1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AJAX AMSTERDAM

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    1900 ?" 1914 AJAX ?oCỔ XƯA? ​
    ?oMột CLB bóng đá hoàn toàn mới?​
    Đi bộ dọc theo Kalverstraat, bạn khó có thể tưởng tượng được con phố này trông như thế nào vào năm 1900. Những mái vòm nguyên bản bị che khuất đằng sau những biển hiệu neon và biển quảng cáo của nơi mà bây giờ là khu phố buôn bán náo nhiệt nhất Amsterdam. Qua quảng trường Dam Square là khu siêu thị âm nhạc Fame Music Megastore. Hầu hết mọi người đang mua một CD, trò chơi Playstation hay DVD ở đằng kia không nhận ra rằng lịch sử bóng đá đã một lần được tạo ra trên chính vị trí đó, từ hơn một thế kỷ trước.
    Một người đàn ông tên là Floris Stempel đã viết cho nhóm bạn của mình một bức thư vào ngày 14 tháng 3 năm 1900: ?oBằng cách này, người ký tên dưới đây rất vinh dự nếu có được sự hiện diện của các bạn ở một trong những căn phòng ở tầng trên của quán café-bar Đông Ấn (Oost-Indië) tại số 2 phố Kalverstraat vào sáng Chủ nhật lúc 9 giờ 45 phút, để thảo luận về sự thành lập của một CLB bóng đá hoàn toàn mới.?
    Những gì Stempel viết không hoàn toàn đúng. CLB bóng đá mà sắp sửa được thành lập này không ?ohoàn toàn mới?. Anh đã khởi đầu một CLB bóng đá vào năm 1893, đặt theo tên của Ajax, người chiến binh Hy Lạp cổ đại. Họ chơi những trận đấu của mình trên bãi cỏ trung tâm của công viên Willemspark ở phía Nam Amsterdam. Lúc đó, các CLB bóng đá mọc lên như nấm khắp nơi ở Amsterdam, điều này tạo áp lực buộc Hiệp hội Bóng đá Amsterdam (Amsterdam Football Association) vừa mới thành lập phải áp dụng những biện pháp khắt khe, để tránh bóng đá Amsterdam trở nên lộn xộn. Những luật lệ, quy tắc hóa ra quá khắc nghiệt đối với nhóm những người bạn này khiến họ không chịu nổi nhiệt và Ajax thời kỳ đầu đã không được tiếp tục tồn tại; đến năm 1896, CLB đã lặng lẽ biến mất.
    Nhưng Stempel muốn cố gắng một lần nữa. Sau khi đã phục vụ với tư cách là người thủ quỹ của Ajax trong giai đoạn sơ khai, trong ý nghĩ của chính mình, anh có một vai trò quan trọng hơn vào thời điểm này, ký bức thư với dòng chữ ?oF. Stempel, Chủ tịch trong thời gian hiện tại?.
    Bốn ngày sau, ngày 18 tháng 3 năm 1900, anh trở thành chủ tịch đầu tiên của 'Footh Ball Club "Ajax"'(gồm cả lỗi chính tả ngộ nghĩnh). Những người bạn của anh, Han Dade và Karel Reeser, những người sáng lập còn lại, tham gia vào ban lãnh đạo chính thức đầu tiên của CLB. Họ có lẽ không thể biết rằng CLB của họ thực sự vẫn còn tồn tại đến nay, và trong năm 2000 nó đã làm lễ kỷ niệm bách niên trong một sân vận động tối tân với sức chứa 51.500, xây ở đáy của Bijlmermeer (một cái hồ cách thành phố hàng dặm vào năm 1900, một vùng ngoại ô đã được cải tạo vào năm 2000). Vào những tuần cuối cùng của năm 2000, Ajax của họ đã được bầu là CLB bóng đá vĩ đại thứ 5 trên thế giới của thế kỷ XX.
