1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Không chửi thì cục tức này biết để đi đâu ? Nói ra cho nó nhẹ người . Bao nỗi thất vọng , cay đắng , nhục nhã này phải xả ra cho bằng hết
  2. ghetmod

    ghetmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Làm liều thuốc ngủ liều cao đảm bảo không bao giờ phải bực tức nữa. Dù tốt dù xâu cũng nên động viên họ tiến bộ hơn, không nên trù dập, phê phán họ quá. Trình người sai là các bác khi không đánh giá đúng trình độ đội tuyển dẫn đến thất vọng. Như vậy trước khi chửi các cầu thủ hãy tự chửi mình ngu, kém hiểu biết, mù quáng đi nha. Chửi cả mấy thằng phóng viên gió chiều nào theo chiều ấy đã khiến các bác tin tưởng mù quáng.
  3. tudiepthao88

    tudiepthao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Topic này tui ủng hộ đó. Nhưng quả thật, tui cũng muốn quăng cục tức vô mấy ông VFF. Đội tuyển thua thì tui có thể thông cảm, nhưng tui tức ở chỗ mấy ông VFF đổ lỗi tất cả cho ông Reidl. Đành rằng là ông Reidl tính điểm rơi sai, phung phí sức lực cầu thủ vào những giải quá sức, thế những lúc đó mấy ông VFF ở đâu mà ko góp ý, hay đắp thêm vào: " này, các cháu ráng đá cho các chú vinh quang lây với nhé!"
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chết vì mấy trận thua này à ? Ha ha ha , hài quá !
    Bọn tớ không đánh giá đúng đội tuyển à ? Thế theo cậu , đội tuyển thi đấu như thế thì có đúng sức không ? Chả lẽ thua Singapo 5 - 0 là đúng sức của đội tuyển à ?
    Còn động viên ? Cho chúng nó vài roi cho tỉnh người , bọn nó được nuông quá quen rồi . Đời bọn nó không tàn vì vài cái roi quất vào mông đâu .
    Cuối cùng , xin nhắc nhẹ cô bạn tí : Cái đoạn vàng là sai chính tả đấy nhé !
  5. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    các cầu thủ trụ cột như Vũ Phong, CV thì không ở phong độ tốt nhất vì phải đá nhiều giải quá, các cầu thủ mới như LG, NT thì ko có kinh nghiệm
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lý do: VFF làm ăn như khìn, các cầu thủ tinh thần, thể lực như lìn. Quan chức chỉ giỏi đớp với phủi trách nhiệm. Tội cho mấy chú 85, nhất là Công Vinh - dù sao thì nó cũng là thằng còn chịu đá.
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    68
    Đúng là nguyên nhân sâu xa phải quy về VFF. U23 trong giải đấu lần này đã như cục pin bị trơ, không thể sạc thêm năng lượng. Khi mà sức đã hết thì làm được cái gì nữa?
    Chém tướng trước trận, đâu phải là biện pháp hay, thế nhưng VFF đã chọn trảm RD những mong thay đổi cục diện. Họ đã nhầm. Mởi vì RD cũng chỉ là con tốt thí mà thôi.
    Thằng nào trong VFF đã ép tuyển VN + OV + U23 (đội tuyển 3 trong 1) lăn xả hết giải đấu này sang giải đấu khác, những mong đánh bóng hình ảnh và giữ ghế?
    Thằng nào miệng hô hào quan tâm thế lọ thế chai, nhưng thực tế thì kệ bà mấy đứa trẻ quần đùi áo số? Kệ bà các cầu thủ nữ ăn rau muống đá bóng giữa trưa?
    Cũng các cầu thủ đó, họ đã bị ép cháy hết năng lượng dự trữ trong các trận đấu không có kỳ vọng sâu xa của ASIAN Cup với lại vòng loại Olempic Bắc Kinh. Để đến nỗi trong giải thi đấu quan trọng nhất thì cầu thủ đều như bánh đa ngấm nước hết cả? Đứa nào trong VFF phải chịu trách nhiệm?
    Đấy là chưa kể, trong U23 chắc chắn có hiện tượng bè phái không đoàn kết, hãy nhìn cách mà các cầu thủ chơi bóng, chuyền bóng cho nhau như chặt chân, như vắt sức đồng đội.
    VFF là lũ khốn nạn phải chịu trách nhiệm về kết quả hôm nay.
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ông này là người Nghệ An à. Hỏng ! Hỏng hết . Bản thân ông còn cục bộ, địa phương thế...thì còn chi nứa.
    Bọn nó không bán độ, Nhưng rõ ràng Bọn này có mâu thuẫn, bè phái. Mệt , ừ có mệt, nắng, ừ thì có nắng...nhưng con gái còn chiến máu lửa thế ..còn chúng nó đi bộ. Những thằng đáng phải chỉ mặt gồm: Long Giang, Nhật Tân, Đức Cường, Quang Thanh, Vũ Phong, Duy Nam, Công VInh, THanh Bình.
    Nếu có thằng nào gọi là có ý thức thi đấu là thằng Công Minh. Khổ thân thằng bé...mỗi nó chiến đấu..cong những thằng kia...nó ngấm ngầm chiến nhau.
    Chúng nó nghĩ ...tuyển là để chỗ chúng nó dằn mặt nhau à. Khốn nạn
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xin lưu ý anh em 1 phân tích :
    - Chủ tịch VFF ( người đã nói sẽ từ chức nếu có bán độ ) và toàn bộ đội bóng và ban huấn luyện muốn hướng suy nghĩ của người dân Việt Nam về khả năng đội bóng thua do nguyên nhân ko phải bán độ ( là suy giảm phong độ chẳng hạn ),
    NÊN TRẬN NÀY PHẢI THUA, cho nó hợp với logic của trận thua Sing ở vòng bảng ...
    - Diễn biến : trước giải chủ tịch Hỷ và ban huấn luyện + đội bóng ra sức tung hô và thể hiện niềm tin chiến thắng ( Huy chương vàng )
    Sau trận gặp Sing ( trận có vấn đề ), HLV Riedle có đưa ra nhận xét, "tôi sẽ đưa ra ánh sáng, sau khi kết thúc bán kết" với ngụ ý "các cầu thủ nên đã tử tế trận bán kết, nếu không thì ..."
    Lúc này, "theo nguồn tin đáng tin cậy" thì ban huấn luyện người Việt đã biết dù Việt Nam có giành được giải rút gì hay không, thì chủ tịch Hỷ đã quyết thí mạng HLV Riedl rồi, nguyên nhân có lẽ là do lời phát biểu "sau bán kết tôi sẽ nói ra vấn dề của đội" ...
    Sau trận bán kết, như đã lên kế hoạch, HLV Riedl đã bị đánh trực diện ( cho dù nếu để ông chỉ đạo nốt trận cuối thì đã sao ), quyền HLV về tay những người Việt dễ bảo hơn, và để thua cho hợp logic, với ý "Việt Nam thua là đúng rồi" ...
    Chủ tịch Hỷ và toàn bộ VFF đã gần như thành công trong việc thuyết phục chúng ta đội bóng kém là do HLV Riedl ( chúng tôi đã trảm ông ta xong ), và U23 VN đã kiệt sức trong các giải châu lục trước đó .. và chúng ta không đặt mục tiêu gì ở Seagames 24 ... Ông ta nghĩ là như vậy đủ khiến chúng ta ko nghĩ tới khả năng đội bóng "không muốn thắng" ở 1 trận ở vòng bảng hoặc bán kết ...
    Những tuyên bố sau này của ông Hỷ trái ngược hoàn toàn những gì ông ta nói trước Seagames ... Một thằng hèn, quen thọc dao vào lưng người khác, quen ném đá giấu tay ...
  10. footballfan

    footballfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cấu kết làm độ, COCC và chơi với "bộ đội" đã trở thành truyền thống vô cùng tốt đẹp của bóng đá VN. Ngày xưa chú Sơn Princess còn nói thẳng với anh em HLV là chơi với anh Thắng tài Dậu cơ mà. "****** đá thế đấy, bố bán độ đấy, thằng nào có ý kiến thì ra ngoài kia bố hấp diêm luôn". Ghê chưa. Đợt vừa rồi không biết chú ấy chơi với thằng bỏ mẹ nào mà chú ấy được mời vào huấn luyện đội phút-san để rồi anh em cầu thủ, toàn là người gắn bó với đội từ ngày thành lập phải gạt lê dzìa guê. Kết quả là bị thằng Lao sờ nó hấp cho nhục như chó mà sao chẳng thấy mặt mũi chú ấy đâu.
    Còn cái bọn Vietnamese ****ing Federation thì đúng là bó tay luôn, nhất là Tổng Tuấn với lão Chỉ Thích Sướng ấy. Lúc mới sang Thái thì nói hươu nói vượn, thề non hẹn biển với người hâm mộ cứ như là gặt huy chương luôn ấy. Thế mà để rồi cuối cùng thất bại thì nói ráo hoảnh, đổ hết tội lên đầu anh Rit-Đờ (tại vì anh ấy không biết tiếng Việt thôi, anh ấy mà giỏi như anh Zô á, thì lại chả mà đào mả cài VFF lên không chừng). Ôi thôi nào là hứa thưởng triệu này, tỷ nọ để mà bây giờ so kè ăn chặn của ông Đần có mấy chục K.
    Bó tay.

Chia sẻ trang này