1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sặ?N T?,Y ** T?ONH Y?SU và Nỏằ-I NHỏằs ** NH?? 3

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocdong84

    tranngocdong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ Sơn Tây!
    Em ơi!
    Một sớm mùa đông anh về quê em. Xứ Đoài xa xôi và hoài niệm . Sơn Tây ơi, phải chăng mảnh đất gắn với đã gắn tâm hồn tôi tự thuở nào.
    Chợt nhớ đến bài thơ của nhà thơ Quang Dũng,mà lòng buồn nào nao. Phải chăng ánh mắt em vẫn như còn đây ngày nào, tiếc nuối thì cũng đã qua rồi . Ơi quê hương của những chiến công bi tráng năm xưa, những con người đã quên mình cho quê hương, cho mảnh đất xứ Đoài thân yêu
    ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
    Em ở thành Sơn chạy giặc về
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
    Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
    Vầng trán em mang trời quê hương
    Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
    Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
    Em đã bao ngày em nhớ thương?
    Mẹ tôi, em có gặp đâu không?
    Bao xác già nua ngập cánh đồng
    Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ
    Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông!
    Từ độ thu về hoang bóng giặc
    Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!
    Đất đá ong khô nhiều suối lệ
    Em đã bao ngày lệ chứa chan?
    Đôi mắt người Sơn Tây
    U ẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây
    Tôi gửi niềm nhớ thương
    Em mang giùm tôi nhé
    Ngày trở lại quê hương
    Khúc hoàn ca rớm lệ
    Bao giờ trở lại làng Bương Cấn
    Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
    Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
    Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
    Bao giờ tôi gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta?
  2. tranngocdong84

    tranngocdong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Tôi vốn không sinh ra ở Sơn Tây nhưng có lẽ nơi đây đã là quê hương thứ 2 của tôi , nơi đây đã ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời tôi. Dấu ấn về mảnh đất anh hùng, về ngôi thành cổ duy nhất trên đất Bắc, những hào hùng của mảnh đất hai vua, những nhớ nhung xa xăm về vung đất đá ong và trên hết về những con người Sơn Tây, gặp một lần rồi nhớ mãi
    Yêu lắm Sơn Tây ơi
  3. tranngocdong84

    tranngocdong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã về Sơn Tây một ngày mùa đông năm ấy, ghé thăm Đường Lâm mảnh đất hai vua, ghé thăm Thành cổ Sơn Tây một thời vàng son, đại bản doanh của nghĩa quân Cờ Đen năm nào, ghé thăm đền Và thờ Tản Viên Sơn linh thiêng va huyền bí, Chuyến đi này ắt tôi chẳng đi được nhiều nhưng những kỉ niệm về mảnh đất Sơn Tây cứ tràn đầy trong tôi .
    Ghé thăm đền và tôi chụp có chụp được hai bản chữ Nôm, liền đánh liều hỏi những người trên mới đọc đựoc , qua đây tôi muốn cùng giới thiệu với những ai là con người của Sơn Tây và yêu dấu mảnh đất này
    Bản khắc gỗ trong đền Và Sơn Tây
    Ba vì cao ngất nấm tay ngai
    Cắm hướng Đông Thần mở động thai
    Đất chẻ vai rùa mây phủ tán
    Giếng khơi mặt kính đá xây đài
    Cá nghe quyển ước ngăn dòng suối
    Hạc ngóng chày tiên thấp bóng* trời
    Ruộng sách nhờ ơn mưa rưới khắp*
    Bõ công cho kẻ cấy non đoài
    Các bạn cũng có thể tham khảo thêm
    http://www.viethoc.org/phorum/read.php?11,34193
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mai miềng về Sơn Tây chơi. Hí hí hí, ko bít sao nhi?
  5. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nào thì kéo nhà mình lên cái nào, kô tụt hậu quá :D
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời S.Tây âm u quá đúng vào ngày hôm nay mình thi Giáo dục quốc phòng thế mới đau chứ ghét thật mong là hôm nay thi tốt he he
  7. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    sao e toàn phải kéo nhà mình lên thế này, suốt ngày tụt hậu, chán thế:(
  8. tugast

    tugast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    à mà là lại luyên thuyên Tý nhỉ
    Anh Thắng đâu rồi
    có ai rượu chè gì ko nhỉ
  9. tugast

    tugast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mà chị gì nhỉ
    chị Linhnhivn hay gì gì nhinhi gì gì đó đây rồi nhỉ
    Chị mà giàu cảm xúc ý
    Post thêm bài đi
    Post nhiều vào nhé để em Ctrl + C rồi em Ctrl + V
    sang báo xem có đc đăng ko
    em thấy chị viết hay quá đọc mà nhớ .... Vợ Nhớ Con quá
  10. RockThitCay

    RockThitCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới, hôm nay không hiểu sao đau bụng từ chiều đến giờ, nhớ là từ sáng đến giờ ăn mỗi đồ ăn của vợ
    Vui em nhỉ
    @Tú: Có anh, về ST rảnh alô cho anh 0953916666 nhé, anh em mình rịu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này