1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn giữa chốn phiêu du ấy
    Để Nghe vỡ vụn trái tim gầy
    Chỉ còn Mây, Gió và hư ảo
    Đại dương cát Bụi mãi đong đầy
    Sao em vẫn thế Ca cùng Gió
    Chiếc lá cuối mùa Hát đó đây
    Muôn đời Mây Gió trêuĐùa
    Nên đành còn lại Mây Gió Thôi
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì mà nhớ thế ni
    Cái này phải gọi là gì anh ơi
    Hàng kia đong đã hụt rồi
    Thịt kia thì cũng để người ta xơi
    thì lấy tạm mà chơi
    Quá thì đem bán lấy lời vẫn hơn
    Mod ơi mod ngủ ở đâu
    Lôi đầu mod dậy mau mau đi nào
    Lên đây đú tí xem nào
    Cho vui làng xóm khách vào ghé chơi
    Em ra bán nước kiếm lời
    Với ai em xin mời ... (ko dám viết tiếp)
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 26/11/2007
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, chiều Huế đổ mưa
    Tử y ướt lạnh, run bờ vai thon
    Thì em ơi, sao còn ngần ngại?
    Cứ vào đây, trú lại cùng anh
    Việc gì mà phải ngại ngần
    Không đủ chỗ, cứ vào phần của anh
    Cần áo ấm, thì anh trao lại
    Phải chịu ướt, anh ngại gì đâu?
    Kêu em, em cứ lắc đầu
    Thế thì anh biết làm sao bây giờ?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã qua nửa chặng đường
    Toàn gặp những chuyện tai ương, nhức đầu
    Bị mang vài vết thương sâu
    Gái chê, gái bảo : còn lâu mới ... thèm
    Trêu chọc, đưa đẩy tèm lem
    Thôi thì chả nhớ, chả thèm luyến lưu
    Mây xám che khuất nắng chiều
    À ơi, nhớ lúc phiêu diêu ngày nào.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ngật ngưỡng đến đây
    Ghé tìm lão chủ quán Mây - Hồng Đào
    Chơi bời, thơ thẩn, ngắm sao
    Mây bay, nước chảy, mưa gào, gió lay
    Đi khắp thiên hạ đó đây
    Đâu đâu cũng ghé uống say la đà
    Rồi ngày mai sẽ sao ta?....
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mây đang lang thang
    Mắc chuyện thế gian
    Đi làm lữ khách
    Nằm chơi bên... đồi
    Rồi mai Mây về.
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 27/11/2007
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em thay mặt cho lão mây
    Tiếp mọi khách khứa vào đây
    Anh Tun bữa nay đi lạc
    Có thích thì cùng uống say
    Được vợ cho phép thì tốt
    Không thì bỏ vợ cũng hay
  8. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền ơi hỡi bạn hiền ơi
    về làng mở quán lặng im hơi
    quán đông khách vip thời phát đạt
    đi đây đi đó thỏa sức chơi
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây vẫn thích một đời rong ruổi
    Đi muốn nơi tìm kiếm bóng hình
    Cưỡi phong ba mà chẳng hãi kinh
    Gió gào thét , lượn lờ như muốn hỏi
    Rồi khi nào Mây dừng bưóc phiêu linh .
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em bặt tin hổm rày
    Chạy sang chơi bên này
    Sang, mà không tin lại
    Bên kia ngóng mấy ngày
    Này cô Bắc tóc ngắn
    Chơi khó anh quá đây
    Làm anh im bên Yết
    Anh toàn uống đến say
    Tìm hoài, giờ mới thấy
    Mãi, mới gặp ở đây.

Chia sẻ trang này