1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh thế nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quysulangthang

    quysulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  2. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "tiếng nhạc mang lại thích thú và cảm nhận về ý nghĩa biểu đạt mà âm nhạc cống hiến cho chúng ta, thì âm nhạc còn hiện hữu nhờ vào chính những nốt nhạc và sự vận động của chúng."
    Hãy nghe nhạc Trịnh tự nhiên như chính tính cách của ông vậy. Hãy coi đó là những lời tự sự...
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ảnh còn, nhớ mấy đứa lớ nga lớ ngớ, bê cả khay trà vào Văn Miếu thưởng trà, ai đi qua cũng nhìn.
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa khi tranh luận về các ca sỹ trẻ hát nhạc Trịnh tôi bao giờ cũng tặng họ một tấm lòng bao dung, luôn bảo vệ rằng thôi người ta hát vì còn có tấm lòng.
    Giờ đây cũng phải tặc lưỡi nhiều hơn nữa, bởi người có tấm lòng sao nhiều thế, có tấm lòng sao ầm ỹ thế.Nào là hát nhạc Trịnh, nào là kể chuyện Trịnh, làm thơ cũng về Trịnh.
    Cũng có tấm lòng nhưng có cần phải ầm ỹ thế không?
    Thôi thì người ta có tấm lòng, tôi cũng chẳng có gì để mà trách cứ.Nhưng giá những cuốn sách ấy là tự tôi tìm được trong một lúc thơ thẩn ở cửa hàng sách cũ còn thấy hay hơn là chăng biển hiệu khắp nơi.
    Trịnh đâu cần những thứ phù du đó?
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh à? Đối với tui nó gắn với kỷ niệm, gắn với phần cuộc sống đã, kết nối với phần đang và sẽ tiếp diễn - và cũng chẳng nhớ được Ngài Trịnh như thế nào?? ra sao?? và sẽ thế nào???
    "Gió cuốn" đi mất rùi!
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là những thứ kiểu cách đó phô trương quá. Người ta cứ cố sức đem cái này, cái nọ ra mà đánh bóng tên tuổi mình lên.
    Vả lại vì bạn Phù Du của box mình nên tớ nghĩ ko dùng từ phù du ở đây.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không thấy cảm nhận của bạn lys nữa, vẫn mong được đọc như ngày nào. Tớ còn nhớ đến con chim hót trong bụi mận gai của bạn, những suy nghĩ tinh tế, đơn giản đấy mà thật sự sâu sắc.
  8. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys dạo này chống lầy xứ lạ đzồi nên kô còn được thưởng thức bài viết hay của chỉ nữa ~~
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đã từng nghe nhạc Trịnh
  10. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Tình bạn hữu ích nhất là tình bạn ít ồn ào nhất". Âm nhạc Trịnh Công Sơn đối với một số người có thể nhân cách hóa thành một người bạn vô hình mà hữu duyên. Ai hiểu nhiều về Trịnh Công Sơn thì thường ít nói về ông hơn, họ muốn giành dụm những điều thiêng liêng và quý giá cho những thời khắc quý giá đặc biệt... họ thường ẩn sâu hơn.
    Không quá khó hiểu nhiều người hay ca sỹ tìm đến nhạc Trịnh để muốn mình được cao sang hơn... quan trọng hơn... Kệ họ thôi. Suy cho cùng thì thật cảm thương cho họ mặc dù họ có ở địa vị hay giai tầng nào đi chăng nữa. Bởi bản chất nhạc Trịnh có cốt cách riêng của nó, giản dị đến độ cao sang... Bất cứ ai sống thật đối với cuộc đời đều là những người bạn của nhạc Trịnh.
    "Giá trị thật của cuộc sống giống như một dòng sông... càng sâu càng chảy êm..."

Chia sẻ trang này