1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     Tại sao lại phải dấu giếm khi mà lẽ ra phải tự hào với mọi người vì tình yêu của mình??? ( vấn đề thứ 1 )
     Thế nào là dự định nghiêm túc???
     Chú này sử chiêu thật thà là cha quỷ quái khi rất thẳng thừng, như vậy cho dễ quất ngựa truy phong vì nếu bạn đồng ý cho ku cậu ABC thì sau này khỏi trách móc gì nhé ( cao thủ )
     Cuối cùng nhé, thế nào là người đàng hoàng và đáng tin cậy??? khái niệm này của các cô gái thật là ngu ngốc. bọn đang ông làm cái quỷ gì thì các cô chẳng bao giờ biết được đâu ạ.
     Cá nhân tớ luôn khao khát chuyện *** vì tớ rất mạnh mẽ, nhưng tớ sẽ chỉ thực sự làm chuyện đó với người tớ yêu, và khi đã làm rồi là tớ sẽ tính đến chuyện xa xôi, có thành hay không thì là do duyên số và các chuyện ngoại cảnh khác.
     Tóm lại : *** không quyết định tất cả, nếu ai đó vì ham muốn chuyện này để cho nó điều khiển bản thân mình thì cá nhân người đó nghiêng về phần " con" nhiều hơn phần còn lại.
     
  2. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Vui cho em gái vì có khá nhiều anh chị đã cho em những lời khuyên bổ ích. Nhưng mà anh tin là em gái đã có quyết định của mình rồi.
    Chỉ có điều buồn cười là em gái có kinh nghiệm yêu và xxx một lần rồi( như lời em gái nói) vậy mà em gái đánh giá về còn người dễ dàng quá. Các ACE cùng đừng trách thằng cha kia, không phải tự dưng nó lại thế
  3. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    potay.com.vn, em phải công nhận là tren đời vẫn nhìu bạn ngây thơ ( mà 1 thời là em )
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Lạ cái là những thằng đểu khi nói hết bản chất ra thì lại được coi là thật thà, thẳng thắn, lại được tin tưởng. Nó nói thẳng thế là vì nó chẳng coi bạn ra gì cả. Đọc 10 trang mà muốn toét mắt. Mọi người khuyên bỏ là đúng đấy. Không có thì bạn cứ thử không đồng ý xxx rồi giả vờ chia tay xem. Thái độ sẽ hiện ngay ở đó.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi. Ý bạn trai bạn là "Anh đã nói rồi nhé, song em muốn làm thiêu thân lao vào lửa thì anh cũng làm sao mà cản được"
    Cái này gọi là Khương Tử Nha nào muốn câu cá, nhưng cá cứ thích cắn câu thì Khương Tử Nha đành vớt lên đem về làm thịt thôi.
  6. conechcon

    conechcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị đã lâu rồi mới lên trở lại. Cả tuần qua thì chưa có gì xảy ra hết vì em và anh ấy không gặp nhau gì cả, anh ấy cũng không liên lạc gọi điện thoại cho em [anh ấy đi làm ca khuya, đôi khi làm ca sáng từ 5h sáng]. Cuối tuần em không biết có chuyện gì xảy ra không nên đã gọi điện mắng cho 1 trận và anh ấy đã xin lỗi em vì không gọi điện trong cả tuần. Em đã lấy lí do vì nhiều ngày liên tục không gọi cho em tức là chưa coi em ra gì nên đã nói không khi anh ấy hỏi tới. Thậm chí em đã nhấn mạnh là anh muốn đi làm với ai thì đi, em không muốn làm với anh. Thế là anh ấy nói là anh ấy sẽ chờ và nói là để hâm nóng lại tình cảm lại muốn rủ em sang nhà 2 đứa cùng nấu cơm và xem phim hoạt hình [Nhà anh ấy luôn có nhiều người ko phải chỉ mình anh ấy nên em không lo, chỉ cần không vào phòng anh ấy là được] Em bảo là em phải đi học không có thời gian. Theo như các anh này nói thì em đã thẳng thắn từ chối và gợi ý chia tay rồi đấy ạ nhưng anh ấy thì trả lời như thế. Vậy thì sao ạ?
    Em cũng thấy các anh chị khuyên rất hợp tình hợp lí nên đang nghĩ cách nói chia tay êm đẹp mà vẫn giữ tình bạn. Vì trên phương diện bạn bè anh ấy là 1 người bạn tốt, em có quen vài người bạn của anh ấy.
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp vấn đề gì mấy bà cũng đòi chia tay đòi quit thì.bó tay..
    Sao ko hướng người ta vào hướng tích cực hơn.
    Mình cảm thấy bạn ko yêu anh ta.Vậy chia tay ok rồi.ko sao hết.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đúng là :" Nồi nào vung nấy "
    Các cụ dạy cấm có sai !
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    sao dại dột thế
    nghe lời mọi người tư vấn thì ...khổ đấy em ạh

Chia sẻ trang này