1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omertai4vn

    omertai4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    08-04-2010 ......... sad!
    lên viết cho thằng em mấy dòng vì có lẽ anh ko còn cơ hội gặp chú nữa, bản án mà toà án đưa ra ngày hôm qua thật đắng với chú em. Tử Hình! anh biết là kết cục sẽ vậy mà anh vẫn xót quá Trung ơi. thằng Trung két của anh. ra xã hội chú ko biết tnào nhưng ở nhà chú vẫn là 1 thằng em tốt, sống có trước sau và bản lĩnh.
    13 thằng chém chết 2 người, tội danh quá dã man. cái đêm hôm đấy anh nhớ mãi, chiều vừa ở HN về đến sáng hum sau nghe tin chú hoành tráng mà anh cũng đến nhũn cả người... thằng Lượng con cô Yến lại là bạn anh, chú cũng biết nó mà chú cũng ra tay ko xót...
    hoàn cảnh của chú hơn ai hết anh biết cũng rõ. từ nhỏ chú đã khổ, 1 ông bố tàn ác, 1 ng mẹ lam lũ chạy chợ mưu sinh. cs thay đổi do hoàn cảnh của chúng ta. mồi trường sống ko tốt nên chú sa chân lúc nào mà ko biết. mới hơn 21 tuổi mà 1 thằng con trai đáng ra đc ăn học tử tế thì chú đã đầy ắp những bản tiền án tiền sự, hồ sơ lý lịch bị bôi đen. và hqua người ta lại treo lơ lửng trên đầu chú bản án cao nhất. anh vẫn thực sự shock dù biết trước...
    hy vọng kiếp sau chú sẽ đc làm con người theo đúng nghĩa....... thanh thản nhé!
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm
    Tối qua và hôm nay nhận được 2 tin buồn. Cuộc đời con người sao mà ngắn ngủ quá.
    Hãy an nghỉ nhé.
    Những ng ở lại hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này.
    Chúc tất cả may mắn.
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm em mới vào đây! Lâu, rất lâu ấy phải không anh? Tất nhiên, từ ngày anh đi!
    Tự dưng thấy nhớ tới anh. Sắp tới ngày giỗ anh rồi mà!
    Em không dám chắc có còn nhớ rõ khuôn mặt anh không, nhưng những ký ức về anh thì không phai mờ chút nào!
    Bình an anh nhé!
  4. truyenonline

    truyenonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng .. năm
    hà nội lụt khủng khiếp, trưa không đi ăn được phải nhịn đói :(
  5. cu_bill85

    cu_bill85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hnay bỗng dưng lại có dịp quay lại đây. Cả một thời gian dài, bận bịu và cũng có quá là nhiều chuyện. Vậy mà cũng đã 4-5 năm rồi. Chẳng biết bạn bè anh em còn nhớ mình không nữa. Mà cũng chẳng biết trong số những người ngày xưa sát cánh với nhau giờ còn lại ai ở đây?.... Bà Đá, ông Bánh Bao, ông Tùng, em "antưong kho phai", em Mèo, em Còi, em kju Linh... Nhớ mọi người ghê.
    Quay lại, vẫn đọc được mấy dòng mướt mát, tình cảm chan chứa của bà Đá, thấy nhớ mọi người quá. Nhớ những ngày vất vả long đong, mấy đứa bỏ biết bao công sức để đi ******** nguyện. Chạy vạy khắp nơi để nhờ giúp đỡ. Thoắt cái đã 4-5 năm qua rồi. Không biết CLB tình nguyện giờ còn hoạt động ko? Và mọi người giờ thế nào rồi?... Nhớ mọi người quá.
    Bà Đá ơi, bà đọc được những dòng này của tôi, thì hãy trả lời cho tôi biết nhé. Tôi giờ vẫn ở HN. Ít về TN nữa. Bà cố gắng tập trung được mọi người vào 1 ngày nào đó, để ngồi ôn lại kỷ niệm nhé. Tôi vẫn dùng số cũ. 0912 737 164. Tôi mất liên lạc của mọi nguời lâu quá rồi. bà đọc được những dòng này thì gọi cho tôi nhé.
    Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người bạn Thái Nguyên của tôi nhé. Hy vọng sẽ gặp lại được mọi người sớm!
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng 9 về, vụn vỡ, rối bời...
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Oa, thật tình cờ và bất ngờ . Cũng đã lâu lắm rồi hôm nay tôi cũng ghé thăm. Box vắng lặng hơn trước một chút nhỉ. Cũng chẳng biết vào topic nào, tôi lại vào đây và thật bất ngờ đọc đc bài của ông :-O Khiến tôi phải gọi anh xã dậy nhìn xem có fai tôi hoa mắt ko đây\:D/.
    Giờ già rồi, công việc rồi gia đình nữa, không thể vào box viết bài như trước được nữa. Còn việc tập trung mọi người vào một ngày nào đó thì không khó đâu. Trong list trên kia thì thiếu ông Thanh, hiện tại thì vợ chồng tôi chỉ ko có số của em kju Linh, em Mèo, em Còi, em Yến, em Hằng. Em Quyên theo anh Tùng xuống HN rồi, bao giờ có thiệp hồng thì fai hỏi anh chị nhà ây. Còn em Bình thì đang làm cùng trường tôi rồi. Lão Thanh thì có vài ba lần có gọi cho xã nhà này[:D]
    Tái phím: Hnay thực sự rất vui khi đọc được bài của ông đấy :) :) Tôi cũng mong gặp lại mọi người và muốn biết tin của ông nữa. Hẹn ngày tái ngộ [r2)]
  8. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzzz:-*, hun mỗi người 1 phát. Em mất điện thoại nhiều lắm rùi, nên mất hết số, còn có số chị Linh nhà em nè 0975398488. Mọi người tụ họp đi, post ảnh cho em xem nữa, bao giờ có dịp em về, em alo. Chúc cả nhà mình ai cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Ah, ai lên đây thì để lại cái số đt cho em xin nhé! :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. tunganhmai1

    tunganhmai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp rồi, chuẩn bị phong bì phong bao đi nhé!
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm thấy rảnh rỗi để vào ttvn. Cũng quên cả pass của mình đành đặt nick mới vậy.
    Nhanh thật đấy, lại sắp hết một năm nữa rồi.
    Cubill hôm nào rảnh đi uống cà phê nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uhm, đúng là chẳng bao giờ quên được anh!
    Hôm trước có đi xuống Nam Định, qua nhà bà, vào quảng trường Trần Quốc Tuấn chơi, tự nhiên nhớ mọi người. Nhớ bà, nhớ Hoa Chanh công chúa, nhưng mất hết số mọi người rồi.
    Xe chầm chậm đi về, tôi căng mắt ra nhưng không thể nhớ nổi nhà bà nữa.
    Già thật rồi, già thật rồi ...
  10. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ace dưới HN mà một bữa CF sao khó thế :(

Chia sẻ trang này