1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bạn có những jì?
    Khả năng thích nghi?
    Năng luc6 thực tế?
    Một chút nghị lực?
    Hay bản lĩnh dám làm dám bỏ dám phá dám... Là con người mình?
    Tớ nghĩ khả năng mình có thì ở đâu cũng ưu đãi, còn không có jì thì hay bị ép uổng là đúng rồi, đồ ngu, kêu cái jì?
  2. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà nước mệt mỏi nhưg làm tư nhân, làm cho nước ngoài còn mệt mỏi hơn...
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy nhưng rồi mình đã vượt lên vì mình tin rằng tương lai mình còn ở phía trước
    và rồi mình lao vào làm việc ,hiii
    ôi mình sì tin quá
    viết linh tinh vì thấy bạn chưa bước mà đã sợ hỏng zép sao biết zép bền .
  4. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của moi người toàn thấy là làm về kinh doanh, hay thương mại, mói chung là còn dính đến buôn bán tý chút. Lương ai cũng cao ngất ngưởng vài trăm đô, hoặc ít ra cũng hơn 2 triệu. Tớ làm ở Viện Nghiên cứu đơn thuần,làm việc quần quật, cuối tuần toàn đi công tác, chiêug 5h30 vânc chưa thấy ai động đậy đi về. Muốn phấn đấu vào biên chế nên bây giờ vẫn chưa có lương, mỗi tháng, tính tiền công tác phí được hơn một triệu, ngoài ra chẳng còn gì cả. Thằng bạn tớ cùng làm trong Viện còn 1 năm không lương, đến khi có lương thì được 850ng, thế mà bác nó còn làm Viện phó đấy. Híc, tương lai tớ cũng có khá khẩm hơn nó không, tớ cũng chịu.
    He he, mà thôi, kêu ca làm gì nhiều. phải cố gắng vậy. Đợi dự án tuyển thêm đứa nào thì đè cổ nó ra mà mbắt nạt. Híc, nói vậy thôi, dự án có thêm một anh mới rồi đấy, nhưng lại nhiều tuổi hơn mình,, chả dám nói gì. mà ai lại để cho đàn ông pha trà, rót nước, lau nhà đổ rác nhỉ! Thôi, kiếp sau đừng là con gái, mà nếu là con gái hãy là gái già rồi hãy đi làm nhé!
  5. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho_ghe làm tớ tự ái ghê!
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Viện gì khiếp thế bác ? lương lậu như vậy thì nghiên cứu ra cái gì nhỉ ? nếu mà ko có lòng say mê nghiên cứu thì em nghĩ các bác chả có động lực gì cả để mà làm việc ... lương đúng là vấn đề muôn thủa
  7. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng làm nhà nước khoảng 4,5 tháng gì đó, làm phòng hành chính. Sáng 8h có mặt, mọi người nhẩn nhơ ăn sáng đến khoảng 8h30 hoặc 9h là các chị cùng phòng bắt đầu rủ nhau đi chợ, sau đó về nhà chuẩn bị làm đồ ăn gì đó, khoảng 10h30 hơn mới thấy xuất hiện trở lại. Công việc chẳng có gì mà phòng có những 5 người đến nỗi phải giành việc nhau để biến mình thành người hữu dụng. Có lần có người ở công trường lên nhờ photocopy tài liệu gì đó, chị cùng phòng rõ ràng không có việc gì làm mà làm như bận rộn lắm hẹn người ta chiều quay lại, đến lúc người ta quay lại thì bỏ đi đâu mất, mình thấy vậy nên photo giúp, đến chiều về bà chị đó lườm mình hết mấy ngày, hehehe...
    Nhớ là lúc đó lương căn bản gì đó ít lắm, nhưng cộng hết các khoản tiền lại thì mỗi tháng được khoảng 3tr. Trong giờ làm việc mình toàn tự học vi tính với lại luyện TOFLE, IELTS, sau 4 tháng thì trình độ tiếng Anh khá hẳn lên. Nhờ vậy nên mới thi đỗ vào vông ty này nên dù sao cũng nên cám ơn cái công ty NN đó một tiếng nhỉ !!!
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ em cũng bắt em vào nhà nước, nhưng tính em từ xưa chỉ thích làm những gì mình thích và chấp nhận trả giá vì điều đó ( nếu mình sai hoặc không thành công ).
    Nhưng xin chia sẻ cảm xúc với bạn, thích nhất câu " thảo nào dân mình nghèo ".
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hù hù, ngày xưa em cũng làm trong 1 viện nghiên cứu, nhưng không thảm như bác chứ nếu không em chả làm ở đó tới nửa năm.
    Em thì nghĩ trước sau gì cũng chuồn khỏi đó nên kô nghĩ tới chuyện phấn đầu vào biên chế. Đúng lúc sếp thích mình và hứa hẹn biên chế thì mình chuồn ( vào để mà chết à? )
    Zưng cứ kiên trì đi bác ạ, khổ trước sướng sau. Ra ngoài làm, cũng có phải sung sướng gì đâu. Bác muốn nhận lương 3M/tháng hoặc tính bằng $ thì cứ gọi là làm chết thôi, ít phải làm ra cho nó gấp 3 thế ( tư bản mà ).
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình làm NN đc 1,5 năm. 3 tháng đầu tiên thử việc 650K. Mặc dù bằng ĐH. 3 tháng tiếp theo đi làm ko lương. Chờ dài cổ mới thấy QĐ thử việc thêm 12 tháng nữa. Mình cũng đã hỏi sếp sao thử việc nhìu thế thì sếp trả lời đại í là ai vào cũng nthế cả. Mình cũng có rất nhìu bức xúc như các bạn nhưng mình chỉ xin kể 1 câu chuyện của riêng mình.
    Ngày đầu tiên đi làm, 6h45 mình có mặt. Cơ quan chưa ai tới. Ngồi ghế đá chờ 1 lúc thì có 1 cô tới nên mình cũng lân la làm quen. Vì thấy cô ấy cứ chạy ra chạy vô quýet quýet lau lau nên mình đã hỏi "cô làm ở phòng HC ạ?". Cô ấy ko nói gì. Sau mình mới bít cô ấy làm PGĐ cq mình. Nhưng chuyện này mình cũng quên luôn. Sau này họp hành cq xét các việc gì của mình làm cô ấy đều có ý kiến ko hài lòng và luôn ko ủng hộ mình bất kì cái gì. Mãi khi mình ko chịu nổi NN nữa mới xin thôi việc thì đc 1 ng khác trong cq nói cho mình bít tại sao PGĐ lun phê bình mình như thế....

Chia sẻ trang này