1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy - Vơ sừn II. Hiệu trưởng: Thầy kikovn . GV C

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tocboduoiga2005, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikovn2

    kikovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    trò Noi nắm rõ vậy ta
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mài dao xong rùi... Liệu hồn...
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh bẻ cách, tóm cổ tóm đùi để em cắt tiết
  4. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai vặt lông anh nhỉ ?
    Em chào thầy Kikovn!
    Chào cô giáo Môi thâm!
    Đã lâu em ko qua lớp. Không biết lớp ta có thêm học viên nào tốt nghiệp chưa nhỉ ?
  5. kikovn2

    kikovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hôm nào có giờ thực hành thì cho em phúc vặt lông
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Chết chết, thế này thì ko đc rồi thầy ơi, nước sôi chưa có mà cứ đòi vặt lông gà là không đc rồi.
    Em đề nghị thầy cho bạn haha thấy ròi đun nước sôi, còn vặt lông thì để em. Cái này e làm nhanh lắm.
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thưa thầy. Thật là vinh hạnh cho em khi được tín nhiệm làm người phụ trách cuộc thí nghiệm gia chánh lần này.
    Trước hết, em xin cảm ơn thầy đã rất tâm lý, cho em thoả lòng mong mỏi bấy lâu nay. Thầy cũng bít nà, thân phận con giun có bao giờ nghĩ đến chiện mình sẽ làm thịt con gà đâu thầy, thiệt là tội quá đi!
    Tiếp đến, em xin cảm ơn sự hi sinh cao cả của bạn Gà và lòng tốt vô bờ bến của bạn í đã mài dao giúp em. Chắc bạn í sợ em mài dao rồi đứt tay, thương bạn Gà ve ry tha hồ múc .
    Và cuối cùng là, em xin gửi lời chia buồn, á nhầm, cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể bạn học (chắc là thầy hiệu trưởng tham ăn có tên đầu tiên) sẽ măm măm món Gà luộc do em làm, nếu được duyệt thực hành .
    Bây giờ, không nói dài dòng nữa, em hỏi lại, có ai còn muốn ăn thịt gà nữa thì giơ tay lên, phải quá bán đồng ý, em mới đủ tự tin trình bày . Chúc cả lớp chăm ngoan, vui vẻ .
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Dao sắc lắm rùi... Ai dám nào....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con Jun vào trả bài cho thầy đê, ỡm ờ mãi
    Nẫu
    Đến lượt em thầy ra đề dễ tí cho em sớm tốt nghiệp ná
  10. kikovn2

    kikovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @ trò Jun : trò trình bày phương pháp đê, để chúng ta còn thực hành (thầy thèm thịt gà lắm rồi )
    @ trò Rùa : trò cứ bình tĩnh, sẽ có bài tập cho trò , dễ thôi

Chia sẻ trang này