    Một mùa bóng đầu tiên sinh lợi?​
    Xin lưu ý: Sân nhà đầu tiên của Ajax nằm ở phía bên kia con sông có tên IJ, ở khu vực Buiksloterham, bây giờ là một phần của phía Bắc Amsterdam. Sự sắp xếp đội hình đầu tiên để đá giải của Ajax ? Kist, Harbord, Dijkstra, Brokmann, Holst, Hertel, Pasteuning, Stallmann, Geissler, Martaré và Van der Laan. Họ chơi trận đấu chính thức đầu tiên của mình vào ngày 29 tháng 9 năm 1900. Ajax đã giành chiến thắng 2-1 trước DOSB ngay trên sân khách. Các cầu thủ Hertel và Geissler không chỉ thành công trên sân cỏ, mà còn với tư cách những thủ quỹ đầu tiên của Ajax. Năm đầu tiên sinh lợi một khoản lợi nhuận không ít hơn 4 guilder và 31,5 xu.
    Một vài sự kiện quan trọng: Ajax giành quyền thăng hạng từ AVB (giải đấu khu vực Amsterdam ?) lên giải đấu dành cho khu vực miền Tây của Hà Lan vào năm 1902, và lên hạng cao nhất của khu vực miền Tây vào năm 1910, năm mà tên của CLB được đổi thành cái tên mà chúng ta vẫn biết ngày nay: ?oAmsterdamsche Football Club?, hay AFC Ajax. HLV chính thức đầu tiên đã được thuê vào năm đó. Ông ta được chiêu mộ từ đảo quốc sương mù, tất nhiên, nơi mà trình độ chơi bóng đã cao hơn nhiều so với Hà Lan. John Kirwan là tên ông ta; một người Ireland đã từng chơi ở London, cho các CLB Tottenham Hotspur và Chelsea.
    Sắc áo Ajax ?othực sự? ​
    Ajax nhanh chóng trở thành một CLB được tổ chức tốt. Họ chuyển đến Middenweg ở phía Đông Amsterdam vào năm 1907, nơi những khán đài và phòng thay đồ đầu tiên được xây vào năm 1911. Cái gọi là ?osân vận động bằng gỗ? có thể chứa được 10.000 khán giả. Ở đó bây giờ có một phố buôn bán lớn không-sành điệu-lắm nằm trên vị trí ấy. Sắc áo cũng đã trải qua một sự thay đổi lớn. Trong thập kỷ đầu tiên của nó, Ajax chơi trong chiếc áo có những sọc dọc đỏ và trắng, giống như những cái chúng ta thấy hiện nay với Sparta Rotterdam. Hồ sơ CLB nói rằng quần soóc và tất màu ?otối?, hầu như chắc chắn là màu đen. Bộ quần áo được thay thế bởi chiếc áo Ajax lừng danh thế giới vào năm 1911: một chiếc áo trắng, với một vạch sọc màu đỏ qua ngực và lưng. Quần soóc mới cũng màu trắng. Đôi tất vẫn màu đen. Những đôi tất màu trắng - và đôi khi màu đỏ - thì chưa được sử dụng cho đến đầu những năm 1960. Nó không được sử dụng cho đến năm 1972 khi tất trắng chính thức trở thành một phần của bộ đồng phục Ajax.

