1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khukhoam85

    khukhoam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    trái tim của sói
    Chết - không có nghĩa là không lạc quan!
  2. AliosaKavkaz

    AliosaKavkaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm động và lãng mạn đâu có đồng nghĩa với nước mắt đâu- nhiều người nghĩ hơi tiêu cực về vấn đề này thì phải. Mình chuyên về văn học cổ điển nên cũng không dám đưa ra nhiều nhận xét về điều đó , cũng chỉ dám đưa ra một số tác phẩm mình đã đọc và cho là ưng ý nhất.
    _Văn học cổ điển:
    1. Ruồi trâu- Ethel Lilian Voynich thì khỏi phải nói rồi.
    2. Con hủi- Helena Mniszek, sách gối đầu giường của các thiếu nữ một thời.
    3. Phục sinh-L.Tolstoy, hơi có nhiều ảnh hưởng của đạo thiên chúa 1 chút nhưng cũng đáng để mất công đọc.
    4. Anna Karenina-L.Tolstoy, đọc để mà ngẫm.
    5. Giã từ vũ khí-Ernest Hemingway
    .... còn rất nhiều nhưng để liệt kê hết thì có lẽ cả năm.
    _Văn học hiện đại thì mình ít đọc nhưng ưng ý nhất và hâm mộ nhất có lẽ là nhà văn nữ người Mỹ Danielle Steel, chuyên về bút pháp viết thực nhưng khó có thể nói là không làm người khác cảm động. Tác phẩm mình ưng nhất của nhà văn này là Cánh đại bàng đơn độc ...
  3. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Huynh Đệ vừa đọc vừa nức nở, dưng mà chỉ thích phần 1 thôi, phần 2 thấy chán hẳn.
    Còn truyện đọc xong mà thấy gần như bị ám ảnh là Báu vật của đời (Mạc Ngôn). Dã man !
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    uhm! 10% quyết định hay thiệt đó.
    Đọc thêm mặt nạ thuy tinh và con nhà giầu đi
  5. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    theo mình, một cuốn sách hay là một cuốn sách có những chi tiết khiến người đọc phải rung động, nếu ko lặng đi vài phút thì cũng phải rên lên: hay quá trời...
    một vài quyển sách đã khiến mình như thế..
    - tuổi thơ dữ dội ( Phùng Quán ) - khóc rưng rức, ko dừng khóc nổi.
    - con hủi ( Helena Mniszek ) - trái tim cũng rung lên biết bao lần
    - tập Cánh đồng bất tận ( Nguyễn Ngọc Tư ) - những cảm xúc ko cần nói thành lời.
    - Trăm năm cô đơn ( Gacia Marquez ) - ám ảnh
    - Cuốn theo chiều gió ( Margaret Mitchel ) và Tiếng chim hót trong bụi mận gai ( Coleen McCulough) - bất hủ rồi, ko cần nhiều lời.
    Mình cũng rất thích văn Chu Lai... đọc văn tả chiến tranh và tình đồng đội của Chu Lai, thực sự bị lay động mãnh liệt.
    Còn rất nhiều cuốn có những chi tiết hay, nhưng tổng thể thì lại ko sâu sắc lắm.
    Được lubo2811988 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 24/07/2009
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình thích Em ở đâu của Marc Levy...Khóc rưng rức những lúc tác giả miêu tả cảm xúc nhân vật...
    Nếu em ko phải 1 giấc mơ và Gặp lại cũng được...
    .........
    hồi nhỏ...Có đọc những tác phẩm cả Jack London cũng hay...
    ...........
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Mình thích truyện :
    Bức thư gửi mẹ Âu Cơ
    Ruồi trâu , Không gia đình
    Muôn nẻo đường yêu
    Harry potter
    Truyện của teen có Nhật ký công chúa
    Và rất nhiều, tạm thế đã
  8. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau của anh chàng Werther (Goethe)...
  9. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích truyện ngắn "Bức thư không gửi". một câu chuyện hay và cảm động. Đây là link của truyện ngắn đó
    http://www.geosoftvn.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=3
    Câu chuyện cảm động viết về tình yêu lứa đôi, về sự hy sinh thầm lặng của những người thợ địa chất...
  10. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ nhất là truyện "Con hủi". Hôm ý đọc gần xong rùi thì đến giờ ăn cơm. Ngồi vừa măm măm vừa cố đọc nốt. Thế là nước mắt chan cơm luôn. Hic hic Xí hổ!

Chia sẻ trang này