1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký rất ấn tượng,

  2. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác, vẫn thất bại với chính mình
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì chị hiểu vì sao em Nếu... thì... như vậy rồi :)
    Sao nhỉ? Cuộc sống không cho ta lựa chọn người sinh ra ta. Học cô Plic nhé: "Sống là học cách chấp nhận". Nếu không thể thay đổi thì hãy chấp nhận, nếu không thể chấp nhận thì hãy thay đổi. Nếu trong nhà, thực sự papa em không là chỗ dựa thì hãy để mẹ dựa vào em. Còn em thì dựa vào... friends nhé
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời nào đó, em bảo rằng không còn yêu anh nữa. Anh vẫn yêu em.
    Vào một đêm đầy sao nào đó, em bảo rằng không còn yêu anh nữa. Anh vẫn yêu em.
    Vào một ngày tồi tệ nào đó, em hỏi anh rằng: anh sẽ yêu em bao lâu? nhiều đến nỗi, anh không nhớ bao nhiêu lần. Anh sẽ không yêu em nữa.
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 23/08/2007
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua, vậy mà mọi chuyện vẫn rối như mớ bòng bong. Khi mà đêm bắt đầu trở nên đáng sợ với một người căng thẳng vì công việc 18h/ngày như mình, thì đáng lý ra khi đặt lưng xuống mình phải "thăng" ngay chứ. Đằng này cứ trằn trọc mãi ko yên giấc. Chắc mình bị street mất rồi. Phải dừng lại để nghỉ ngơi thôi. Dừng lại, kệ tất cả. Kệ cho cái mặt bà trưởng phòng xưng lên, ko sổ sách, ko máy tính, ko học thêm, và...ko áp lực. Mình cần thư giãn.
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo nè bận rùi, chắc ít có thời gian qua lại KBC rùi:(.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Oa, chán chả muốn chết. Thui, zìa
  8. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    break up, hụt hẫng, trống rỗng....
  9. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    xem robocon mà đau lòng quá
  10. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Không cần Blog, không cần web riêng. Chỉ những khoảng nhỏ trên diễn đàn là quá đủ. Nơi tôi dấu mình hay trải dàn những trăn trở, những nghĩ suy chẳng nói ra lời. Trong bộn bề cuộc sống của tôi, vẫn chen ngang những sắc vàng sắc đỏ.Những tĩnh lặng chen lẫn dòng suy nghĩ. Rồi tiếp đây ta sẽ phải làm gì ?! Đã có lần người buột miệng nói tôi : "Anh sống quá nhiều cho những người bên cạnh ! "Nhưng chẳng phải chỉ là tôi ích kỉ. Còn vấn vương những mối nợ với đời. Đôi mươi cái xuân xanh bồng bột ham chơi, bến đỗ quay về không người đợi. Ôi mòn mỏi ! Công, lợi, danh - Cơm áo gạo tiền . . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này