1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không sống được nữa mất.mọi người ơi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangbk49, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành phải trai mặt vậy thôi. Bám theo cô ấy xin lỗi đến khi nào tha thứ thì thôi. Hãy chứng minh cho cô ấy thấy bạn yêu cô ấy như thế nào? Không thể sống thể thiếu cô ấy được. Phải nhẫn nại
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Người cầu toàn như em gái kia rồi cũng sẽ khổ mà thôi. Đời này 100 ông thì đến 99,99 ông đã từng léng phéng vụng trộm (ít hoặc nhiều).
    Tớ chỉ in ít cầu toàn mà đã thấy khổ. Huống hồ em gái kia.....
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nại tỏ ra nghiêm túc trong mối quan hệ, thẳng thắn trao đổi, nói rõ đấy là cảm xúc nhất thời trong quá khứ, hiện tại luôn yêu và luôn có những dự định vun đắp tình yêu.
    Em khongthe cứ làm như biết rõ toàn bộ đàn ông.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    vậy mới ko dám khẳng định 100%. He!
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm từ câu chuyện?
    Hôm nay, tình cờ đọc topic của bạn hoangbk49 thấy bạn dường như đang hoang mang, tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn... Tôi không chắc trường hợp của bạn có phải do "Đàn ông thường đứng núi này, trông núi nọ, không biết quý cái mình đang có" như lời khuyên của bạn CB không? cũng không tin đó là một "đặc điểm" của đàn ông. Tôi cho rằng: sai lầm của bạn là có lúc đã thiếu lòng tin vào tình yêu cuả mình, và người mình yêu.
    Có một đặc điểm của con người (ở đàn ông biểu hiện rõ hơn) là tính "thích chinh phục" đỉnh cao (thường thấy trong những lĩnh vực như: như khoa học, thám hiểm, thể thao?). Tôi nhớ, ngày học phổ thông tôi đã tranh luận với một người bạn về vấn đề này: Người ta chinh phục đỉnh núi cao, có khi đến mất mạng, là vì cái gì? Chinh phục được đỉnh núi, họ cảm thấy như thế nào? - Tôi nghĩ, người leo núi không hẳn vì? đỉnh núi, cũng không chỉ vì sở thích, mà vì? chính khát vọng muốn khẳng định, muốn vươn tới - đó là tham vọng, là "Dục"!
    Còn cảm giác của những nhà leo núi khi thắng lợi? - sau niềm vui có thể là sự trống trải, với 2 mong muốn: Chinh phục đỉnh nuí cao hơn và Tìm một chốn yên bình! Những người đã vượt qua được "chủ nghĩa vật chất", họ tìm đến sự Hài hòa, nơi có Tinh thần là chốn bình yên của họ?
    Quay lại với câu chuyện cuả bạn. Khi bạn viết thư cho người bạn học là lúc bạn thích thú với những điều mới lạ, khi bạn không chắc chắn hoặc thỏa mãn với tình yêu cuả mình, và bạn đi "mò trăng đáy nước". Trong thời gian đó, dù ít dù nhiều, bạn đã? phụ bạc người yêu của mình!
    Nếu như bạn thực lòng yêu người bạn học và không có (không còn) tình yêu với người bạn gái thì lại là một lẽ, lúc đó bạn phải sống trung thực với tình yêu ấy. Tình yêu không phải là cuộc? "xếp hàng mua thịt" mà có chỗ cho sự "đến trước", "đến sau"; chỉ có "yêu" hay "không yêu" mà thôi. Bạn không nên làm tổn thương đến tình cảm cuả người bạn gái nhưng bạn phải chấp nhận làm cô ấy buồn khi đứng trước lựa chọn Yêu và Thương, khi ấy bạn là người có lỗi nhưng không bao giờ là kẻ phản bội!
    Trong trường hợp của bạn hiện nay, bạn không thể tránh được sự nghi ngờ, thậm chí "khinh bỉ" của người bạn gái nhưng nếu bạn còn yêu thương cô ấy (chứ không phải chỉ "thương" do "mặc cảm tội lỗi"), nếu như trong sâu thẳm trái tim cô ấy vẫn yêu bạn, bạn hãy gây dựng lại lòng tin trong cô ấy bằng sự Chân Thành của tình yêu, trách nhiệm của người biết lỗi, và cả lòng kiên nhẫn? Nhưng nếu trái tim bạn không chân thành, nó sẽ cháy rụi trong cuộc thử lửa Tình Yêu? Bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi và mất tất cả tình yêu đẹp đẽ không dễ gì có được? mà vì sự "tham lam", bạn đã làm vẩn đục tình yêu ấy!
    Tôi tin, cô ấy sẽ trở lại với bạn, 2 bạn sẽ nhận ra giá trị tình yêu mà 2 bạn có thể đánh mất! Tôi chân thành chúc bạn sẽ thành công và hạnh phúc!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 17/07/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa CB lại trở lại với vấn đề của Bạn - sau khi đọc một số ý kiến của các bạn khác ..
    Có thể nói Tình yêu là một điều rất thánh thiện - Khi bạn đã nói tiếng YÊU - khi bạn chấp nhận Yêu một người con gái khác , ắt hẳn sẽ bao hàm cả - Trách nhiệm- Yêu thương -Chở che ...Bởi người phụ nữ cho dù mạnh mẽ đến thế nào ..tâm hồn họ cũng rất yếu đuối ...họ cần một bờ vai để nương tựa , một Người để "Nâng" , ''Đỡ " và "Thắp sáng " trái tim họ .
    Họ đã đặt hết niềm tin , cũng như cuộc đời để vào Tình Yêu nóng hổi với bao ước mơ hạnh phúc ...Bạn hãy hiểu rằng ..phụ nữ khi yêu ..họ khác đàn ông ..không bao hàm nghĩa "chinh phục " mà họ muốn tìm đến một bến bờ "bình yên " Họ cần người hiểu mình - họ cần sự đồng cảm . Dù hôm nay cuộc đời theo cái triết lý "vật chất " quyết định ý thức , nhưng không có vật chất nào có thể đánh đổi được TÌNH YÊU đẹp - trong sáng và thanh cao ...
    Hãy giử lấy cái mình đang có, hãy nắm giữ hạnh phúc đó đừng để nó tuột khỏi tầm tay ..khi chưa quá muộn ..bởi trên đời này " cái tương tự tình yêu thì rất nhiều Tình yêu duy nhất một " Bạn đã biết đau khổ , bạn đã muốn chết đi , bạn đã kêu gọi sự đồng cảm , góp ý và giúp đỡ ...CB hiểu điều đó hơn ai hết ..Vậy thì chỉ có sự chân thành ...chỉ có trái tim chân thật sẽ mang hạnh phúc đến...
    hãy đi đến với Cô ấy ..hãy giử lấy cô ấy ..vì bạn biết mà - Tình Yêu chỉ có một - Cô ấy vẫn đợi bạn và có lẽ Cô ấy rất đau khổ không kém bạn đâu ...đừng để Hạnh Phúc vuột mất khỏi tầm tay ...CB mong ước điều đó ...Giá như bây giờ có một điều ước - CB sẽ ước cho trên trái đất này trên thế giới này sẽ không bao giờ có sự đau khổ khi mất đi ..Tình Yêu .....và những người đến với nhau vì cái "tâm" trong sáng ...sẽ phải có một HẠNH PHÚC thật đẹp ...
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình, chúc bạn sẽ mĩm cười bạn nhé
  7. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình ngay lý gian cho chết ai bảo ăn vụng mà ko chịu chùi mép

Chia sẻ trang này