1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy152kr

    amy152kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao ba ve som vay? hehe.. Anh Thuyen xa xu va chi Cambuon post hinh cho em xem di ah,ham mo wa xa hihi
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    2 cái vàng vàng ở trên mâu thuẫn với nhau nha anh. Nếu như cô ta ngọt ngào, hay khéo léo trong cách cư xử mà đi làm 1 việc xấu xa như vậy thì mọi người đều biết cô ta là người ko thật, gian dối ==> cô ta là người xấu rồi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Anh thì hiểu cái nết là vậy đó em . Nguoi con gái có tài sắc vẹn toàn, date với họ thì suong thật đó . Con trai ai chả thích . Nhưng nếu hong có đức, mai sau lấy nguoi con gái tài sac vẹn toàn đó là vợ . Rồi có con . PHúc đức tại mẫu . Cái "đức", cái nết đó sẽ làm tan nát hạnh phúc gia đình sau này . Có nết, có đức,co gái tài sắc đó sẽ hông dùng tài sắc của mình để cắm sừng rồi biện hộ . Hay áp dụng cho con trai . Nguoi con trai tài sắc đó, nếu có nết có đức, cung hong dùng tài sac của mình để phong lưu ngoài vòng hôn nhân .
    Thành ra, anh mới nói, chac là "nết" hong dính dáng dến tài sắc đâu . Tụi mình có thể đang tự confused cái tài với cái nết .
    Em nghĩ sao ?
    [/QUOTE]
    Em nói ở trên rồi đó, cái Nết đi liền với Công - Dung - Ngôn - Hạnh nên nếu người con gái đó có nết, có đức thì người ta sẽ ko bao giờ làm gì trái với lương tâm mình cả. Đồng ý với anh ở điểm vàng vàng

    [/QUOTE]
    Ok, anh hiểu được rồi dó Thụy Anh . Anh thích nhất là khi em chỉ ra cho anh biết sự khác nhau giữa tốt tính và tốt nết . Em là cô giáo tiếng Việt của anh được rồi đó nha !
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chào @xrmt_h
    Chị ngưỡng mộ em đã được sống và nuôi dạy trong một môi trường khá tốt .
    Điều em đưa không sai và rất đúng trong khuôn khổ hiện nay và chị vẫn nói với em rằng ...cho đến khi "con có đủ lông và cánh " - Có thể em đã có đủ lông và cánh rồi chăng ? và Gia đình đã đặt trọn vào ấy sự tin tưởng ...
    CB xin phép tâm sự đôi chút về cái ngưỡng thời gian 10PM- đi về trễ nhất 10PM là đủ cho các party nếu có, khóa học đêm nếu theo, những họp mặt với bạn bè là đủ .CB cũng từng phải tiếp các đòan khách nước ngòai có khi làm việc ở lobby hay tầng thượng hạng ..nhưng đến khỏang 10 PM là họ đã lịch sự ..đưa CB về ..hoặc khi phải thảo luận cùng Sếp từ nước ngòai sang ...thì dường như trong tâm trí người nước ngòai cũng cho rằng giờ đó là quá đủ .
    Ngay cả hiện giờ CB có muốn đi quá 10 giờ ..thật sự CB cũng không biết đi đâu - ca fe ư ? hay bar ? CB cũng không phải là kẻ lúc nào cũng bo bo cái suy nghĩ cứng nhắc vì ngay bản thân đôi khi gặp một vở kịch diển đến hơn 11 giờ đêm ( Bí mật lệ chi ) hay một suất phim hay ..thì đó là những ngọai lệ .Hoặc gặp người bạn thân nào đó ngẫu hứng rủ đi uống ca fe đêm nhìn trăng , trời ...thì CB cũng rất vui ( đọc truyện ngắn Hạ của CB ).
    Riêng bàn về cách ăn mặt : mình tán đồng ý kiến của @taiquai -những nhận thức của Người này rất sâu sắc và bao quát - Mình vẫn không dối bạn ...cần phải duyên dáng, phù hợp hòan cảnh và môi trường .
    Ngừơi ta hay nói "Tốt khoe , xấu che " và cách ăn mặc phù hợp với vóc dáng, nổi bật nét gợi cảm ( có thể mát mẽ 1 chut ) là điều mình hoan hô cả hai tay .
