1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ an mãi là niềm đau trong tôi!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hanh_phuc_mong_manh, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uct45

    uct45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những chuyện na ná như chuyện này không phải là hiếm. Rất cảm thông và chia sẻ với chị.
    Địa lý là một trong những cản trở không nhỏ cho bất cứ những chuyện tình thời sinh viên. Nhưng thực sự thì suy nghĩ của nhà các bác bên nhà trai cũng hẹp hòi quá.
    Mong là chị sớm tìm được niềm vui mới. Không phải tất cả người xứ nghệ đều như vậy. Hãy tin vào chính bản thân mình.
    http://360.yahoo.com/tr_ngoc_hoang
  2. hanh_phuc_mong_manh

    hanh_phuc_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Đừng chơi với dân Nghệ nữa, chơi với dân Gừng đi.
    P/S: Tớ cũng đã láng máng đoán ra bạn là ai roi
    Oài...oài ''''Gung '''' ui !Bạn giỏi thía nhỉ?Đoán được tớ là ai rùi cơ á?Ặc...ặc...!!!Chẳng nhẽ mình lại sớm bị lộ tẩy tung tích vậy sao? Ức nhi?

    Sorry các bạn nhé,mình viết vội quá nên ko gõ tiếng việt làm các bạn khó đọc.Mình sẽ rút kinh nghiệm từ bài viết này.Ok.

    Mình cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn nhé!

    ''(''Mong cho vết thương kia chóng lành và chúc bạn hạnh phúc. Hãy chứng tỏ cho người xứ Nghệ thấy rằng, con gái Hải Phòng cũng giỏi giang, cũng hiền lành không kém gì con gái xứ Nghệ cả.)
    Bạn ơi!Nói như bạn con gái xứ Nghệ hơn con gái Hp à?Con nào ở đâu cũng như nhau cả thôi mà.Chẳng ai hơn ai đâu bạn ạ.Nhưng được ăn học tử tế thì phải cư xử sao cho là người có học chứ?Như mấy cô em gái của bạn tôi kia thi.......con gái xứ Nghệ hiền lành và giỏi giang quá bạn à!
    Bạn ơi!xin thử một lần đặt vào vị trí của tôi và gia đình tôi đi.Bạn sẽ hiểu và thông cảm cho tớ hơn một chút đấy.Nhé bạn!

    Thật sự tớ cũng ko muốn mang trong lòng sự hận thù như thế này đâu.Nó suốt ngày làm cho tớ nhức nhối khó chịu lắm.Vì hận thù mà tớ không còn là tớ của ngày xưa nữa rồi.Khó tính,khắt khe tớ bây giờ.Híc..!!!Tớ cũng đang cố để tập quên đi lòng hận thù của mình.Hi vọng rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương lòng trong tớ.

    Post bài lên đây tớ chỉ mong đựơc nhẹ lòng đi đôi chút,được chính những người con xứ Nghệ chia sẻ cùng tớ thôi.Hi vọng sẽ bớt bận lòng hơn đôi chút.Có gì nói quá đáng mong anh em xứ Nghệ bỏ qua cho nhé.Thanks các bạn nhiều.

  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn viết:
    "Con gai bac toan bi che la danh da thui,nhat lai la con gai Hp.Ac...Con gai xu Nghe cung dau co kem canh gi"
    Cho nên mình mới bảo là: nên chứng tỏ mình cũng giỏi giang cũng hiền lành không kém gì người ta, hơn là chứng tỏ mình cũng đanh đá ngang hàng với kẻ khác. Mình chỉ nói về cách xử sự, hoàn toàn không có ý so sánh con gái giữa 2 vùng.
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, dừng khi mô yêu con trai Nghệ nựa, đểu lắm.
  5. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với bạn!mình là người Nghệ An đây, mình nghĩ việc này không phải là chuyện riêng của người Nghệ An, chuyện này xảy ra ở khắp nơi, bạn phải bình tình, dần dần các cụ cũng sẽ hiểu ra
  6. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Co le nguoi ngoai cuoc thi ko the hieu va cam nhan het duoc nhung gi ma ban da fai chiu dung. Nhung minh nghi rang, o dau cung co nguoi nay nguoi no.
    Voi minh, luon co quan diem song o hien gap lanh. Va thuong thi chua bao gio minh mang trong long mot y dinh tra thu hay la cau mong mot cai gi do xau cho nhung nguoi da tung hai minh. vi minh nghi cai do ko mang lai gi ca. Chi lam cho tam hon minh them can coi va mang buc tuc vao con nguoi minh.Cung co the do minh chua bao gio bi ai lam ton thuong nhu ban. Anyways, everything depend on the ways we think and do!
    Chuc ban luon la mot nguoi phu nu bao dung, vi tha va hanh phuc!)
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Lão Jang còi lâu không thấy mặt mũi nhỉ? Hay là...
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Hả????? ko lẽ lại là..............lá la.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Ớ! Ớ! Anh có đeo kính cận không?
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chị gái xem anh Wawe đây này gốc Hà Tĩnh đó lấy vợ Phú Thọ có vấn đề gì đâu .Chị đừng ác cảm với mấy anh người Nghệ . Không may thằng em đây yêu em nào người HP mà biết chuyện này thì chán lắm .Một củ Nghệ với 1 vườn Nghệ khác nhau hoàn toàn .

Chia sẻ trang này