1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cùng là loại mèo mả gà đồng gặp nhau dường nào cũng thế tội gì không hưởng thụ. Em à, lần thứ n chả khác gì lần thứ n+1 cả . hehe. phải làm cuộc sống của nhau tốt lên chứ không lại phí cả tuuỏi trẻ,

    em đồng ý hoàn toàn với bác
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nên từ chối. Cái gì dễ quá cũng nhanh mất. Đến khi nào em thấy anh ấy yêu em vì chính em chứ không phải yêu thân xác. Lúc đó, hãy tính đến chuyện đó
  3. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nói thẳng tưng là anh đến với em chỉ vì cái chuyện đó rồi mà lại vẫn cứ khăng khăng tụi em đến với nhau chỉ vì yêu. Xem lại mình đi bạn à, hay hỏi thẳng anh ta, anh định trả em bao nhiêu tiền
  4. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Em gái! Những gì cần nói các anh chị ở đây đã tư vấn cho em hết rồi,còn có nhận ra vấn đề hay không phải tự ở bản thân em.Một điều buồn cười rằng có những người lý trí tự cảm được điều bất thường trong chuyện của mình nhưng vẫn cố tìm ra những lý do để ngụy biện cho trái tim mụ mị.Chị có thể khẳng định rằng anh chàng kia không đến với em vì tình yêu đích thực,nếu không anh ta đã không coi thường em đến thế,em đừng mong chờ viển vông rằng rồi anh ấy sẽ "nghiêm túc".Chúc em sáng suốt!
  5. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, ai lại thẳng thắn vậy
    @Chủ topic:Thực ra chuyện anh ta muốn xxx với bạn cũng bình thường vì anh ta nghĩ rằng cả hai đều biết rồi, nữa cũng chẳng mất gì..==> quan trọng là bản thân mình có muốn ko? Muốn thì làm, ko muốn thì bên kia cũng ko ép đúng ko. Cứ tiếp tục và quan sát. Nếu ko yêu chỉ thích xxx thì mấy bữa nữa là chán thôi
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đã nói vậy thì bạn tin anh ta rồi? Thực ra có thể anh ta nghĩ sẽ đến với bạn lâu dài và cưới thì sao? Mà như tôi được biết thì xxx chiếm tỷ lệ cao trong hạnh phúc gia đình thì phải?
    Hay có thể anh ta xem phim Mỹ nhiều quá, gặp nhau lần đầu cũng có thể xxx với nhau... vì họ cảm thấy đó là hạnh phúc (cả 2 bên cùng tự nguyện). Tôi thì chưa đọc hết lời khuyên của mọi người nhưng hình như ai cũng khuyên bạn nên bỏ anh ta thì phải?
    Mà bạn đã kể với anh ta là đã xxxx với người khác, anh ta đã đến với bạn mà bạn lại không xxx thì anh ta nghĩ bạn "có vấn đề" ...
    Tôi thì không có lời khuyên cho bạn, nhưng tôi nêu ra vài câu trên có thể bạn sẽ nghĩ tôi bênh anh ta, đó là suy nghĩ của tôi!
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu các sếp cao vì lắm xiền nhìu của hưởng thụ ko hết.Còn các zai trẻ mới nứt mắt ra đã nghĩ ngay đến abc.
    @chủ topic:bạn đã xong phim 1 lần roài thì cậu choai kia nghĩ cho iem đứt lần nữa cũng chả sao.E thì ko rõ lần đầu bác mất mát là vì quá iu thèng kia mà trao hay là vì lý do jì?nhưng đọc qua thì có thể bác ko muốn nhưng vì tim yếu ko vượt qua cám dỗ.Chắc sớm muộn jì o thèng này cũng thèng khác chén tiếp thui.
  8. conechcon

    conechcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chủ topic đây. Các bạn, anh, chị khuyên có, chửi có, ai cũng khuyên đúng, chửi đúng. Cả ngày hôm nay em đọc kĩ từng chữ trên này và tỉnh ra được rất nhiều, không còn trong vòng luẩn quẩn nữa. Đúng là hỏi ý kiến những người chuyên tư vấn tâm lí có khác Em cám ơn mọi người. Nhưng giờ em muốn hỏi là thế này
    Thứ 4 em thường hay qua nhà anh ấy. Mọi người khoan la mắng ạ. Số là em thực tập ở gần nhà anh ấy, còn anh ấy thì làm thêm vào buổi tối các ngày trong tuần trừ thứ 4, nên thứ 4 là ngày duy nhất bọn em gặp nhau. Em thường qua nhà anh ấy rùi 2 đứa nấu ăn xem phim hoạt hình thui ạ. Vậy em nên để thứ 4 qua nhà anh ấy nói rõ ràng mọi chuyện hay là nói trên điện thoại cho xong? Em chỉ sợ em qua nhà anh ấy lỡ trong cơn bức xúc anh ấy điên lên thì em chạy không kịp đâu ạ...
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chà, bạn có thể dự trù được nói chuyện với anh ta đến bao giờ là giải thích xong không?
    Nếu được thì bạn áng chừng thời gian rồi nhờ 1 người bạn gọi vào cell của bạn khoảng giờ đó. Nếu cần thì 2-3 cú điện thoại, lúc thì vờ là gia đình gọi, lúc thì vờ là bạn hỏi mượn cái gì đó, lúc thì vờ là nhầm số.
    Hoặc là cho người bạn đó cả số cell của anh ta rồi khoảng khoảng giờ đó thì gọi vào số của anh ta và giả như nhầm số ấy.
    Nói chung là bạn tìm cách nào đó để không chỉ có 2 người với nhau mà có 1 sự can thiệp từ bên ngoài vào, để đánh lạc hướng ''quân thù'' ấy mà.
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thời gian từ khi bạn "đồng ý" đến khi anh ta đá bạn sau khi thành '' chính quả " tỉ lệ thuận với nhau. Con gái nên giữ bạn ạ.

Chia sẻ trang này