1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn khi buồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Bom_nhau, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nghe thơ thế này cứ như bạn đang TT ý. Đừng nói là đúng nhé.
  2. hongmeo

    hongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ỉn buồn ỉn muốn được ở một mình, nghe nhạc k lời hay đem harry porter ra đọc.
  3. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hinh` như Harry Porter mới ra tập mới thì phải. Cho mình đọc ké với.
  4. binbeo1102

    binbeo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu stress thì tớ rủ lũ bạn thân đi làm chầu bia và bốc phét đến khuya về nhà làm 1 giấc.Hôm sau thoải mái ngay
    Còn những chuyện tình cảm thì tập trung vào công việc để không phải nghĩ đến nó hĩhĩ...nói chung là tự mình giải quyết thôi
    Được binbeo1102 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 02/12/2007
  5. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ngồi một mình trong bóng tối, nghe một bài hát thật hay....sẽ nhanh chóng hết buồn ngay thôi...
  6. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người nói 1 cách riêng để giải toả nỗi buồn của mình, nhưng theo tôi buồn được chia thành nhiều loại, buồn vì học hành, công việc, gia đình, bạn bè, tình củm.... hàng bao nhiêu là nỗi buồn nên cách thể hiện lại khác nhau, hay là chia topic này thành nhiều chủ đề con nhỉ?
    Khi buồn về công việc = lang thang, tán gẫu với bạn bè. Khi buồn vì thất tình thì lại 100% .... kể ra thì chẳng biết có đúng hay sai bởi tính cách của các Ỉn khác nhau mà, nếu là tôi thì tôi cũng rất muốn đi chơi ( tụ tập, lang thang, chơi thể thao, game....) tóm lại cái gì cũng có thể giải toả được hết nên tui ít khi buồn lâu, nếu pa nào buồn thì gọi cho tôi nhé, kiểu gì cũng hết, ko hết ko lấy xiền

  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lời 1 bài hát đang hot :
    Gió đã mang theo bao hơi ấm rồi
    Nắng vẫn xôn xao muốn ngỏ lời
    "Tình yêu anh dành cho em là vẫn còn"
    Một tình yêu..đầy nắng và gió..
    Em mang cho anh tháng ngày dạn dày
    Đọa đầy,hao gầy mà tình đầy
    Ngày nào mình còn bên nhau thật gần
    Tình yêu anh dành cho em
    Vô tư không chút ngại ngần
    Một mai không còn bên nhau..
    Không còn bên nhau..nữa
    Cháy lên thật nhiều
    Để tình yêu không còn bao điều..ngại ngần
  8. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ỉn tui giờ cũng đang ngồi nghe nhạc nhưng ko phải là trong bóng tối mà trong chỗ làm. Có lẽ ngày mai trời lại sáng và ko có nỗi buồn nào theo ta mãi mãi.....
  9. atula198x

    atula198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    in khi nao ma bi bun` thi thoi roi luon oi ... co nhieu luc lam nhieu thu chang giong ai
  10. yeuchonglam

    yeuchonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mình thích ngồi cafe 1 mình, ngẫm nghĩ sao bùn? mình đúng trỗ nào, sai trỗ nào? và nói với mình: không sao! ta sẽ làm lại!

Chia sẻ trang này