1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dan ong that la hep hoi va ich ky, nhi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuy28283, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy28283

    thuy28283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi có lẽ bọn mình khoá cái topic này tại đây thôi cả nhà ah, vì e thấy mọi người thứ nhất là ko hiểu gì, thứ 2 là ko đứng trên phương diện khách quan mà nói
    Em dám cá là ko có 1 ai khi yêu ai thật lòng ko tự hỏi là người mình yêu có yêu mình không và đã yêu bao nhiêu người, những mối tình đó có sâu đậm ko?
    Ai cũng ich kỷ thôi, cả em cũng thế nhưng có điều giai nhà em tính nó rất lì, không bao giờ nói ra cái gì cả hix
    Mà lại nghe được những điều ko hay về em, các vấn đề đấy là gì thì em không biết nhưng em cũng ko quan tâm vì người đời người ta có mồm có miệng người ta thích nói gì là quyền của người ta
    Vấn đề đã được giải quyết em chỉ băn khoăn các bác có thế ko thôi, có bao giờ tự băn khoăn như vậy không?
    Còn nếu các bác thấy topic này nhàm chán và làm hàng như lời 1 bác nói thì chúng ta ko nên tiếp tục topic này nữa, em cũng chấm dứt comment tại đây
    Em cảm ơn các bác đã quan tâm
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đặt cái Topic chả giống với nội dung gì cả? Mà đàn ông con trai đã yêu ai thì tôn trọng quá khứ của người ta thì mới yêu, mà đã yêu là yêu cho tương lai và hướng tới tương lai (miễn sao bạn thỉnh thoảng đừng nhắc đến quá khứ, so sánh thì đố ai chịu được....)! Nói tóm lại Đàn ông là một thế giới tuyệt vời của Phụ nữ! Keke
  3. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng là con gái nhưng bạn nói thế nghe hơi quá.Ko phải ai cũng như bạn nghĩ okie.Còn đây là diễn đàn chung, mọi n`g vào góp ý để để có những Topic chất lượng.
    Thân
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Yêu là tin vào những điều không thể... Ai chả thế, yêu vào tất nhiên băn khoăn người iu mình trước có yêu chân thành tha thiết với ai không, nhưng nếu thật thà kể ra có khi sợ người iu nghĩ linh tinh lại đam ra cãi nhau.
    Có một số chuyện nên kể thôi. Nhưng tớ vẫn nghĩ yêu thì nên chân thành.
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bức xúc nên kiếm chuyện làm quà ý mà , close topic thui
  6. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đừng vơ đũa cả nắm nha e gái!KHông hiểu bf nhà e nghĩ gì nhưng có vẻ hơi hèn đấy!Thật là mất mặt nam nhi quá cơ!
    Anh ko bjo gọi ng iu là nó cả nên nói với a thì chỉ có nước đi tàu lượn thui!
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Viết tiếng Việt có dấu là một cách tôn trọng người đọc. Vậy bạn lên diễn đàn, viết một bài viết để làm gì ? Có phải muốn cho người khác đọc nó ? nhờ mọi người nhận xét, góp ý cho truyện của mình ? muốn tìm một đồng minh, một sự thông cảm ? Bạn có biết việc căng mắt đọc một bài viết không có dấu khó chịu như thế nào không ? Ý kiến cá nhân của mình: bạn cũng là một người rất ích kỷ, hơn nữa ngang tàng và bướng bỉnh. Khó tiếp thu, sửa đổi.
    Thế nhưng mình biết có rất nhiều người, họ chỉ quan tâm đến việc tất cả tình cảm của người yêu họ ngay lúc đó có dành cho họ hay không thôi. Đừng đem suy nghĩ của mình ra áp đặt cho tất cả mọi người mà cũng đừng nghĩ tất cả mọi người đều phải giống mình.
    Đồng ý là ai cũng ích kỷ, không ít thì nhiều. Nhưng ví dụ như mình : quá khứ của người yêu thì có quan tâm nhưng truyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm và cách đối xử của mình với cô ấy.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với những người k nắm đc nội quy như em !!!
    Đây là box tư vấn, cho nên topic lập ra là nhằm để người đó có thể nhận đc những tư vấn cho vấn đề của mình! Nếu em cần hỏi hoặc đang băn khoăn j thì em mới lập topic, và nhớ phải làm rõ cái mà mình cần mọi ngưòi giúp. Còn nếu lập một topic k đầu đũa (và đặc biệt là viết k dấu) thì nên vào box tâm sự sẽ phù hợp hơn.
    Mà em k cảm thấy viết k dấu một bài dài dài sẽ làm cho người đọc rất mệt và cảm thấy nhức mắt sao? Nhất là kiểu sử dụng những kí hiệu o^ để thay cho chữ ô là cái cách viết rất dễ gây bực bội cho người khác vì sự bất tiện của nó.
    Hi vọng em sẽ có kinh nghiệm hơn khi post bài.
    p/s: à mới cả em đừng nghĩ k ai hiểu đc em, vì chuyện của em nó cũng sêm sêm với rất nhiều chuyện đã đc post lên ở đây. Thêm nữa, hãy xác định là khi lập ra một topic thì sẽ có những phản hồi trái chiều hay những điều làm mình thấy "nghịch nhĩ", và nhớ đừng bao h nổi khùng lên vì những điều như thế ngay trong topic của mình.
    Hope it helps.

Chia sẻ trang này