1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline! Đã có bài tường thuật trận 1: Căn cứ địa Thư Viên -> Trận 2: Mọi con đường đều dẫn đến thàn

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lên nhà anh làm bánh xèo nhé ! Anh là khoái món đó nhất đấy ! Nhà rộng rải thoáng mát (do không có gì để nên rất thoáng).
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [blue]Rứa nhà anh ở mô? Nam Ô hay ở gần trạm xích lô?
    Cho cái địa chỉ tụ tập đúc bánh xèo là ý kiến hay đó
    Được XacUopVietnam sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 25/11/2004
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại sự "nuối tiếc"của quý vị bà con cô bác, Ớt nhà ta xin lã lướt vài đường trên bàn phím. Có điều gì mạo phạm mong quý vị thứ lỗi!
    Hiệp 1: Căn cứ địa Thư Viên .
    Cái se lạnh buổi sáng tinh sương không đủ sức phá hỏng đồng hồ sinh học trong nàng Ớt, nàng hé mắt hướng ra cửa sổ, bầu trời xám xịt, buồn bã??Cụp?! Trong tích tắc, 2 bờ mi bổng chạm vào nhau. Trong giờ khắc thiêng liêng ấy, 2 mi mắt khẽ khàng đẩy nhau ra, lúc này đây, trước mặt nàng Ớt, 1 chậu cây Ớt xanh tươi, xum xuê lá, một sinh lực dồi dào, sức sống mãnh liệt, nàng cất công chăm bón từ lúc nó chỉ là hạt ớt bé nhỏ. Tâm trạng nàng khác hẳn, mắt mở to, sáng ngời :D, bật dậy, rón rén tiến thẳng về cái nơi, cái nơi? mà 1 ngày không ai bước vào thì không thể chịu nổi .
    ?oRùng, rùng?, ui ui, động đất, động đất, cứu tôi, cứu tôi?Hình như nàng nhầm lẫn, sự nhầm lẫn tai hại, nàng thầm nghĩ: ta chỉ mới đi được 1/2 chặn đường 44 năm, sao có thể lẩm cẩm được! Ồ, không, đấy là tiếng động quen thuộc phát ra từ ?ocục gạch tổ ong? thân yêu, 1 thứ vũ khí lợi hại bất ly thân! ?oWHAT THE TIME DO YOU GO TO THE THU VIEN CAFFE??, câu hỏi từ Dio chuyển đến (Dio mới ở bển về hả? Chơi toàn tiếng tây thồi à. Chẳng hiểu mô tê chi cả ). Đáng tiếc là cánh tay nàng ko dài được như mong muốn để với lấy cục gạch, và cũng ko thể khẳng định chính xác thời gian nàng có thể xuất hiện tại căn cứ địa vì nàng có 1 cuộc hẹn không thể hủy lúc 8h bởi sự chỉ định của người thầy đáng kính, vào trưa hôm qua.
    Tay sách, nách mang, nàng phóng thần tốc xuống dưới, vội vã xỏ đôi chân xương xương, khẳng khiu vào đôi ?osan-dan? dẻo dai, 1 năm rồi chưa hư (bền thật)?chà, à khoan, từ nhà đến Sở nàng đi ?omô tô bước? mất khoảng 10 phút, từ Sở đến Thư Viên doa động ở 20 phút, vẫn mô tô bước, vậy thì đến nơi sẽ quá trể và chỉ có thở chứ lấy sức đau mà ăn với uống?nàng nhớ đến nàng pdtpt83 xinh đẹp, nàng liền bấm: ?Do, mi, la, son, si, pha???Reng, reng???Alo???Alo, làm ơn cho gặp T??giọnh nói thánh thót vang lên đầu dây:?Ah, chị Ớt à???uh, chị Ớt đây. Em đi chưa,T????Em đang thay xiêm y ???Tí nữa, em đi, ghé qua 38 NGT chị quá giang với nhé J? ??Dạ??
    ?oCốc, cốc, cốc?, nàng mạnh tay gõ cửa phòng thầy, cùng lúc nàng rùng mình, chao đảo bởi cục gạch nàng mang theo nó rung lên liên hồi??Đến chưa? Bao giờ đến?????những câu hỏi dồn dập, với âm lượng hết cỡ, đầy bức xúc và hăm dọa của chàng Dio?nàng Ớt nhanh nhảu, hét to ?oĐến chứ, nhưng trễ, giờ chưa đến được, đợi tí nhé!? ?như ngọn lửa, nàng lao vút ra cổng,?chưa kịp định thần, trước mặt nàng xuất hiện 1 chiếc Vespa(?), cưỡi trên nó không ai khác, chính là em, nàng pdtpt83, mỹ danh thân mật mà cả nhà hay gọi là ?oPêĐêThấyPhátTê? :D. Nàng Pêđê (gọi thế cho nó ngắn gọn, xúc tích :D) lạng lách, lượn lờ trên con đường ĐN. Vương lại đâu đó trong ánh mắt ?othèm muốn? sự tiếc nuối của các chàng trai trẻ, ngẩn ngơ cả người trước làn tóc dài bồng bềnh trong gió, chích chích vào gương mặt nàng ớt híhí?và 2 lúm đồng tiền duyên quá đi thôi?