    Nhìn cái giề?​
    Được PINOCCHIO. sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 08/07/2003
  2. acdc970

    acdc970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em tôn sùng Ajax nhưng ghét Feyenoord, thần tượng của em là Van Der Vaart và De Jong...
    Thật đáng tiếc là năm nay, nhiều ngôi sao trẻ bỏ Ajax quá, như Chivu chẳng hạn dù là cho Roma mượn nhưng cũng mượn tận 1 năm, rồi cả Trabelsi nữa chứ... rõ chán, nhưng với Ibra, Myede, Vaart, De Jong... Ajax thừa sức làm được bất ngờ ở Cup C1... ZÔ
    CLIMBING UP THE WALLS ...
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Ồh aja đã có lần nghe chị HCT hỏi đúng một câu hỏi mà hình như chưa có ai trả lời thì phải ? Không biết nữa có đúng không nhỉ ? aja xin trả lời câu hỏi này một cách khá đầy đủ về cái tên Ajax xuất phát từ đâu mà chính nó cũng làm cho ta yêu quí nó đến thế.
    Ajax chính là một "Chiến binh Hy Lạp" nổi danh trên rất nhiều vùng đất nhưng không đồng nghĩa là một chiến binh dũng cảm nhất nhưng mọi người thường biết đến Ajax là một trong những người luôn có tinh thần quyết chiến, chiến thắng cái ác, luôn chứng tỏ mình là biểu tượng của chiến thắng.
    Sau những đợt chinh chiến dài ngày, Ajax trở về nhà với sự tung hô và ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng rồi một ngày kia, trở về từ cuộc chiến thành Trojan(Tơ-roa) Ajax mong đợi nhận được những gì tốt đẹp nhất đó chính là danh hiện chiến binh xuất sắc nhất Hy Lạp . Nhưng mọi người đã từ chối Ajax danh hiệu đó và trao luôn nó cho Odysseus. Chỉ biết rằng sau này Ajax không có một cuộc sống hạnh phúc và trở nên điên loạn.
    Sau này chúng ta có câu chuyện và lịch sử oai hùng của những chiến binh đó là đội bóng Ajax Amsterdam trong thập kỷ 70 và sẽ còn mãi mãi. aja xin kể câu chuyện đó cho mọi người và khẳng định đúng là Ajax là một chiến binh Hy Lạp, Ajax của chúng ta sẽ chứng tỏ Ajax sẽ đạt được những gì mà đáng ra phải thuộc về nó như chiến binh Ajax năm xưa.
  4. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như đăng báo lâu rồi thì phải!!!
    À mà có tin mới: Bọn AC Millan kia lại định hút máu của ajax.
    Mà một lúc định kiếm cả 3 cầu thủ xuất sắc mới cay chứ:
    -Hatem Trabelsi ( chắc tại trận gặp Millan anh đá hay quá)
    -Rafael van der vaart ( chú này mà đi thì tiếc lắm)
    - Maxwell ( chú nay đá cũng đỉnh)
    Mà nguy nhất là Hatem Trabelsi vì sắp hết hợp đồng.Chỉ hi vọng vào lòng trung thành của các chú thôi .Hãy nhìn tấm gương
    anh em der boer, Dứt áo ra đi để rồi thân bại danh liệt!!
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Không thể trách được Ajax ​
    Năm nay Ajax của chúng ta kết thúc quá sớm tại vòng đấu bảng cúp C1. Thật tiếc vì năm ngoái Ajax trở lại quá ấn tượng. Thật ra thì đó là một sự dừng lại nhưng không đồng nghĩa với sự thất vọng vào tương lai của Ajax.
    Kết thúc năm ngoái, Ajax bị Inter lấy mất Van der Meyde, As Roma mua mất Chivu, OM mua mất Mido. Đó có lẽ là những gương mặt thi đấu khá nhiều trận trong mùa giải năm ngoái, đó là những trụ cột đóng góp thành công của Ajax. Tất nhiên có bán thì có mua chúng ta mua về một số cầu thủ vào đầu mùa bóng người Czech, Rumani và tiền đạo trẻ của Bỉ. Những chấn thương của Van der Vaart, Piernaar, Ibrahimovic, Sneijder trong các trận đấu quan trong nhất ở giai đoạn lượt về làm sức mạnh của Ajax vốn đã yếu lại càng yếu hơn. Chấn thương thẻ vàng làm Ajax bất ngờ thua Celta Vìgo, AC Milan và Brugge .Mặc dù chúng ta đứng ở vị trí quá tốt khi kết thúc lượt đi
    .Lực lượng quá mỏng và khả năng chưa thay thế được các trụ cột đã ra đ cộng thêm phần lớn các cầu thủ Ajax đều là tuyển thủ quốc gia của các rất nhiều nước mỗi lần tập trung đội tuyển về các cầu thủ đều dính vào những chấn thương liên tiếp, chảy máu tài năng đối với Ajax luôn khắc nghiệt.
    Mùa hè năm nay, có thể một số tên tuổi nữa sẽ lại ra đi như Trabelsi có thể sang Chelsea, rồi Van der Vaart, Sneijder nữa. Koeman có là "thánh" dù rất mặn mà và có thừa quyết tâm đưa Ajax trở lại đấu trường Châu Âu với dàn cầu thủ trẻ nhưng việc mất cầu thủ trẻ và không có đủ cầu thủ trong đội hình một cách ổn đinh trong vài năm sẽ là bài toán đau đầu đối với ông. Ajax rất muốn giữ lại những tài năng vì chỉ có họ mới đưa Ajax trở lại vị thế "đại gia" vốn có của mình và duy trì "giá cổ phiếu" của mình trên thị trường chứng khoán nhưng có lẽ "sức mạnh của các đồng tiền " mạnh đến nỗi ban lãnh đạo không thể nào níu kéo các tài năng ra đi. Vài năm nữa những cái tên như Van der Vaart, Hentinga, Soetaers, de Jong sẽ đóng góp vào trong đội tuyển Hà Lan nhưng sẽ rất có thể những tài năng này lại "mất hút " khỏi Ajax sau Euro 2004 .
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 09/01/2004
  6. haibk

