1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m1nht4m

    m1nht4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, cuối tuần thứ 37, về Thái
    Cứ về Thái là lượn.
    7h Bia - ...
    8h Phở - Cổng sở GD
    9h Nước ngọt - Cổng SP
    11h Halflife - ... (không nhớ chỗ nào nữa)
    1h am - Phở...
    2h.am - Hotel
    ....
    9h am- Mẫu Sơn + ...
    10 am- Cafe An
    11h am- Bia
    2h pm- Về Hà Nội
    .........
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này 2 ngày cuối tuần trôi qua nhanh khủng khiếp.
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    lâu không viết nhở. Bây giờ viết chút vậy
    Hôm nay xuống Hương Sơn, mọi thứ ở đây thay đỏi nhìu thật, nhà cáo và to cứ mọc ầm ầm lên ý. Đợt rồi cũng qua đó nhìu, nhưng toàn đi ô tô nên không ngắm được cảnh, ô to thì bé xiu, lại thêm mùi điều hòa nên cứ trèo lên ô tô là ngủ. Đã thế có hôm lại phải ngồi 3 đứa ở cái ghế sau, hjx, chật chết đi được. Đằng trước thì có ông Thái với anh Hoàng lái xe nữa. 5 người nhồi nhét nhau phát ốm.
    Nhưng hum nay, đi xe máy,nên có dịp ngắm cảnh. Đường đi ngon nghẻ roài, ít bụi hơn roài. Đi qua Cầu Mây gào lên Cầu Mây này, làm cho anh Quân đèo mình cứ: "mày hâm à?" ANh mất dậy thì có, mở mồm là mày tao, cán bộ vứt xó đi cho rồi ^^
    đoàn mình có 5 người. Đi đến nơi thì gần như họ đến hết rồi, lạch cạch lượn qua lượn lại, thía là lại bị vào ống kính. he he
    Trưa thì tầm 10h là rút quân, 5 tên lôi nhau đi măm măm, về đến nhà thì cũng 12h trưa. Ngủ 1 giấc tới tận 4h chìu liền.
    Anh nt cho, tối nay anh không phải làm anh lên chơi. Hí, vậy là dậy đi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm sớm chờ bố mẹ về măm cơm. Vừa măm xong, chưa kịp rửa bát thì anh lên, lúc ra đứng rửa bát anh ra rửa cùng chứ. Hjx, hôm nay tốt bụng thế, mình có nhờ đâu cơ chứ.
    Rửa bát xong hai đứa xuống nhà dì, rồi lượn thành phố chơi. Hì, mình hum nay diện cái váy thật xinh nhé. Làm anh ngắm mãi. ^^
    HUm nay là 1 ngày như vậy đấy, Bây giờ đi ngủ thôi cho lành. Mai đi học, chìu mai được nghỉ thì lên cty, T3 chắc trực cả ngày rồi còn gì. Cố lên nhé! DÙ nhìu áp lực nhưng cố lên mày nhé! iu mày và iu anh nhìu nhìu ^^
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng...năm...
    Lâu rồi nó mới viết bài trong này. Dạo này thấy forum quạnh hiu quá. Nó muốn làm việc gì đó mà không biết nên như thế nào nữa.
    Cuộc sống sao mà vất vả, gian khổ vậy nhỉ? Muốn êm đềm cũng khó.
    Nhiều lúc thấy mệt mỏi với sự bon chen của xã hội này quá. Vậy mà nghĩ lại, mình đã từng bon chen như thế, thậm chí còn hơn thế. Sống ác hơn thế, chà đạp lên người khác mà ngoi lên, tệ bạc thật.
    Nhưng tại sao lại không thể dừng lại nhỉ? Vì cái gì đây? Tiền bạc hay danh vọng?
    Thực sự, muốn tìm một cảm giác êm ấm của sự sẻ chia, của lòng thông cảm, vẫn kiếm tìm hoài trong vô vọng.....
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chán viết blog, vì bạn bè cùng lớp nhiều quá. Ko thích tụi nó biết quá nhiều về mình. Hjx!
