1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em tưởng anh Đức cũng đi cơ mà.
    Em thì đang ngoan ngoãn ở nhà, đợi các bác, các cô, các chú đi chơi về mua quà cho cháu, hị hị. Nghe nói ngoài đấy cũng có nhiều của ngon vật lạ, nhiều thứ làm quà được lắm.
  2. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đặt viên gạch để chuẩn bị viết bài tường thuật lại vụ thác loạn Trà Cổ, bà con cô bác chú ý chuẩn bị đón đọc. Đi ngủ lấy sức phát đã!
  3. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    anh mà không dính vào cái công việc cả đời chắc anh cũng đi rồi tiếc quá :(
  4. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    béo ơi em cho ít hình ACE thác loạn nữa nhé không chẳng ai biết thế nào đâu :))
  5. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Trời! Chờ em Thuý béo tường thuật lại chắc vụ đi Trà Cổ rơi vào dĩ vãng mất!
    Sau đây là tường thuật của Prosport
    .......................
    .......................
    Tường thuật vụ thác loạn tại Trà Cổ, Box cầu lông Pháo Đài Láng!!!
    7h15 tối 21/05, theo kế hoạch thì xe sẽ đón Luân, Trang, Chiến, Thu ở 19R THuỵ Khuê, nhưng đến 7h30 thì lái xe (đến hồi sau mới biết tên là Định, một nhân vật rất hay) mới gọi điện thông báo là tắc xe ở cầu Đuống, khả năng đến sáng mai mới đi được!
    May quá, sau một hồi thông tin qua lại thì lái xe thoát được sang đường đi cầu Thăng Long, và đến tận 8h30 mới đón bộ 4 trên ở chân cầu vượt Cầu Giấy!
    9h, xe đón cả đoàn ở Văn Quán, và lên đường! Thành phần gồm có
    1. Luân (bầu kiêm trưởng đoàn!)
    2. Trang
    3. Giao
    4. Hiếu em
    5. Hạnh (tưởng ko đi, cuối cùng ko chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo nên đành bám càng)
    6. Tuấn gầy (thái lai)
    7. Tuấn béo (phó bầu, chức danh tự xưng, ko ai công nhận!)
    8. Thuý béo
    9. Dương (paragame: xem hồi sau sẽ rõ)
    10. Ngọc Anh
    11. Chiến
    12. Thu (Chiến''s GF)
    13. Kỳ (lên xe ở Hạ Long, xem hồi sau cũng rõ luôn .....!!!)
    Ngày thứ nhất: 22/05
    1h sáng, xe đến Hạ Long, tất cả đều đã gật gù hết cả. Sau một hồi Alô, cuối cùng cũng đón được Kỳ, nồng nặc mùi rượu, đi kèm là 2 bác già đầu 5 mà cứ nhất quyết bắt gọi bằng anh, nghe đâu là đối tác j đó!
    Cả đội ăn đêm ở một quán bún cháo phở. 2 bác khi nãy xuất hiện với sự chào đón của ... only Kỳ. Sau một hồi khoảng 4 lần giới thiệu "anh ruột em", thì cũng chia tay với 2 bác kia mà lên đường đi Móng Cái được!
    6h sáng, xe đến Trà Cổ (cách Móng Cái chừng 10km), Đoàn nghỉ tại khách sạn Kim Hoàng. KS này khá đẹp, phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát, tivi, điều hoà, nóng lạnh đủ cả, phải cái k nằm tại trung tâm bãi, cách chừng 200m. SĐT: 0333885727, 0912457657. Cả đội thuê 4 phòng, 2 phòng 2 giường (ở 4 người), 2 phòng 3 giưòng (ở được 6 người luôn). Giá 220K/p/ngày, tính cho cả 2 loại phòng (Nói với chủ ks là có ng quen giới thiệu, sẽ đc tính toán mềm hơn)
    Đoàn nhận phòng, nghỉ ngơi. 8h sáng đi ăn sáng. Do ko đặt trước nên đành ra hàng cháo lòng đối diện KS để ăn vậy. 10K/bát chaó đầy hụ. Quá rẻ cho 1 bữa sáng đầu tiên
    Trời mưa tầm tã, kế hoạch tham quan Mũi Ngọc và Đình Trà Cổ đành gác lại, nhường cho chương trình lao động thủ công đan quạt. Tính đến 11h trưa thì cũng chả ai thắng thua nhiều lắm.
    11h30, cả đội xuống ăn tại nhà ăn KS Kim Hoàng. ĐẶt suất 70K/ng, chưa kể đồ uống. Thực đơn gồm có mỗi ng 1 con ghẹ (chừng 1.5 lạng), 2 đĩa mực hấp (1.5kg), 2 đĩa cá sốt (1kg), 2 đĩa bò xào, canh, cơm. Nói chung là ko mềm lắm, đoàn thống nhất là chỉ ăn 1 bữa tại KS thôi! Kim Hoàng thấy dại chưa??? Mồi ít nhưng vẫn hết đến hơn 30 chai bia HN (12K/chai), đủ để cả đội ngủ đến chiều. Coi như ngày đầu tiên khỏi đi đâu. Trời vẫn mưa! Thật đáng ghét!
    5h. Trời tạnh! Cả đội xuống tắm biển. Biển Trà Cổ nói chung là khá sạch, nước trong, vắng người. Tuy nhiên bờ cát có khá nhiều vỏ ốc nên ko được sạch lắm.
    Theo kế hoạch, trưởng đoàn Luân và phó đoàn Tuấn béo dự định đi chợ hải sản làm 1 ít về để làm bữa hoành tráng, nhưng đen thay, chợ hải sản ở Trà Cổ chỉ mở buổi sáng đến chừng 2h chiều. Định đóng xe ra Móng Cái mua, nhưng chợ hải sản tại Móng Cái (chợ Ba thì phải!) cũng chỉ mở cửa đến 5h.