    Đối với CB sau 10PM ở nhà đọc sách là một cai thú ...Vẫn biết là 9 người ...10 ý ..và mỗi người đều có cách sống , cách nhìn quan điểm khác nhau ...Miển là ta .. là ta và T a vẫn là cô bé ngoan của gia đình như bạn vẫn , đã và đang ...vậy .
    Thân mến
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn taiquai viết những dòng highlight bênt rên rất hợp ý của Thuyền .
    Welcome bạn đến với diễn đàn làm đẹp nhé !
    "khủng khiep" là sao vậy bạn taiquai ? Là đang khen hay đang chê ?
    Riêng với Thuyền thì Thuyền dễ tính lắm . Vì bản thân Thuyền, chưa chắc là mình đã perfect hoàn toàn . Nên ít khi Thuyền chê các cô . Có chăng là khuyến khích để các cô bạo dạn và tự tin hơn . Cái gì cũng vậy , sai mot vài lần rồi sẽ biết thêm . Khong ai bưoc ra đời mà giỏi và đep tài sắc liền cả .
    Ngày xưa khi mới lớn, chạp chung buoc vào đời, Thuyền cực kỳ quê mùa và chả biet chi cả . Nhung may mắn thay, lúc đó, khi Thuyền quen với nguoi kia (French Canadian), nàng lớn tuổI hơn Thuyền thật nhiều và khuyến khích Thuyền, góp ý với Thuyền đủ mọi bề . Dù có ăn mặc đồ chống chỏi hay không hợp, nàng cũng góp ý một cách de thuong chứ không bao giờ làm Thuyền cụt hứng cả . Vì vậy, sau này nếu có bạn gái, Thuyền cũng sẽ chủ truong như nguoi tình xưa hồi đó thôi .
    Phụ nữ VN thật là dễ thuơng, bạn taiquai có thấy vậy hông ?
    Happy posting
  5. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc Bg tưởng là chị Cambuon :
    ...Miển là ta .. là ta và T a vẫn là cô bé ngoan của gia đình như bạn vẫn , đã và đang ...ở vậy .
    J/k
    Chọc chị tí thôi chứ em cũng đoán chị 7x và hơi khó tính tí . Ba má em dễ lắm và tin tưởng em gần như 100% . Giống như xrmt_h, Bg lâu lâu có đi chơi đêm thì báo cáo với ba má truwóc là hnay con đi coi kịch khuy alắm mới về đo snhe , hay con đi chơi với bạn này, bạn kia, đi uống cafe khuya mới về ... Thì ba má cũng ko cấm gì hết ... Giờ Bg nới chơi là đi 11-12pm mới về thật sự là cuối tuần nào cũng về nhà ông bà già chồng chơi đến 11-12pm chồng chở về kekekeke
  6. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khịt khịt anh Thuyền mà post hình lên thì bà bạn lại ói anh Thuyền "tài" nhưng ko sắc ngay ...j/k....kekekek..tốt nhất để anh Thuyền thể hiện tài ăn nói có duyên thôi nha
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    haha, (sorry, anh đọc cau hỏi của em thì hong nhịn đuoc cưòi . Sorry nha, anh hơi bất lich sự)
    Biết sao hông ? Hôm trưóc, anh có đọc vễ những lời dạy cho phép xử thế . Có câu dạy là :
    - Khi bạn không muốn trả lời câu hỏi gì , bạn có thể hỏi lại nguio hỏi, vì sao nguoi ta lại muốn biết khi hỏi bạn ...
    Thế nhưng em vẫn nice với anh và trả lời anh . Cám ơn em nhé !
    Ok . Câu hỏi của anh hơi tricky . Nhung em trả lời chứng tỏ em có tình mẫu tử thật bao la . Bất kể dư luận hay nguoi đối diện . Quan trọng nhất vẫn là con của mình . Đời có sao thì sao cung đuoc .
    Cho anh tò mò hỏI tiep nhé . Anh tò mò vì anh thật tình muốn tìm hiểu quan diểm của phụ nu nhu em ben VN . Khong có ý gì đâu nhé . Anh biet để mà anh cư xử và .. biết khi nào dừng, khi nào ... chai mặt nếu anh quên đuoc và yeu thuong ai đó bên xứ sở nơi em đang sống thôi .
    Theo em thì , ở lua tuoi bao nhiều thì "đủ lông đủ cánh" (highlight đoạn vàng vàng trong context cúa bài em viết bên trên) ?
