1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    VÀNG ẢNH VÀNG ANH, CÓ PHẢI VỢ ANH, SAO MÀ NGON THẾ?
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn mơ về em...Muôn kiếp không hề quên. Và một đêm em bỗng đến, mình gặp nhau trong cõi mơ...
    Ôm ấp em vào tay. Cho nỗi đau nhẹ vơi Nụ hôn em môi bốc cháy, để tình đôi ta sống mãi...
    Ánh mắt ấy đã quấn hút ta thiết tha, và một trời tình yêu chói sáng ấm như nắng mơ, nhũng đêm anh ru tơ, cất tiếng hát em khẽ ru, tình vào cõi mơ...
    Dĩ vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi, nào ngò tình yêu đến với lứa đôi có thế thôi, bóng em chôn trong tim, nhũng nỗi đớn đau ru mềm, tình sầu khó quên...
    - Cõi mơ -
    -----------
    MẮT BUỒN
    Tôi đã thấy mắt của người con gái
    Mang nỗi buồn như lá úa chiều thu
    Tôi đã thấy mắt của người thiếu nữ
    Thật lạnh lùng trong chiều gió âm u...
    Tôi Lang thang trong chiều đầy lá úa
    Gió lạnh về se thắt trái tim tôi
    Và không quên ánh mắt người con gái
    Đã nhìn tôi. Dù người ấy đi rồi.
    Người đã mang một mùa Thu đầy lá
    Xào xạc bay Vàng trên lối tôi đi
    Và mang cả một buổi chiều lạnh giá
    Trong mắt buồn u uất. Hận chia ly.

  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bố ai hiểu được đám con gái
    Thẳng thắn không thích, thích ... nói lái
    Mỗi hôm một kiểu, zời mà biết
    Yêu nhau kiểu ấy, chắc em vái !
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Mấy câu này hay quá trời luôn.
    hu'' hu'' dánh dấu phát nào
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh chợt nhớ cái thời xa xưa ấy
    Gió lạnh về khe khẽ buốt con tim
    Cũng vì có em một người con gái
    Đã cho anh biết yêu và cũng biết đợi chờ
    ......
    hichic.....keke....ặ***.....
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh chợt nhớ cái thời xa xưa ấy
    Cái thời mà anh chưa biết "ấy"
    Thế mà không gặp em để thấy
    Cái tình yêu nó đẹp biết mấy !
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    MỘ TÌNH 5
    Em biết không, anh đã đem ra đốt
    Những bài thơ anh viết tặng riêng em
    Tro tàn bay trong gió chiều thảng thốt
    Bay đầy trên nấm Mộ giữa trái tim.
    Những bài thơ anh chưa kịp đặt tên
    Đặt làm gì, anh ngây ngô, em nhỉ?
    Bài thơ nào cuãng giống nhau như thế
    Bài thơ nào cũng chỉ viết về em...
    .
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Và anh tự cho mình là kẻ lang thang
    Và anh tưởng rằng như thế là nghệ sỹ
    Nhưng rồi cuối cùng rút ra một chân lý
    Chả có thằng nghệ sĩ nào hâm dở như cái thằng lang thang
  9. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi những đóa hoa
    Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
    Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
    Ứ phải thơ, hehe.
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đầu sàn em cuối sàn
    Cách nhau mấy cái dãy bàn
    Cách nhau có vài bước WALTZ
    Mà hơn 1 năm nay anh bước hòai chẳng tới


Chia sẻ trang này