    Ko biết sau bao nhiêu năm rồi nhỉ? cũng đến vài ba năm chứ chẳng chơi mình mới như thế này.
    hm..hm để xem nào, 2 tuần hơn chút cứ sáng đi học, chiều đi học và tối đi tập văn nghệ. 1 ngày đi đi về về đến 2 lần, chết mệt (thực ra tiếc xiền xăng xe thoai )
    Sáng T7 diễn văn nghệ, được nghỉ ở nhà chiều T7 và sáng CN, thấy nhẹ nhõm. Chiều CN đi hộ đám cưới cô giáo, tầm 7h15 khách khứa ra về hết, 11 cái đầu của lớp mình rủ nhau đi hát. HI, lần nào có đám cưới cô giáo đều rủ nhau đi hát hết. Tối 10h về đến nhà. Sáng hôm sau lại tiếp tục đi hộ đám cưới cô. Xong việc lên trường chiều kiểm tra.
    Ngon lành cho đến thứ 3, sáng dậy Quân qua đón đi học, bắt đầu ho. Trưa về ngủ 1 giấc dậy bắt đầu đau đầu và sốt. Thế đấy, thế là ốm.
    Thứ 4 sợ có bài kiểm tra, mặc dù còn đau đầu, còn sốt, còn ho sợ không lái được xe lại nt cho Quân:
    - Đại ka vẫn sốt, mai đưa đại ka đi học được không?
    - uh, mai đại ka đưa đi.
    Thế là hôm sau hắn phải dậy sớm đưa mình đi học, rồi chả bít hắn đi đâu, đến chiều mình học xong điện cho hắn đón mình về. Hjx! TRông mình như cái xác không hồn vây!
    Tối hắn nt:
    - Ăn gì chưa?
    - K ăn
    - k ăn sao khỏe được, phải ăn nhiều vào chứ. Hay ăn cháo nhé
    - Biết thừa rồi, không thèm cái loại cháo đểu của anh. Nhưng muốn ăn cháo thật, cháo nấu từ gại cơ.
    - Ừ, tí về anh mua cho.
    9h tối
    - Ra cổng đi, anh mua cháo rồi nè
    Lững thững ra cổng cầm cháo mang vào. Ăn được nửa bát còn tí nôn. lại sms
    - Anh mua lắm cháo thế, ăn sao hết.
    - Ăn đi còn uống thuốc.
    - Kệ em, không mướn anh quan tâm. Ng y em là đủ rồi. Xì
    - Đi mà gọi ng y em lên mà bón cháo cho
    - Kệ em, lắm chuyện.........
    - Thôi, ngủ đây. Mệt rồi, lây ốm rồi
    - Anh chết đi....
    Thứ 5 nghỉ học, ôm cái máy tính cả ngày để làm cho xong web còn nộp, thứ 5 chẳng xong, lại thứ 6 nữa. Cuối cùng sau 2 ngày ôm máy tính với tình trạng sức khỏe không tốt như vậy mình cũng hoàn thành bài web dù nó rất là buồn cười và củ chuối, nhưng cũng hài lòng vì dù sao mình cũng đã rất chăm chỉ. Hôm nay thì được nghỉ ngơi rồi. Lấy lại sức lực thôi nào. Ốm thế thôi mày nhé! Cố gắng mau khỏe, sắp thi rồi. Hì, cố lên!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ma mi làm bánh măm mă, gọi anh lên măm măm. Hôm qua anh bị mẹ nhờ làm 1 thứ mãi đến 11h mới xong làm anh phải về muộn, tội thân thằng bé
    Mình thì cứ ho sù sụ, uống thuốc mãi không khỏi. Hjx, sao cái đợt này ốm dai dẳng thế không bít
    Hôm qua kể cho mẹ nghe chuyện Quân hói với Quân béo, mẹ bảo sao
    lắm Quân thế mẹ không phân biệt được. Hì hì, Tên Quân hói đang ốm, thế mà tối qua vẫn còn nt cãi nhau với mình được, hôm qua bị mình dọa cu cậu vẫn ấm ức
    Đau lòng, anh mất hết đồ, trộm mất dạy, làm mình mất theo cả cái usb đẹp nữa chứ. Thế là lại đưa anh cái điện thoại trước anh đưa mình dùng, anh nói anh không lấy nhưng mình ép phải lấy. Hì, thế là vì mình không có đt nên tên Quân hói lại mang đt cho mình mượn, cơ mà không cho mượn sạc, Mất dạy thế chứ, làm cả ngày hum qua điện thoại tắt ngóm phải lấy số của pa pa gọi cho anh lên, hjx, hắn bảo hôm nay mang sạc cho mình.Nhưng không bít có mang không, hắn lại đang sốt......ôi giời
    Sáng sớm ra đã ngồi viết lan man ra làm gì không bít, bảo học cơ mà, để mai thi. Đồ lười!