    Bên Mỹ bọn anh thì rõ rệt lắm . Khi buoc vào đại học là tụi anh đuoc tự do . Đuoc tự lèo lái cuoc đoi mình và tự chịu trách nhiem cho nhung quyết dịnh của mình truoc luat phap cung như trong cuoc sống riêng tư . Ở nhà anh, anh chị em anh đều vậy cả . Vô đại học là đủ long đủ cảnh để cảm thấy bố mẹ chen vô chuyen của mình là 1 điều xem thuong bản lĩnh tự lập của mình .
    Anh hy vọng, quan diem của em chỉ là ở ben cạnh con em để dìu con em đứng dây khi nó ngã . Không phải là để dìu con em đi trên đuong đời . Ai mà chả có lúc ngã . Quan trong là khi ngã, có bố mẹ hay nguoi thân ở đó để dìu mình đứng lên thôi . Nếu không ngã truong đường đời, làm sao biết thế nào đời gian khổ khó khăn chứ
    Thú thật, anh vẫn thích nguoi con gái strong, tự quyết định cho riêng mình . Còn mot cô gái , lớn rồi, trên 18t rồi, mà còn cứ khư khư chờ đợi mẹ mình , hay chịu sự chi phối của mẹ mình , anh thật cảm thấy ... cô ta chưa biết mình muốn gì hay chưa thể tự quyết định cho chính mình đuoc , em à .
    Ngày xưa, khi 2 đứa em gái anh tot nghiep trung học ben này . Tụi nó bị ba má anh bắt phải nhận offer của truong dại học gần nhà . Ba má anh muon chúng nó song chung voi ba má anh để save $, và cung là để ba má anh .. quản thúc chúng . Bac cha me, bao gio cung khong biet là con mình lớn rồi , lúc nào cung nghĩ là còn baby, còn khong đủ long đủ cánh cả .
    Tất nhiên rồi , vì dù có già bao nhiêu , thì ba má mình .. cũng già theo ==> lúc nào cung thua ba má mình ngần ấy tuoi và ngần ấy kinh nghiem trường đời cả !
    Anyway, anh một hôm về ghé thăm ba má anh . Nghe 2 đua em gái hỏi ý kién . Anh buong ngay 1 câu
    - Tụi em không thể song gần ba má đuoc . Tụi em nên nhận offer cua truong đại hoc xa thành pho này . Đi xa đi em . Tự lap đi em . Tự có cuoc sống riêng đi . Em sẽ có nhiều cơ hội tìm hiẻu chính mình hơn . Bíet mình muốn gì . Và có tránh nhiem cho chính cuoc đời mình .
    Này nhé, các em đi xa . Tự đi den thành pho đó, tieu bang đó, tự muon nhà, tự xin loan (muon tiền chính phủ), tự trả tien thue nhà, tự trả tien điện , tự nấu ăn, vân vân và vân vân .... KHong đủ tien muon apartment rieng thì tụi em đăng báo kiếm 1 hay 2 cô bạn vô làm roomate, cung là sinh vien như tụi em đó .
    Vui lắm em à . Ngày xưa tụi anh cung vậy thôi .
    Mình phải tự lập . PHải bung ra . Rồi vài năm sau, mang cái thông minh cái trải đời của mình về để giup đỡ ba má . Còn nếu em chọn truong ở đây,suot đời các em sẽ sống trong vòng kiềm tỏa của ba má và chẳng bao giờ có đuoc nhận định khác đi cả .
    Mai sau , các em có lấy chồng , có lap gia đình , lập gia đình là lập riêng gia đình mình , cho rieng mình mà . Đâu thể cứ sống với ba má mãi . Ok ?

    Bao năm trôi qua . Giờ 2 dứa em anh đều có gia dình cả rồi . 2 đứa tụi nó vẫn nhắc hoài nhờ lời khuyen và sự can thiep của anh mà chúng nó có cơ hội . Ngay cả chính ba má anh cung thích nữa . Vì thấy con cái mình khôn lớn và tự lap cả .
    Em ơi, anh không dám khuyen em nhiều . Vì anh có cảm tuong em có thể trải đời hơn anh nhiều năm . Nhưng, nếu đến thời điểm thích đáng, cho con em 1 cơ hội nhé .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 10/07/2007
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thụy Anh giong giống đứa em gái út của anh đó nha . Nhưng cô em của anh mới lấy chồng rồi đó .
    Cái highlight vàng vàng trên, anh đồng ý với em 100% đó nha .
