nào đó, bạn sẽ mệt mỏi vì luôn bị tra hỏi kiểu như: "Em đang ở đâu? Làm gì? Với ai?"... Nếu quyết định lựa chọn anh ta, tự bạn đã ký tên vào bản án "tù chung thân" của chính mình.
    (source from Thế Giới Tiêu Dùng )
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 09/07/2007
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    To thày Phái,
    Nhà trường xin chân thành cảm ơn thầy đã không những ủng hộ mà còn có nhã ý muốn tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo của nhà trường. Hiện chúng tôi đang chủ yếu tập trung đào tạo các kỹ năng cơ bản khác cho các em. Có thể trong tương lai gần các em sẽ cần tới các kỹ năng hấp dẫn mà thầy đề xuất. Khi ấy nếu thầy vẫn còn available chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác.
    Ghi chú: Học trò nào có nhu cầu thích được bay bổng cùng thày Phái cứ tự nhiên liên hệ trực tiếp nhà trường không ngăn cản các em
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cái này mới toanh à nha có trò nào có ý kiến gì về món tôm xào của SVTT ko?
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ủa, mới thật à, ý là do thầy chưa biết thôi, vậy mà đem ra làm bài kiểm tra 15 phút
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thầy trò nhà này toàn nói chuyện tôm làm cô sợ quá, phải chạy đi, giờ mới về. Thế sao SVTT không đề nghị thầy Lô đóng gói mấy tấn tôm về thử làm món này xem sao. Hay thầy Lô yêu cầu em SVTT gửi tôm qua đường Bưu điện xem em ấy làm thế đã đạt yêu cầu của thầy không?
    Cô Pic lại chạy đây! Cô sợ tôm lắm, huhu, hết bài tôm thì cô lại về với các em nhé!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 09/07/2007
  9. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô các bác các chú các cậu các gì...em là mèo hôm nay nhập đơn xin học nếu được chấp nhận mong mọi người giúp đỡ...run quá
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mèo trắng à, quý hiếm đấy. Nghe bảo thịt mèo trắng làm thuốc chữa bệnh được, phải không nhể (thế thì bán cũng được kha khá). Hi hi, meo meo ngoan, lại đây với chị nào

Chia sẻ trang này