1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ thông minh không ai nói thế cả.
    Bạn nói thế làn mình biết bạn như thế nào rồi.
    Bạn cũng có nguy cơ ế cao hoặc cái thằng nào ham tiền, muốn vợ học cao đến đặt vấn đề thôi.
    Xin lỗi nếu làm bạn buồn. Tính mình hay nói thật mà
    keke
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Àh, sống ở đời biết thế nào là cao với thấp?
    "cao nhân tất hữu cao nhân trị"
    Mến!
  3. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em lizliz86 học CVA 01-04 à, thế mà đang làm master rồi cơ đấy,
    học nhanh quá nhỉ
    nghe văn của em thì cũng có phảng phất nét cứng cỏi ngang tàng của người học cao đấy
    anh cũng cảm tình với người học cao lắm, làm quen em nhé
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ờ học cao thì học cao nhưng cố gắng đừng viết sai chính tả và đừng gọi chồng cũng như gia đình chồng là "nó" nhé em.
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chồng tiến sĩ lấy vợ tiến sĩ là gì biết không?
    Là ăn mì tôm
    ke ke ke ke
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 13/07/2007
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đừng nghe lời các chú ấy nói cứ học cao lên cho chị ..hic ngày xưa chị cũng nghĩ là con gái chỉ cần học hết Đại Học rồi lấy một chú chồng yêu thương chăm sóc là tốt rồi .
    Nhưng đa phần những đức ông chồng như thế giỏi thì có giỏi nhưng coi vợ là cái bình hoa di động có nhiệm vụ đẻ con , nấu cơm .
    Giờ mấy con bạn chị học xong về nước hết rồi, có mấy con bạn thân đang làm giảng viên đại học , đang ôn thi để học lên Tiến sĩ , nó khuyên ra nước ngoài học tiếp và giờ chị nghĩ là bọn nó nói đúng .
    Mình đứng yên tại chỗ có nghĩ là mình đang thụt lùi em àh .
  7. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn tui đang làm tiến sĩ, có anh giảng viên trong trường đến kưa . Nó từ chối và nói thẳng "những j anh ấy làm được tớ cũng làm được". Quan niệm phổ biến của chị em là lấy chồng hơn một cái đầu. Vậy nếu em nào mà là tiến sĩ thì chỉ còn nước "iu" mấy anh giáo sư.
    Vấn đề ở chỗ định nghĩa được thế nào là "hơn một cái đầu"
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Giảng viên trong trường ít nhất cũng phải Thạc sĩ rồi chứ nhỉ
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ . Chị em nào học cao mà vẫn xinh thì cho địa chỉ cái nhỉ, để AT76 qua cưa
  10. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    học cao học xong :
    + Nhũng anh làng nhàng , =< DH : ko được , fí 1 đời gái
    + Những anh cao học : thích gái trẻ cơ, ứ thích gái già đâu
    Vì thế , ế không phải vì cao học , mà ế vì thiếu đối tượng

Chia sẻ trang này