1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em nỡ, lãng quên tình anh ? Nhờ mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nsphuongdong, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng cảm với bạn, mình là con trai mà còn cảm thấy cực buồn nữa là con gái như bạn, có thông tin gì bạn hãy cùng chia sẻ với mình, với mọi người nhé, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều đấy, chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời
  2. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhiều lúc đàn ông mình muốn cũng chả cứng được mà hichic, mình cũng muốn cứng lắm đấy chứ, nhưng cô ấy gọi điện hoặc nhắn tin đến thì mềm xèo luôn, trái tim tự dưng chảy ra thành nước
  3. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì 2 bác ko nên vội vàng quyết định cái j cả ... có thể mất một tình iu đã có 5 năm ko phải là ngắn.Cái j cũng có giai đoạn của nó .. mà đây chính là giai đoạn khó khăn mà 2 bác cần vượt qua.
    Nếu đã nói chuyện với nhau mà vẫn chưa thống nhất đc thì cũng ko nên vội vã quyết định chia tay hay cái j đó.Như thế thì quá là vội vã.Đó có thể là tức thời thôi mà .
    Các bác thử tạm xa nhau một thời gian xem sao .. nếu 2 bạn yêu nhau thực sự thì cô ấy sẽ nhận ra cô ấy đang có một người yêu tuyệt vời như thế nào đúng ko ạ.Khi đó cô ấy quay lại với bác chắc bác cũng ko hẹp hòi đúng ko ạ.Ai cũng có sai lầm mà .. nhưng mà đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại .. nhưng mà trong TY cũng hơi khó...Mà theo em chắc j cô bồ của bác đã yêu thằng kia , thỉnh thoảng vẫn đong đưa thế mà.

  4. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em ý kiến về cậu kia để xử lý với ạ ? Lịch sử cậu này là thích bạn của GF em, cò cưa không đổ giờ chuyển mục tiêu, nó bằng tuổi cô ấy hic mồm 5 miệng 10 lắm, theo các bác thì cu này thế có ổn không ?
  5. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái à ? tư vấn tích cực cho anh nhé, quyết trả ơn em thật hậu hĩnh luôn nếu tình yêu của anh lại đẹp như xưa, cảm ơn em nhiều nhé, các bác giai thì khuyên em hơi nhiều rồi, giờ em muốn nghe thêm các bạn gái cho em thêm 1 vài lời quí báu nữa
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé, bạn gái của cậu chẳng ra j cả! Cậu kia đã từng cưa bạn cô ấy, h chuyển sang cô ấy mà cô ấy cũng liêu xiêu được thì bó tay, đừng nói là đang có tình yêu 5 năm với cậu.
    Tớ là con gái, nhưng tớ chúa ghét cái kiểu lằng nhằng như thế, khó chịu lắm. Trong tình yêu, chuyện j cũng có thể tha thứ, trừ sự thiếu chung thuỷ.
    Đi chơi với người yêu (mà yêu nhau lâu thế rồi) mà nghe điện thoại của thằng con trai khác fải chạy đi xa như thế để nghe thì đúng là.. vứt cái tình yêu của cậu dành cho cô ấy vào quên lãng đi.
    Đàn ông thì fải cứng rắn. Nếu cô ấy gọi mà sợ mềm thành nc lại nghe thì tắt đt đi, thay sim đi. Đây k fải là thời điểm để cậu quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô ấy đâu, càng như thế lại càng được thể. Tớ cá 100% là nếu cô ta có yêu cậu kia rồi cũng ân hận mà quay lại với cậu thui, lúc đó thì chăm sóc, quan tâm đến cô ấy thì cô ấy mới thấm.
    Tóm lại 1 câu là cắt đứt mối quan hệ 1 thời gian đi. Bảo với cô ấy là, a k thích kiểu nhập nhằng này. E đừng liên lạc với a nữa (tuyệt đốik nói đến từ "chia tay" nhé) .
    Là đàn ông thì yêu cũng fải yêu như cách của đàn ông, thế thì bọn con gái chúng tôi mới nể
    Chúc cô ấy sớm tỉnh ngộ và quay về với bạn. (Bén hơi nhau 5 năm chứ ít j, say nắng 1 tí rùi sẽ quay về thui mà, chắc chắn đấy! )
  7. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều, mình rất thương cô ấy, rất sợ cô ấy bị thiệt thòi nên nấn ná chưa muốn xa cô ấy, chứ còn thật ra ai chẳng muốn dứt khoát
    Hôm nay thông tin đổi chiều rồi các bác ạ, cậu kia giờ bảo là cô kia ( tức là bạn gái của GF ) thích cậu ấy chứ không phải cậu ấy thích như mọi người đồn
    Điện thoại giờ lại thay SIM à ? lại phải báo lại với tất cả mọi người à ? Lỡ cô ấy có việc gì thì sao ? mọi người cứ nghĩ mà xem, yêu nhau hơn 5 năm rồi ngoài tình yêu ra thì em rất thương cô ấy ( tối qua cô ấy hỏi em " thế trông em đáng thương lắm à ?" hichic thật ko sao trả lời được. Em nghĩ tình yêu cần có đủ cả 3 yếu tố : yêu, thương, trách nhiệm mọi người ạ
    Em xin cảm ơn tất cả
  8. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối qua buồn quá, có cậu em mới khai trương quán cafe gần hồ rủ xuống uống nước, trong đám bạn bè đến có cả 1 cô bé thích em, tất cả cùng ngồi uống nước, sau đó vì mưa vắng khách nên vác đàn ra đánh rồi hát tưng bừng. Vui lắm
    Nhưng lạ cái càng vui bao nhiêu, cô bé kia càng quan tâm đến em bao nhiêu thì em lại càng nhớ cô ấy, mặc kệ trời mưa, mặc kệ lũ bạn nhìn em như nhìn 1 thằng hâm hấp em lấy xe phi nhanh xuống nhà nàng.....yếu mềm quá các bác ạ, nhưng quả thật bên nàng em mới thấy mình đúng là mình, mình được sống thật với mình.
    Em ơi được ở bên em thì dẫu có đớn đau, dẫu có cay đắng nào anh cũng xin chấp nhận từ nay chắc phải xa em rồi, anh chúc em ngàn lần, ngàn lần hạnh phúc, chỉ cần em vui và biết rằng ở 1 nơi nào đó, có 1 người vẫn mãi nhớ, mãi thương, mãi mãi yêu mình em thôi
    Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi...dù cho em......
  9. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã như thế nàY thì cậu xin lời khuyên của mọi ngươi có quá vô ích ko ?
    Đàn ông yêu nhưng cũng phải tỉnh táo chứ.Cậu càng như thế thì cô ấy càng được thể lấn lướt .
    Cho dù bây giờ cô ấy ko thick cậu kia nữa và trở về bên cậu toàn tâm toàn ý như trước , ai dám chắc rằng cô ấy k gặp 1 người đàn ông khác va` ....lick sử lặp lại ..
    Chưa lấy chứ lấy nhau rồi cô ấy vẫn giữ cái thói ấy thì cậu ko hối hận kip đâu .
    Chúc cậu sáng suốt !
  10. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều, khi yêu người ta mù quáng quá, em cũng biết thế nhưng thực là khó mà quên

Chia sẻ trang này