    Thật ra, mình không có quyền judge (phán xet) nguoi yêu của mình , hoac nguoi mình để ý , là hư hay ngoan . Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tuong lai . Tinh yeu rất tuyet dieu . Nó có thể biến từ ngoan thành hư (nếu quen phảI nguio xấu) hay cung từ hư thành ngoan (nếu gap đuoc nguoi cứng cáp đàng hoàng , có thể làm chỗ dựa trên đường đời) .
    Anh muốn viết nhiều nhưng hông dủ văn chưong . Ý anh muốn nói, đừng judge nguơi ta qua văn hoá khác biệt hay bối cảnh xã hội . Tuy nhiên, thú thật, anh vẫn thích câu nói này của má anh khi bà dạy 2 dua em gái của anh lắm . Má anh bảo là:
    - Truoc khi lấy chồng thì nên mở mắt cho thật to . Nhìn cho kỹ, chọn cho đúng đối tượng . Lấy chồng rồi thì nên mắt nhắm mắt mở, châm chước nhau, hạnh phúc lâu dài là quan trọng .
    Anh thấy , câu nói đó cỦa má anh, phải nói là áp dụng đúng luôn với ben con chai tụi anh nữa .
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi @ Thuyenxaxu
    Một sự tình cờ để cho Cb dừng chân nơi bo x làm đẹp và cũng một tình cờ để Anh mở topic "khá nóng " này . Điều đó chứng tỏ sự quan tâm rất nhiều của giới nữ - Họ luôn mong muốn hòan thiện về tính cách và con người và tìm hiểu những quan điểm riêng có cho người Phụ nữ trong xã hội ngày nay.
    CB một lần nữa cũng muốn nói với nhân vật @ thuyền rằng - ANh đã biết cách tung- hứng , biết cách đặt câu hỏi để cuộc tranh luận thật rôm rã ...và có thật nhiều người tham dư..đó là sự thành công của người dẫn dắt ..và chúc Anh luôn như thế .
    CB xin phép trả lời câu hỏi của ANh và quay về với công việc ngòai đời của mình - CB cũng cho rằng tuổi thành niên 18 là đã đủ để nhìn nhận và hiểu biết ...Nếu CB có con sẽ cho con đi du học ..xa nha như 2 cô gái em anh - vì sự tự lập và các vấn đề phát sinh ..sẽ tôi luyện con người - Hãy đọc Oxford thương yêu của Dương Thụy sẽ hiểu được con người ta sẽ phải tự vươn lên và trui rèn như thế nào .
    CB xin chúc các bạn đến với topic này có được niềm vui và ít nhất có được một quan điểm riêng của mình .CB xin phép sẽ ít vào hơn...vì công việc đang quay CB .....nha bạn .
    Thân mến
  10. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền... có cách dẫn dắt cứ như... "đi chơi"... hay thật!
    Nhiều cô ăn mặc "khủng khiếp"... Bác biết mà còn hỏi: cặp "chân giò" nung núc thịt hay đôi "que củi" tong teo xương sau bộ mini jupe đều "khủng khiếp" như nhau!
    Thật lòng, tôi không hẳn là chê, mà là tôi... thương. Nhiều cô thẩm mĩ thấp nhưng lại không biết điều đó, cũng không được ai góp ý (như người bạn rất tốt của bác Thuyền luôn góp ý vì bạn)... Người ta cười với cô gái... nhưng thực ra cười... chê!
    Tôi cũng chẳng phải người perfect, nhưng nếu có thể, tôi luôn góp ý để giúp người khác tốt hơn. Thế nhưng, dù đã cố gắng khéo léo để tránh làm mất lòng người ta nhưng có lúc tôi vẫn bị hiểu lầm. Tôi chủ trương: Nếu mình không làm gì trái Lương Tâm thì mình sẵn sàng... dẫm lên đầu dư luận! Nhưng... những hiểu lầm vẫn làm mình chạnh lòng... và có lúc tôi đã chọn giải pháp: Im lặng...
    Bác Thuyền "ít khi chê các cô". Tôi cũng ghét thói chê bai và bình phẩm. Nhưng để góp ý, trong những trường hợp liên quan đến thẩm mỹ của Phụ nữ là rất khó! Chê một phụ nữ "xấu" cũng giống như khinh một người đàn ông "kém", nó động đến lòng tự trọng thầm kín của người ta... Còn bác, bác nghĩ thế nào?
    Công nhận với bác: Phụ nữ VN thật là dễ thuơng, và tuyệt vời nữa!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 10/07/2007

Chia sẻ trang này