    ?oKít!? nàng PêĐê và nàng Ớt vội bước xuống xe, rảo bước về bàn số 55. Hai nàng như sắp ngã quỵ vì ánh mắt chàng Dio như tia lửa đạn chiếu vào. Bổng chốc, cái nhìn ấy dịu hẳn đi, long lanh, long lanh?ôi chao, bãi cỏ dưới ánh trăng vàng bao la, bát ngát?ánh mắt đầm ấm, đâm thẳng qua bờ vai 2 nàng, dừng lại ở cô bé xinh tươi, ?ováy vốn vén sát vùng cấm địa? (hehehe?).
    Chàng Dio ngồi đó, một mình, tự bao giờ. Chàng đứng lên ngồi xuống ko biết bao nhiêu lần để gọi điện.Gọi chàng Lega, tên gọi thân mật: Gà Lé, máy tắt do hết pin(?). Cùng lúc, bàn bên cạnh, 1 cô gái trẻ trung, duyên dáng, dịu dàng, nhấc máy gọi nhà anh Felix?thì nhận được câu trả lời anh đang ngủ! Cô gái đứng lên, bước lại, nở nụ cười tươi rói, hôm nay em xinh hẳn, với mái tóc thắt tít và buột phía sau, cùng với màu áo đỏ thật năng động. Em, nàng loncon18 bé bỏng?
    Hàn huyên, tâm sự, một lúc thì cậu út popeye xuất hiện cùng 1 thanh niên cao ráo, sau màn giới thiệu được biết anh mang nickname Nachika, đến từ tp Đà Nẵng :D. Anh Nachika thật thân thiện, dễ gần, nhiệt tình. Lại tâm sự, hàn huyên, bụng các nàng bắt đầu biểu tình, các nàng chỉ biết tay bốc hàm nhai, hoạt động liên tục, chẳng mấy chốc hủ Sấu và Đào vơi đi :D (nàng ớt chăm chỉ nhất hí hí?chén từ đầu đến cuối :D)?Sau đấy, vợ chồng nhà Pro và thaonguyensm (mỹ danh Sờ-em (đi) :D ) và anh Vũ Thanh Minh đến. Có ai ngờ rằng, đồng chí Vũ Thanh Minh, một người con thủ đô Hà Nội đã quan sát box từ xa. Đồng chí mang trên người 1 chiếc ao màu lính, đúng là đồng chí đi đánh trận rồi, đánh theo lối du kích, bắn 1 phát trúng ngay Box ĐN. Anh vừa ngồi xuống thì bị tra khảo ngay, hì?các em không tha cho anh VTM :D?
    Còn nàng Sờ-em(đi) học Sinh(?,nở(?)) nhưng trong nàng Sờ-em ẩn chứa thiên bẩm khiếu kinh doanh, chủ đề câu chuyện chuyển hướng sang phim ảnh. Lần này bộ phim được nàng giới thiệu là?Chiến binh siêu thế kỷ?, câu chuyện qua nàng kể thật hấp dẫn, lôi cuốn, nhưng thật ko may, chàng Dio cùng vợ đã xem tối qua .
    Từ cổng, chàng Gàlé tiến dần đến với đôi mắt còn lờ đờ, ngáy ngủ L. ?oGiờ mới ngủ dậy???5h mới ngủ??chàng Dio lên tiếng:?Làm gì 5 h mới ngủ? Anh Felix ngủ trể, đến trể ko nói, vì anh ấy đã có vợ!!! Còn mi, mi làm chi cả đêm hôm qua đến 5h mới ngủ?????????????? Thật đáng ngờ?! ?Nhà Pro chợt nhớ, hơ, ?oem gái? mi ...!?? Giọng nàng ớt đục đục, dứt khoát, cất lên: ?ocoi chừng bóc lịch rục xương đấy cậu à?!!
    Lúc sau, anh danangman và xacuopvietnam đến ngồi được vài phút thì anh danangman quay về lại bàn khác, vì họp lớp cũ.Anh VTM và xacuopvietnam cũng xin phép cáo lui. Riêng nhà anh Felix vì nhiệm vụ cao cả với vợ con nên cũng cáo từ hehe?
    Chẳng hiểu, khi cả nhà đứng lên thì nàng loncon18 mất tích, thì ra nàng và anh Vietsiemsm đang trò chuyện ở bàn xa xa kia? Những con chiên ngoan đạo DNC nhằm hướng sau lưng bệnh viện Hoàn Mỹ thẳng tiến. Đoàn ngựa sắt lên đường?Nàng Ớt đinh ninh: Karaoke Thái Dương 2 ?" Đào Duy Từ hehehe?may nhờ có anh Nachika và nàng Pêđê tận tình chỉ bảo mới chợt tỉnh, ah, Đào Duy Anh. Cám ơn, cám ơn! Thật ra con đường kho đạn ?"Đào Duy Từ hồi xưa nàng ớt đi mãi, vì trong đó có nhà bạn nàng, thế mà nàng cũng nhầm lẫn cho được. Già, già rồi L?
    Hiệp 2 : Mọi con đường đều dẫn đến thành Thái Dương !
    ...

