1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhận xoài cũng là một cách làm vui lòng người khác.. Hihi... Chị Liên bảo: Em không nhận là chị buồn đấy. Thế là phải nhận. Công nhận xoài ngọt. Ngọt lừ. Thơm phưng phức.
    Kể cho thèm: Xoài đem về nhà. Xuống bếp rửa 3 quả xoài vàng rộm, tròn quay như nhợn con. Mượn cô chủ nhà con dao sáng loáng. Mang lên phòng bắt đầu chép chép. Đầu tiên, lấy khăn giấy lau hết nước (mục đích đỡ chảy nước vào cái quần đùi mới mua), sau đó bắt đầu gọt xoài. Con dao sắc bén gọt xoài nghe ngọt lịm. Mùi thơm của xoài, cái loại xoài cát ngọt thanh sực lên mũi. Nước bọt chảy ra (xong nuốt vào ngay). Màu xanh của vỏ từ từ rơii xuống, để lộ ra làn da nõn nà màu vàng của miếng xoài.. Khà khà... Chép... Chú nhợn con Xoài cát bị bổ làm 8 miếng chưa tính hột, ai gặm hột nữa tính là 9... Mà thôi chả tả nữa, mình xèm độc giả cũng xèm.. Ồ yeah!
    À, còn vụ ăn từ tốn. Cái bát Ốc xào Gà chả đụng vào nhé. Nhìn nó cứ ghê ghê. Nhơn nhớt... Gà chỉ ăn ốc luộc thôi. Thơm ngon tinh khiết, không dầu mỡ...
    Mà thôi, không nói tới ăn ún nữa. Đang đói. Huhu
  2. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra xung quanh mình có ít người tốt wá, nhưng làm sao để có thể phân biệt được hết đây? ai cũng có đủ mặt mũi chân tay cả, gặp mình thì cười nói....chịu thôi, mình muốn là phù thuỷ.
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    không lằng nhằng nhá
    Đọc nhanh lên cho em mượn
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 05/11/2007
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    To quá!
    Chả
    Về được.
    Bụng đói meo.
  5. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Một người đã nói với tôi rằng: Cuộc đời giống như 1 vở kịch, mỗi người chúng ta là một diễn viên, 1 nhân vật. Và vở kịch cuộc đời chúng ta là bi kịch hay hài kịch? điều đó là phụ thuộc vào chính mỗi chúng ta. Và đối với tôi, có lẽ thời gian dần dần làm cho tôi cảm nhận sự đúng đắn của câu nói này
    HN se lạnh rồi, mùa đông đã lại về. Trời lạnh ko đáng sợ nhưng điều đáng sợ là trái tim lạnh. Tôi cũng ko biết hiện giờ trái tim tôi có còn lạnh giá ko? Nhưng có lẽ tôi đã thay đổi nhiều kể từ ngày đó. Tôi đã mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn rất nhiều. Từ một con bé khờ ngốc, ngây thơ và sống hết mình. Chỉ qua 1 biến cố, tôi đã biến thành người sống khép mình, đổ vỡ niềm tin... Và có lẽ giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thời gian và cuộc sống đã thử thách cho tôi. Tôi đứng lên lấy lại niềm tin và nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục ngẩng cao đầu trong cuộc đời đầy bon chen này... Tất cả cần có niềm tin...
    Mấy hôm nay tới tấp nghe tin đài báo bão lụt thiên tai xảy ra nơi dải đất miền Trung, lòng thắt lại và cảm thông với bao nhiêu cảnh người, nhà trong cơn hoạn nạn. Sức người thì nhỏ bé còn sức thiên nhiên thì quá mạnh, làm sao đây? Chẳng biết làm gì ngoài việc đóng góp ủng hộ đồng bào số tiền nhỏ vừa lĩnh lương. Hi vọng "1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no"...
    Một ngày làm việc mệt nhọc đã kết thúc. Chuẩn bị sẵn sàng để đón chào một ngày mới, CV cũng bận rộn và mệt nhọc hơn cả ngày hôm nay. Nhưng vẫn vui, vui vì mình vẫn còn được làm việc, vui khi nhìn lũ học trò ngây ngô... Vui vì nhiều lẽ...
    Được queen_83 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 05/11/2007
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quyết định đó là đúng. Họ cứ quen lợi dụng công sức của người khác rồi phủi tay như chưa từng có chuyện gì. Biết người ta lợi dụng mình mà vẫn phải tươi cười, giờ mình là ma cũ roài muốn nói gì thì nói, việc của ai người đó làm. Không biết thì học mà làm lấy. Ai đi theo làm hộ suốt đời được
  7. diepbit

    diepbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá vì hôm nay nhận được tin không vui!
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Life is beautiful
    Sáng mùa đông mở mắt ra đã thấy nắng vàng óng ả. Chỗ ngồi làm việc của nó cũng đầy nắng - sáng sủa và ấm áp.
    Một ngày mới nắng lên!
    Một mùa đông mới không lạnh lẽo!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nói gì với mẹ từ tối qua đến giờ.
    Con cũng biết như thế là sai, nhưng sao mẹ không đồng ý dù chỉ có 5 ngàn thôi ?
    Dịch rì chứ?con thấy mấy ngày có làm sao đâu?
    Mặc kệ ! Con cứ im lặng
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Con pé Rùa hư nhể? Xin lỗi mẹ đi nhanh lên, không lần sau ông chạ mua kẹo dừa nữa đâu...
    Chắc đòi ăn rau sống, mắm tôm à....
    ----------
    Thực ra tớ cũng hay chơi trò giận k nói chuyện với mọi người, nhưng chạ bao giờ làm chuyện đó với mẹ. Nếu mẹ nói mà không đồng ý tớ bảo: Mẹ ơi, cho con nườm mẹ một phát nhá. Lâu rồi không nườm mẹ, nhớ qué. Mẹ cười vui lắm. Hôm mẹ ra Hà Nội chăm cháu ngoại, mẹ cứ trêu mình là lúc nào mẹ phải chăm cháu cho cô út đây. Mình thẹn đỏ mặt và bắt đầu nườm...
    Hềhề..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này