1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DarkAngeI, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu là em phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải bươn chải và lao động kiếm sống. Và cũng phải trải qua mất mát của mối tình đầu mà em đã "cho" hết mình.
    Theo chị, em đã phạm sai lầm khi sống như vợ chồng với ng iêu đầu tiên. Nhưng khi đó em mới 18 tuổi - có thể em quá non nớt.
    Nh­ưng bây giờ em đã 22 tuổi rồi, em ko thể nông nổi như thế nữa, em gái ạ. Anh ta quan tâm đến em, nhưng chưa nói yêu em cơ mà. Em định dùng ******** để đền đáp s­ự quan tâm của anh ta à? Có rất nhiều ng tốt, ai quan tâm đến em thì em cũng đền đáp kiểu ấy à? . Nh­ư vậy, thì quá dễ dãi. Con gái dễ dãi quá con trai có thể vẫn cưng chìu, nhưng họ xem thường lắm. Chẳng ai lại muốn vợ mình là kẻ dễ dãi cả - thế thì có mà bị "cắm sừng" dài dài
    Hãy biết tôn trọng bản thân mình. Nếu em ko trân trọng bản thân thì chẳng có ai trân trọng em đâu. Đừng vì đã mất cái "ngàn vàng" mà làm bậy, dễ dãi, phóng túng.
    Chúc em tìm được hạnh phúc [​IMG]
  2. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu em quyết tâm "đền đáp" anh ta kiểu ấy, thì em hư hỏng thật đấy - em gái ạ
  3. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cái chị này, chỉ được cái nói đúng.
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: phương pháp trả nợ mới
    Câu hỏi nó hơi mơ hồ nhể
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko bỏ học là rất tốt, đó là con dường duy nhất để tương lai của bạn có những bước ngoặc tốt hơn. Thất học là bất hạnh đấy bạn. Cố nhé.
    Qua bài viết của bạn, mình thấy bạn là người sống tình cảm, có ý chí. Những gì đã qua hãy để nó qua, vì hôm qua đã là quá khứ, cố gắng để sống tốt cho hiện tại và tương lai. Chuyện bạn và anh người yêu cũ bạn ko muốn quay lại vậy thì cứ làm như vậy. Còn anh sau này thì ko nên vội vàng, cứ để mọi cái diễn ra tự nhiên. Bây giờ bạn đang rất cô đơn, nên có người để dựa dẫm về mặt tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh ta tốt với bạn nhưng bạn vẫn chưa hiểu hết về anh ta, tốt hơn hết là hạn chế nhận sự giúp đỡ của anh ta về vật chất. Bạn cần tỉnh táo để biết anh ta là người thế nào, tình cảm anh ta đối với bạn ra sao, liệu khi anh ta ngỏ lời yêu thì một người có cuộc sống như anh ta có hợp với bạn ko? cách sống phóng khoáng, ít nói ko hẳn là một người ko đáng tin cậy. Nói gì cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mọi người. Vì vậy cái bạn cần tìm hiểu về anh ta để biết anh ta có thật sự phù hợp với bạn ko (giác quan của phụ nữ rất nhạy, vận dụng triệt để nhé). Còn chuyện đền đáp như vậy thì ko nên đâu bạn. Dù bạn đã từng sống chung như vợ chồng với người yêu cũ, dù bạn ko còn trong trắng thì ko có nghĩa bạn muốn cho ai cũng được. Trinh tiết quan trọng 1 thì nhân phẩm là 10 đấy bạn. Bạn làm vậy chỉ khiến người khác xem thường bạn và chính bạn cũng đang xem thường bản thân mình khi dễ dàng đem thể xác của mình ra để đền đáp. Bạn cần phải nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện đó, và ko lẽ ai tốt cũng đem chuyện đó ra để đền đáp sao? Đền đáp lòng tốt của người khác và quan hệ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng bạn nhé. Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này