    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 27/11/2004
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 27/11/2004
  4. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chà chà, dưới bàn tay của you này thì sắt, đá cũng ... đâm hoa, kết trái quá
    Vote 5* cho bài tường thuật quá đỉnh ...
  5. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hic, box ĐN ăn chơi khiếp quá nhỉ?
    rì pót tơ Ớt đỏ dạo này văn vẻ ghê!. vote 5* cho rì pó tơ nhé
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ủa? còn phần hi mô chị! Kể ra cho bà con hồ hởi chứ! Hihi! Chị nói quá ghê!
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ồn ào quá bà "Nhé" ơi .... bà ko nói thì thôi chứ nói ra thì ưng wính bà dễ sợ
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Trước 1/1/2005 có ngày 31/12/2004 - Box ĐNU mở hội Du Xuân ! Mời bà con cựu, đang, sẽ .... sinh viên tham gia !!!
    Click here:
    [topic]240396[/topic]
    [topic]448512[/topic]

    Welcome !!!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mai có ai uống cafe kô ? khoảng 8h lên Thư viên nha
  10. que_me

    que_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    về đà nẵng hồi mô rứa nhóc ? dạo ni box ĐN răng rồi ta? có chương trình gì cho tết âm lịch k?
    XA QUÊ HƯƠNG, NHỚ MẸ HIỀN

Chia sẻ trang này