1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hô hô....cảm giác thật là thích...cứ nghĩ lạnh lẽo thế này là kh tắm đc nước lạnh...rưng mà thèm tắm quá..đầu ngứa người thì bẩn..cắn răng nhảy vào tắm...Nhưng chả hiểu seo tắm chả thấy lạnh gì ...có chăng gáo nc đầu lạnh hơn mùa hè 2 lần....
    Hê hê...đã thế tắm xong vẫn quần đùi hoa áo fông là đc bài xúc cảm 1s ...hí hí..Thế là mùa đông năm nay khéo bỏ thói quen sang nhà bạn tắm nhờ nóng lạnh đc rồi....hô hô
    Mà sao năm nay mùa đông chả thấy lạnh lẽo gì nhở....hay vì có tình yêu mới nên nó thế...mặc dù xa thật đấy...hehe nhưng mà chỉ cần 1 trái tim đủ nóng là đc rồi...mùa đông này sẽ tắm nc lạnh...haha
  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    chạ ngẩu được
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Rồi có ngày mày chết vì yêu em ạh! Trái tim nóng mà người bị cảm lạnh đấy! Dại gái!
  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ....thật là bùn cười..tự nhiên nửa đêm hôm có người call ...rồi cho nghe 1 lần và mãi mãi... nghẹn ngào
    alô...ai đấy ạ
    Một người hâm mộ anh à...
    Hì hì hì...thía à
    A chưa đi ngủ à....
    Uh..anh chưa e à....1h a mới ngủ
    A đang làm gì đấy
    Uh..a đang chát với người yêu a
    Ặc...a nói làm e bùn quá....
    E bùn à....thế ngủ đi nhé...mai ae mình nói chuyện...
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một người bạn tên là Tâm Hồn. Bạn Tâm Hồn ăn rất mặn, cái gì cũng muốn phải thật đậm đà. Và lại ăn rất tạp, đắng, cay, mặn, ngọt, cái gì bạn ấy cũng nếm thử.
    Thât ra, trước đây, bạn Tâm Hồn ăn uống cũng rất đơn giản. Chỉ một chút thành công nấu với vui vẻ là đủ để bạn ấy sung sướng lắm rồi. Đặc biệt, Bạn Tâm Hồn rất muốn nhắm rịu với món Vui vẻ. Vì thế, tớ thường xuyên dẫn bạn ấy đi tụ tập bạn bè.
    Một lần, do mải chơi, tớ để lạc mất bạn ấy. Bạn Tâm Hồn đi lang thang và gặp một bạn Tâm Hồn khác, và được mời một món ăn có tên gọi là Tình Yêu.
    Tâm Hồn kể lại rằng, món TY được nấu từ sự Đam mê và Hạnh phúc. Tuy nhiên, nó được nấu cùng rất nhiều thứ gia vị khác như: lãng mạn, vui vẻ, quà tặng, âu yếm, rất nhiều nụ hôn và cả hờn giận nữa. Bởi thế, nó có rất nhiều vị, khiến cho Tâm Hồn không thể định nghĩa được nó là vị gì. Chỉ biết nó rất đậm đà, khác hẳn với các món mà trước giờ Tâm Hồn vẫn ăn.
    Nhưng có điều, món TY được nấu ở nhiệt độ rất cao, và phải duy trì ngọn lửa trong suốt quá trình thưởng thức (như là lẩu í), vì vậy món ăn dễ bị nhừ nát và càng về cuối càng mặn. Cuối cùng, Tâm Hồn buộc phải đứng dậy khi chưa ăn xong, vì món TY lúc ấy đã trở nên quá mặn khiến bạn ấy không nuốt nổi.
    Thế rồi, từ đó Tâm Hồn trở nên "khát nước", uống bao nhiêu cũng không đủ. Và có vẻ như bạn ấy cũng bị mất luôn vị giác, ăn gì cũng không thấy ngon.
    Tớ cố gắng nấu cho bạn ấy rất nhiều món ăn, nhưng ăn món nào bạn ấy cũng chê là nhạt, không có vị gì cả. Tớ giận dỗi, bỏ mặc và không thèm quan tâm đến bạn ấy nữa. Thế là Tâm Hồn trở nên lầm lì , sống khép kín và rất cô đơn.
    Một ngày, tớ chợt nhận ra mình thật quá nhẫn tâm với bạn ấy, tớ đến thăm Tâm Hồn thì thấy bạn ấy đã trở nên rất héo hắt. Tớ thấy rất ăn năn và muốn chuộc lỗi bằng cách nâu cho bạn ấy một món gì đó thật ngon. Nhưng bạn ấy từ chối, nói rằng bạn ấy không muốn ăn gì cả, vì rằng món gì cũng nhạt.
    Tớ nảy ra ý định nấu thử món Tình Yêu cho Tâm Hồn, theo như cách mà bạn ấy kể. Tâm Hồn có vẻ rất vui với điều đó và hào hứng hướng dẫn tớ cách làm. Thế nhưng, khi món ăn được bày lên, Tâm Hồn nếm thử vài miếng và nhăn mặt kêu lên: Món Tình Yêu này quá nhạt, không đủ ngọt ngào, thiếu vị quan tâm, thiếu âu yếm, thiếu những nụ hôn, thiếu tiếng cười và thiếu màu lãng mạn, trong khi lại được nêm quá nhiều bột nêm hờn dỗi.
    Nói rồi Tâm Hồn ngồi lặng nhìn món ăn mà không đụng đũa nữa, vẻ mặt trở nên u buồn khiến tớ vô cùng sợ hãi. Tớ nghĩ nên cho tâm hồn uống một thứ gì đó mặn mặn để đẩy đi vị của món Tình Yêu thất bại kia đi, như mơ muối, chanh muối, hay cái j đại loại là cái j đó có muối chẳng hạn. Nhưng Tâm Hồn đã chọn uống nước mắt, bởi vì nước mắt cũng có muối.
    Từ đó, Tâm Hồn trở nên ăn mặt, và không thể chịu được những món ăn nhàn nhạt mà tớ nấu. Bởi thế, thức uống mà Tâm Hồn thích nhất là nước mắt. Tớ phải làm gì để bạn Tâm Hồn của tớ tập thói quen "ăn nhạt" đi, chứ nếu cứ đòi hỏi quá cao như thế này, thì tớ đến phải cho bạn ấy ăn cơm với muối mất
  7. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    WC có nick sáng mới đau.
  8. mrhaeji

    mrhaeji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ????
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lần thứ 2 thấy rét trong mùa đông này vì trời mưa nhỏ lành lạnh . Nhớ lần trước mua được cái áo da thì ngã xe rách mất . Hix !
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Không phải buồn. Nhạt!
    Em nói rằng, xa anh giờ mọi thứ sao Nhạt đến vậy. Chẳng lẽ không có thứ gì làm em vui vẻ ư? Có vẻ như em không có khả năng để làm cho mình vui vẻ. Ở bên anh không Nhạt đơn giản vì bị choáng ngợp, vì được yêu thương - xa anh, không phải là không được yêu thương, nhưng nó không gần - và cái đầu óc bé tí của em lại hoạt động một cách hạn hẹp!
    Hờ hờ, đi oánh chế cho nó vui nào..
    Vẫn chả thấy cái chữ ký của mình đâu, bực thí
    Thấy mọi người bàn luận về HS-TS, cảm giác mình cứ như người thừa của XH..

Chia sẻ trang này