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên buồn.........
    Mấy ngày hôm nay mình thấy mệt mỏi..mà vẫn phải chạy đi chạy lại như điên....ôi giời ạ! mệt.mệt...đau đầu....bao nhiêu là việc....lúc này đang muốn gãy kả lưng mà cũng chả được nghỉ...trời thì rét căm căm...mình vẵn cứ phải đi phăm phăm trên xe giữa trời lạnh!.....
    Dạo này mình buồn...stress..ưm.nhưng mình k còn giống ngày trước là ủ rũ than thân trách phận nữa!mình lao vào công việc để mệt. thật mệt .....cho quên đi hết tất cả! mệt là ngủ....chả còn muốn nghĩ gì hết....
    Tối qua được tặng 1 đôi găng tay...xúc động dã man......mình cũng thấy ấm lòng.......vì mình chưa bị lẵng quên!
    mùa đông rồi...lại tiếp tục một mùa đông nữa..ưm! lạnh! rất lạnh!mình sẽ cố vựot qua
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Và thế là chương trình tình nguyện "Đêm Noel ấm áp" đã hoàn tất.
    Thật là hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười thật tươi trên môi các em, khi thấy những dòng nước mắt xúc động của các cụ già.....thật vui vì mình đã làm được.........điều mong ước....
    Thời gian phát động chương trình chưa được bao lâu mà tổng tiền được ủng hộ lên tới 6,5 triệu.
    Vui lắm, từ chiều hôm đó chương tình đã bắt đầu, người thì quét dọn, người thì nhổ cỏ, người thì kê bàn ghế, mọi thứ tấp nập cả lên....vui lắm....
    Mọi thứ, dường như ông trời và anh đã phù hộ cho nó hoàn thành chương trình 1 cách suôn sẻ. Lúc đầu lơ nga lơ ngơ rồi thấp thỏm lo không có cây thông, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, ổn áp cả. ^^
    Rồi lại loa đài âm ly, những cái ấy to lắm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh Hoà, anh Đức và anh Việt thì chuyện chở âm ly loa đài không lo gì nữa.
    Vậy là mọi thứ đủ đủ rồi, còn thiếu trang trí sân khấu nữa. Có nhóc của mình thổi bóng bay, hà hà phải đến 50 quả bóng bay đấy chứ chả ít đâu. Cắm hoa, trang trí dây kim tuyến, bóng bay....xúm nhau vào làm, rồi cứ người đi mua cơm hộp. Ôi, đói.....hì, ăn cơm hộp ngon ngon....^^
    Hôm nay gặp cả thành viên cũ của TNC, lại cùng nhau nhắc về chuyện cùng nhau bán hoa, ôn lại kỉ niệm năm nào ^^
    Thực sự vui lắm, có cả báo đài về quay chương trình của mình, bên VOV1 cũng gọi đện phỏng vấn....
    Vui vì thấy được sự nhiệt tình của tất cả mọi người, ai ai cũng tốt cả....mọi người lại còn vui tính nữa chứ.
    Sau khi chương trình hoàn thành tốt đẹp bên phương Quang Trung còn có ý muốn "kết nghĩa" với tụi mình
    Chỉ 1 điều duy nhất là mem ttvn từ đầu tới cuối có mình và nhóc......
    Nhưng không sao, dù sao tâm nguyện của mình đã làm được rồi. Cảm ơn mọi người, các ơn tất cả những ai đã giúp mình trong chương trình này.
    Cảm ơn anh, luôn ủng hộ em....em cũng thấy lòng mình thanh thản hơn. Yên nghỉ và hãy cười anh nhé!
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Sao ngày hôm nay khó chịu thế nhỉ.
    Cảm giác ức chế
    ......
    .......
    .........
    Muốn nổ tung ra quá.

Chia sẻ trang này