1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Messi. Ôi Messi

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Messi đá thì hay hiển cbn nhiên rồi. Dưng cơ mà, đôi khi bạn vẫn thấy điều đấy có phần ko rõ ràng bằng việc các bạn ở đây tay to vãi hàng nhé. Hệ hệ hệ.
    @Ms Via: Lâu ko gặp em. Câu trên của em triết quá, anh ko hiểu dc. Hay có gì em PM cho anh.
  2. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, cũng phải đến mấy năm không vào lại đây, tự nhiên ngồi lại nhớ ra có 1 hội fan Argen, vào lại xem sao, cứ sợ là các bác "dạt vòm" hết rồi, he he... may quá có vẻ vẫn đông đủ.
    Hôm trước xem xong 2 lượt trận Barca - MU mà thấy tội nghiệp bé Messi quá. Đúng là 1 cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. 2 mùa trước ông Dinho có thành công cũng phải nhờ phong độ cao của Deco, Eto''o, Messi (nhất là trận thắng Chelsky 2-1 ngay tại Stamford Bridge). Đội hình Barca bây giờ nhìn cách đá hời hợt đã nản rồi. Tội nghiệp. Dạo này chú Eto''o lại đá như dở hơi, hôm trận lượt về mình thấy bố Rijkaard vẫn xếp Eto''o đá chính đã thấy chán rồi, thế mà mãi đến phút 72 mới chịu thay ra, đúng là đặt niềm tin ko đúng chỗ.
    Báo chí cứ viết này nọ ca ngợi ********* con Ronaldo, "cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn", và là "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ" (lúc tối nó lại vớ được 2 bàn, 1 bàn bóng bật chạm người rồi vào, ha ha...). Thế mà cứ đem so sánh với Messi. Thằng ku đấy chỉ được cái múa may vẽ vời ở giữa sân (chân xoắn tít như quẩy, còn bóng thì vẫn thường nằm im, bó chiếu!). So thế nào được với Messi nhỉ, những trận đấu lớn thì ông im mất mặt, mà trận hôm rồi so với Messi thì ông còn được rảnh rang, có nhiều không gian múa may hơn nhiều, chứ đâu bị 3-4 chú ManU lúc nào cũng sẵn sàng quây lại Messi.
    Mình cũng hy vọng là năm tới khi Barca thay đổi toàn bộ đội ngũ Physio thì Messi có thể cải thiện được thể lực và ít bị chấn thương nặng hơn. Nhìn chú bây giờ đá hơi ẻo lả quá, không có sức rướn tốt nên sau khi qua người thì thường dứt điểm không đủ lực hoặc độ chính xác.
    Xem Messi đá rất sướng, nhưng cũng phải có bàn thắng, chứ không cứ nhìn bé ấy mải miết đi bóng, qua người, rồi lại qua người mà ko có bàn thắng cũng nản lắm. Thế nên ngày xưa mới lỡ kết phải anh Batigol, mà bây giờ cũng ko biết anh ấy đang làm gì nữa, bao giờ thì dẫn dắt Argen nhỉ?! Có ai biết thông tin gì mới ko?
    Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và yêu Argen nhiều hơn.

  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đang có thông tin Messi đang được chèo kéo sang Chelsea với mức giá không tưởng 80 triệu bảng, gấp hơn 3 lần mức giá mà tòa thánh Vatican "chửi rủa" Inter đã chi ra để mua Vieri gần 10 năm về trước
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đíu biết các bác thế nào chứ theo em Messi sống trong mỗi trường LALIGA là lành nhất ( cái này thì khỏi fải bàn ), tất nhiên có đi đâu thì cu cậu vẫn *** có đối luôn , còn bọn nhà giầu cứ đem tiền ra mua thì cũng ok đấy chứ các bác : thứ nhất Leo cũng đc thi đấu với toàn ông sao ( cùng đẳng cấp) , thứ 2 cũng rước thêm được vài cái chức vô địch , còn thứ 3 thì chắc chắn là ghi vào kỉ lục giá chuyển nhượng or lương bổng cho cả thế giới này nó lác , ... nói chung em thấy đi Anh là tối ưu nhất ( nếu có ra đi) còn về với Morrati thì chắc chết mất ( bóng đá ý mờ ...) , đấy là một vài ý kiến rất tiêu cực của em thôi ...he he
  5. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ Messi hợp nhất với triết lý bóng đá của Barca.
    Không nên đi đâu cả.
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay xem Heinze kèm Messi như thế nào đây...
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn nói *** sai. Anh em trong box Argentina này tay quả là to hơn chân.
    - Lành mà éo gì suốt ngày chấn thương.
    - Barca chẳng phải là nhà giầu thì là nhà éo gì, toàn ông sao các kiếu.
    - Đã éo có đối rồi thì lại còn cùng đẳng cấp cái éo gì nữa hả chú Donphin.
    - Đã rước đc cái vô bẹn éo nào đâu mà nói như đúng rồi thế. Chú nên nói là khả năng cao hơn thôi.
    - Bóng đá Ý vài năm đổ lại đậy có vẹo *** gì mà phải sợ. Chú cứ cảm tính như Gái chân dài Giangbatí.
    - May cho chú là chú còn bồi cái câu cuối vào đấy. Ko thì á, anh ném đá cho cứ gọi là nát mịe nó người.
    -Nhưng nói gì thì nói, mấy ngày hôm nay box vui đấy
    - Tối nay xem Messi quần thằng phò Heinze. Lịt, cái bạn sợ nhất hôm nay ông Heinze phò lóng ngóng vào bóng khiếp vãi hàng khiến Messi cháu bạn chấn mẹ thương thì chết bỏ mịe.
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Ko phải là bắt lỗi bác em đâu. Dưng cơ mà em cứ thấy bác em viết bài nó cứ gọi la` làm sao ý. Cái này thì em kiến thức hạn hẹp ko diễn giải bằng câu chữ dc. Nhưng đúng là có một điều dễ nhận thấy là bài viết của bác em nhiều sạn vãi.
    Ko biết cái câu mà bác em dùng làm chữ ký có phải lấy từ bài hát này ko nữa
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Bài này của đại ca Tuấn Khanh anh em. Còn câu bác em dùng làm chữ ký là do bác em tự nghĩ ra, thì thực em nghĩ bác em đi học lại từ ngữ ngữ pháp cái ạ.
  9. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cảm tính như thế eo'''' nào hả bạn???Nói rõ cái coi.
    Chân dài chân ngắn eo'''' gì hả bạn?
  10. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....
    Có lẽ chú Talo có ấn tượng với anh rồi hả. Như thế là tốt.
    Câu ở cái chữ ký trước kia thì là bác chú nhại theo 1 câu trong bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng của bác Tuấn Khanh. Bác đảm bảo với chú là lời bài hát đó bác chú thuộc nằm lòng rồi. Nên không phải post lại cả lời bài hát như vậy, server thêm nặng.
    Còn chuyện món ăn nhiều sạn thì chú cứ nhặt đi, anh em còn có bài đọc. Vấn đề gì đâu.
    Còn chuyện chú thấy phong cách của anh khó hiểu thì cũng như anh *** hiểu pc chú thôi, thường mà, có gì đâu lăn tăn. right?
    Vui vẻ đi nhé

Chia sẻ trang này