1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc + mưa = buồn vu vơ
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, thực sự mệt mỏi quá....
    Sáng...dậy măm măm, rồi đi làm việc cho mẹ: Chát chít lại cái bể nước cho khỏi rò rỉ, hjx, mãi gần trưa mới xong, mệt phờ râu :D
    Măm trưa, rồi tranh thủ ngủ 1 giấc (nghiện ngủ trưa mừ :) )
    Ngủ dậy, tắm cho 2 con cún iu
    Tiếp theo vội vàng sang bên bác bán hàng....
    19h10: "Chị ơi, dọn hàng đi!"
    Vội vàng dọn hàng, đi 1 chuyến về tham lam xách 2 cái làn nặng + 1 chiếc ghế; híc híc, ì à ì ạch xách về cho mau để khỏi muộn
    Về tới quán vội vàng rửa chân tay, và đi về, rất mau lẹ, có kẻ gọi điện, tranh thủ 8 với hắn :) :-*
    Về tới nhà 19h50', hà hà, vẫn kịp măm vội 1 bát cơm.
    Măm xong, sang ngay nhà chị Hương bắt đầu công việc, tới 22h20' mới nghỉ, mệt chết...
    Tranh thủ thời gian quý báu này a lô cho lão già, hỏi xem hắn đang làm gì? :D
    Về tới nhà, đi tắm cái, măm măm nốt hộp sữa chua (ngon quá, vưỡn thèm nữa chứ :D)
    Rồi ol xem có gì ko và giờ thì ta chuẩn bị đi ngủ. 8 thêm chút chút nữa thôi là ta có giấc mơ ngọt ngào rồi!
    Ngủ ngon nhé lão già iu quý :P
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảnh xưa vẫn đây người đâu rồi

Chia sẻ trang này