    haibk Guest

    Những hình ảnh khó quên về Ajax...​
    Đội hình vô địch cúp C1 năm 1971[​IMG]
    Đứng: Hulshoff, Stuy, Suurbier, Van Dijk, Mühren.
    Ngồi : Keizer, Swart, Rijnders, Vasovic, Cruyff, Neeskens​
    1971: Mất chứ VĐQG vào tay kình địch Feyenoord ,nhưng ở chiến trường Châu Âu thì Ajax chơi cực hay. Lần lượt bóp chết Nendori Tirana, Basle, Celtic và Aletico Madrid rồi chạm trán Panathinaikos của huyền thoại Ferenc Puskas trong trận chung kết. Và đội quân của Rinus Michels đã nuôt sống đội quân của Puskas với chiến thắng 2-0 mang về cho thành Amstecdam chiếc Cúp C1 đầu tiên.
    [​IMG]
    Keizer chuyền bóng cho Van Dijk...
    [​IMG]
    ...Van Dijk đánh đầu mở tỉ số trận chung kết Cúp C1 mùa bóng 70-71​
    1972 : Michels bỏ sang Barca, nhưng còn tàu Ajax dưới sự lèo lái của Stefán Kovács vẫn tỏ ra vô cùng khủng khiếp. Lần lượt Dynamo Dresden, Olympic Marseille, Arsenal và Benfica trở thành nạn nhân cuẩ Ajax trên con đường tới trận chung kết trên sân Rotterdam. Và 2 bàn thắng kì diệu của Johan Cruyff đã bóp chết Inter với kiểu phòng ngự catenaccio quen thuộc. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho Ajax
    [​IMG]
    Cruyff mở tỉ số trận chung kết năm 72 với Inter
    [​IMG]
    Và vẫn là Cruyff nâng tỉ số lên 2-0​
    Tháng 12 năm 1972, Ajax trở thành CLB Vô địch thế giới khi đánh bại Independiente ở trận tranh Cúp liên lục địa
    [​IMG]
    Neeskens đánh bại thủ thành Independiente
    [​IMG]
    Haan và Stuy nâng cao Cúp liên lục địa
    1973 , Ajax lần lượt đánh bại CSKA Sofia, Bayern Munich và Real Madrid trước khi dìm chết Juventus tại Belgrade, hoàn thành cú hat-trick ngoạn mục trong vòng 3 năm liên tiếp.
    [​IMG]
    Rep bật cao đánh đầu ghi bàn cho Ajax trước Juve
    [​IMG]
    Cruyff (trong màu áo Juve) nâng cao bức chiến quả​
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 13/03/2004
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả mọi người tôi là một mem mới của TTVN và đây là lần đầu tiên vào HollandFC và thật vui khi thấy có nhiều người hâm mộ Hà Lan và Ajax như vậy!
    Vào TTVN mới thấy có nhiều người ủng hộ Hà lan và Ajax đến như vậy đến những forum khác buồn lắm!
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ajax đang tiến rất gần đến chức vô địch mùa này khi họ liên tục có những chiến thắng quan trọng,Ibrahimovic vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương đã ghi bàn trở lại nhưng có một điều phiền là lâu nay không thấy cầu thủ con cưng của Ajax là Van Der Vaart ghi bàn!
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Jari Litmanen - lá thư tạm biệt - Cảm ơn anh ​
    Amsterdam, April 13, 2004
    Dear Ajax-supporting friends,
    Ồh lúc này nói lời tạm biệt thật không hay lắm do đó nên bây giờ cũng chưa phải là lá thư tạm biệt nhưng có lẽ đó cũng là một lời giải thích lý do tôi sẽ rời khỏi CLB của tôi Ajax trước khi mùa bóng này kết thúc, tôi muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất tới sự động viên của các bạn trong thời gian tôi bị những chấn thương nặng kéo dài
    Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng đá ở quê hương mình ở Phần Lan và kịp tham gia giải Phần Lan trước deadline sớm nhất.Tôi biết tương lai cho sự nghiệp cầu thủ của mình sẽ không còn gắn với Ajax sau mùa giải này và tôi cũng chưa muốn kết thúc sự nghiệp vào lúc này. Mục tiêu trước mắt sẽ là chơi bóng ở Phần Lan và có thể ở một nơi nào đó để chơi bóng thôi.
    Ở Phần Lan tôi có thể tập luyện và hi vọng sẽ tiếp tục chơi hay đấy. 12 năm chơi bóng ở một môi trường tuyệt vờI, tôi cảm ơn Ajax đã cho tôi cơ hội lớn nhất này.
    Tôi không thể nào cảm ơn hết những sự động viên quý giá của các bạn cho những năm tháng không thể nào quên khi còn khoác áo Ajax Amsterdam. Tình cảm của tôi với các bạn thật đặc biệt, mặc dù tôi sẽ không chơi cho Ajax nữa đâu nhưng tình cảm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ thời điểm này thích hợp để tôi nói lời chia tay với các bạn chỉ biết rằng tôi sẽ ra đi. Nghĩ lại về buổi liên hoan chia tay mà tôi đã cùng Danny Blind tổ chức năm 1999, tôi vẫn ăn thịt ngỗng. Buổi chia tay ấy vẫn còn đọng trong trí nhớ của tôi và trước đó tôi đã ko muốn có nó.

    [​IMG]
    Cuối cùng tôi muốn ước 1 điều rằng: Tôi mong là các bạn, những cổ động viên chân thành thực sự, hãy luôn ở bên đội bóng của mình, cả những khi CLB tràn ngập niềm vui và những khi chan chứa nỗi buồn. Cũng như những gì các bạn đã làm và đã cổ vũ cho tôi, những điều ấy thật thân thương, thật đáng quý. Đó là những điều ko thể nào lãng quên.
    Don''''t forget: you are an ''''Ajacied'''' for life!
    Thank you and goodbye!
    Source : ajax.nl
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 03/05/2004

Chia sẻ trang này