1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTMobile_092

    HTMobile_092 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ông nghĩ thế nào là đúng với không đúng thực lực ?!
    Tôi chả hiểu phải đá thế nào thì trong suy nghĩ của ông mới nhận thức được.
    Tất cả các đội tuyển đều mang đến giải đội hình tốt nhất hiện có, còn chấn thương, thiếu hụt thì thằng nào chả dính.
    Ông bảo nó trẻ, ít kinh nghiệm, vậy thì ông nghĩ thế nào khi tất cả AFC, rồi Châu Á trước khi vào giải đều " chê " Vietnam cử đội tuyển quá trẻ, non kinh nghiệm tham gia Asian cup với quá nửa là các cầu thủ Olympic.
    Chả biết dưới góc độ chuyên môn ông đúng hay AFC đúng hay ai đúng đi nữa....
    ...Nhưng chốt lại: tất cả các nước đều chuận bị ngiêm túc nhất cho giải, mang đến những cầu thủ tốt nhất hiện còn lại, ...Và hơn hết với những gì Đội tuyển đã thể hiện, về lối đá, về bản lĩnh, hay ít nhất là tâm lý thi đấu vững vàng, quyết chiến như trận hôm qua, thì chúng ta nên ghi nhận và hài lòng chứ. Và thực tế hầu hết mọi người đều như vậy, sung sướng tột cùng.
    Cảm ơn tuyển VN
    HTMobile_092
    Được HTMobile_092 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 09/07/2007
  2. Kossoneri

    Kossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng trận đánh tới trên sân Mỹ Đình sẽ là quyết chiến điểm cho tấm vé vào vòng tứ kết của " Binh đoàn đỏ Việt Nam "
    Việt Nam cố lên
    [​IMG]
    Người hùng của VN
    [​IMG]
    Thùng thuốc nổ Công Vinh
    [​IMG]
    Lá chắn
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá Việt Nam ơi , muốn khóc quá mà không khóc được . Chưa có bao giờ đẹp như ... hôm qua ka ka ka ka kak akakakkakakakakkakaka , có
  4. silent842002

    silent842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì trận sau để Thanh Bình ngồi dự bị đi là vừa tiền đạo j` mà kô bít ghi bàn j` hết,kô bít có fải TB là ông nội của RítĐồ kô nữa vừa trở lại nắm đội tuyển sau kỳ chữa bệnh là lật đật cho vô đá chính lại liền,mà hiệu quả thì chả thấy đâu trận giao hữu gặp Barain ghi được 1 bàn là do đồng đội dọn sẵn cho ăn dễ dàng khi thủ môn đội bạn đã nằm sân,ngoài ra thì từ AFF cúp tới jờ chả thấy làm ăn được j`. Nhưng hôm qua cũng nhờ ảnh sút hụt 1 trái để cản chân hậu vệ đội bạn để Quang Thanh thoải mái ghi bàn kô mà kô bị HV cản fá chán thật,mình thì bị ức chế cái anh TB này lâu lắm rồi sao kô cho Anh Đức hay Phúc Hiệp cơ hội đá chính nhỉ rõ ràng là 2 tiền đạo này có khả năng hơn hẳn TB về khâu ghi bàn đó chứ!!!
  5. Kossoneri

    Kossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thắng topic lại thành Hot
  6. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Metsu bú cu Rất đần kakakakakaka , sướng quá
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nhầm rồi bác ạ. Vòng bảng Asiad 2002, Việt Nam với Văn Quyến, Như Thuật... dưới sự dẫn dắt của ông Vinh nằm cùng bảng với UAE, Thái Lan, và 1đội Nam Á ko nhớ tên. Trận đầu hoà UAE 0-0, người hâm mộ sướng mê tơi, khấp khởi hy vọng. Nhưng sau đó ta lại bị Thái giã cho 3 trái trắng, trong 1 trận đấu ko hẳn là kém, thua chủ yếu vì ý đồ chơi (xông lên hừng hực ko coi đối thủ ra cái gì). Theo đà thất bại, lại thua tiếp ông Nam Á (siêu yếu). Trận này tớ nghi là có mùi.
    nên nhớ là năm đó Thái giã cho UAE 3-1. Và asiad tại Qatar 2006, Thái cũng thắng cả 3 trận trong 1 bảng đấu có 2 ông Tây Á (Cô tét và 1 chú nào đó). Nói thế để các bác đừng nghĩ rằng cái chiến thắng kia vô cùng vĩ đại. Thực lực của ta và Thái ko chênh lệch nhau nhiều lắm. Thắng UAE 1 trận như hôm qua ko có gì là ghê gớm cả, thực lực của chúng ta làm được.
    Các đội bóng Tây Á nhìn chung là có thể lực, thể hình vượt trội (nhưng chỉ là so sánh với mấy ông ĐNÁ thôi), kỹ thuật khá, ý thức chiến thuật bình thường, nhưng họ có 1 điểm chung chết người là tinh thần thi đấu kém. Ngoại trừ chú Xêút, Iran, và có thể là IRaq thực lực vượt trội thì thi đấu ổn định trước các đối thủ châu lục. Các chú còn lại thì thi đấu thất thường, và mỗi thời điểm nào đó đều có 1 chú xung cơ, đá rất mấu, có thể xếp vào tốp đầu ở châu Á cùng Xêút, Iran, Hàn, Nhật... Tất nhiên chỉ ở 1 thời điểm nào đó thôi. Nguyên nhân để 1 số đội bóng ở khu vực này lột xác trong khoảnh khắc này chủ yếu là nhờ yếu tố tinh thần. Có thể kể đến như O. Iraq tại Olympic tại Hy Lạp 2004 (gọi là quật khởi sau chiến tranh), O. Qatar tại Asiad 2006 (chủ nhà), Oman, hẳn các bác còn nhớ chiến tích thắng Hàn xẻng của VN tại vòng bảng cúp châu Á 2004, tại đó Oman còn làm tốt hơn khi hoà 1 trận và trận còn lại thắng 3-1(Oman là chủ bảng đấu), rồi thì Bahrain suýt lọt vào WC 2006. Nói thế để tớ khẳng định, Việt Nam với thực lực hiện tại, và Qatar ko có tinh thần thi đấu tôt như khi họ là chủ nhà. Trận đấu sắp tới, Việt Nam xơi ngon Qatar.
    Ngoài ra còn phải phải kể đến sự kỵ giơ trong lối chơi nữa chú. Mấy chú Tây Á mặc dù to cao, nhưng lại khoái chơi kỹ thuật và tấn công trung lộ. Nếu là VN trước đây, cái kiểu chơi băm bổ, hừng hực khí thế xông lên thì die là cái chắc. Lúc đó, cự lỵ đội hình quá xa nhau, 2 tiền vệ cánh chơi cứ như tiền đạo cánh, thể lực đuối nên vào khoảng giữa hiệp 2 thường bị thủng lưới. Giờ VN khác xưa rùi, nhờ có 1 Rít đờ khác (được ông Chung dậy cho vài chiêu), cự ly đội hình hợp lý hơn, để cầu thủ có thể bọc lót cho nhau, cái cảnh 1 đối 1 ít khi xảy ra, nhờ thế mà đeo bám tốt hơn, tụi Tây Á khó mà dùng kỹ thuật mà chơi trung lộ được. Tấn công thì giờ đã biết đánh nhanh rút gọn, sau vài đợt hưng phấn xông lên mà ko được là các chú biết đường đá chậm lại, giữ cự ly đội hình.
  8. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trận vừa rồi xem sướng quá !
    Bõ cái công lặn lội lên tận sân Mỹ Đình coi anh em đá !
    Các bác nói trận tới nuốt được thằng Qatar e rằng sớm quá .Để hômnay coi thằng này đá với Nhật bủn ntn đã !Hơn nữa bọn UAE chết trận vừa rồi do khinh địch .Trận 2 biết khả năng nhau rồi thì khó thắng hơn!
    Nhưng mà khó người thì cũng khó ta .Trận tới mà Việt Nam mình cứ đá ntn thì chả sợ bố con thằng nào trong bảng cả .Thua cũng không tiếc
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tức là hôm qua cược Việt Nam bại chứ gì !!!
  10. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Mong đội tuyển dành được một kết quả tốt, như trân UAE này thì quá tuyệt vời. Nhưng em vẫn dự đoán 1 kết quả hoà 1-1 :D

Chia sẻ trang này