    Theo chỉ dẫn của 1 đồng chí Hải (bạn của Luân tại Móng Cái), cuối cùng đoàn cũng đặt ăn tại nhà hàng Tám Mão (từ Kim Hoàng đi ra biển, rẽ trái 200m, hoặc từ Bưu điện TRà Cổ đi ra biển, rẽ phải 100m)
    Nhà hàng lớn, đồ ngon. Thực đơn bữa tối gồm có:
    Cua bể: 7 con = 4kgx250.000 = 1.000.000
    Bề bề: 2 kg rang me = 2x180 = 360.000
    Mai: 10con nướng hành mỡ = 3kgx100 = 300.000
    Mực: 2 Kg hấp = 2x180=360.000
    Canh, cơm chả tính đc!
    Đồ ăn ngon, 13 chú (9 chú + 4 em) chơi hết hơn 40chai bia HN
    (10K/chai).
    Một số nghị quyết của CLB đã được thông qua vào thời điểm này. Toàn vấn đề nhạy cảm ko tiện nêu ra! Ai có nhu cầu sẽ được trả lời bằng văn bản!
    10h30. Cả nhà hàng đã vắng teo. CŨng đến lúc nhổ neo về. Tự nhiên có 3 đồng chí (ko tiện nêu tên) đánh quả lẻ đi đâu ko rõ, sau khi đã nhấm nháy nhau từ lâu. Khoái nhất cả vụ "chân dạng, tay khép nách, ngắm cảnh biển đêm" hà hà hà!!!
    (to be continue)
  6. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một số nghị quyết của CLB đã được thông qua vào thời điểm này. Toàn vấn đề nhạy cảm ko tiện nêu ra! Ai có nhu cầu sẽ được trả lời bằng văn bản! gì vậy anh ???
    Bác cả cho ít hình lên đi ạ xem ACE thác loạn thế nào chứ ạ đến bây giờ em vẫn còn tiếc cái vụ này lắm ạ :)
  7. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: 23/05
    Sau một đêm thác loạn với bia và tá lả, đa số thành viên trong đoàn đi ngủ lúc 3 a.m, do đó sáng hôm sau 8h30 mà chưa thấy chú nào dậy, mặc dù kế hoạch shopping Móng Cái thực sự hấp dẫn. Duy chỉ có 1 chú Tuấn gay là chịu khó lọ mọ dậy từ 4h30 sáng đi chụp cảnh biển sớm. Có khá nhiều ảnh rất đẹp, từ từ sẽ post.
    8h30. Sau mọi nỗ lực bất thành trong việc tìm quán bánh cuốn, đoàn quyết định lên xe ra Móng cái luôn (thực tế thì vẫn có 1 quán bánh cuốn đối diện chợ hải sản, nhưng cái quán đó ko có cơ hội đón đội PĐL vào ăn, coi như là đen!).
    Chợ trung tâm Móng Cái khá đẹp và sạch sẽ. Chợ có 5 hay 6 tầng gì đó, càng lên cao hàng càng xịn. Chợ của Việt Nam, trên đất Việt Nam, nhưng bán hàng toàn Tàu khựa. Ngôn ngữ trao đổi trong chợ cũng Tàu-Việt lẫn lộn lung tung beng hết. Giá cả thì có nói thách chút, như nhà tớ mua cái áo 90K thì người ta hét 120K. Có điều là cái chợ này chuyên đổ buôn, nên khi biết mình mua lẻ, ng ta cũng chả nhiệt tình lắm . Riêng Prosport có hẹn trước để đi xem hàng đồ thể thao, nên cũng chả để ý lắm đến mấy cái hàng tiêu dùng.
    Lúc ở trong chợ, ghi nhận có 1 đoạn đối thoại thế này.
    Khách (girl HN): Em ơi, cái áo này bán bao nhiêu đấy?
    Bán hàng (girl Móng Cái): 150 nghìn chị ạ!
    Khách: 90 nghìn nhé!
    BH: Không được đâu chị ơi, ko nói thách thế đâu!
    K: Xời, cái này ở HÀ NỘI cũng chỉ 90 nghìn mà... (dại chưa!)
    BH: À, chị ở HÀ NỘI à?? Thế chị treo hộ em cái áo lên giá nhé! Chỉ có ở Hà Nội nhà chị thì người ta mới nói thách thế thôi nhé ...

    Thế đấy, no comment!
    11h30, đoàn ăn trưa tại quán Mỹ Phương (đối diện cổng chợ qua vòng xuyến, gần quán cà phê Lan Ly). Đồ ăn ở đây thực sự ngon, giá cả rất vừa phải. 16 người, 10 chai bia, hết tổng cộng 1.175.000, vị chi 73,5K/chú. Thực đơn gồm có:
    - Tôm bọc bột rán
    - Nem hải sản (rất ngon)
    - Sá sùng xào hành dứa (đặc sản luôn)
    - Cá thu sốt cay
    - Đậu hũ luộc (cực ngon luôn, mềm và ngọt, ực ực)
    - Rau muống xào
    - Canh cua rau đay
    - Cà muối ăn thoải mái
    Nói chung là 16 chú thanh niên lộc ngộc ăn uống thoải mái vẫn thừa mồi!
    Cafe cà pháo tí ti, 1h30 đoàn trực chỉ chi nhánh điện lực Móng Cái thẳng tiến. Tiếp đón đoàn là đội cầu lông thanh niên Móng Cái, do trung tâm văn hoá thể thao thành phố xây dựng, một đội khá đều và mạnh.
    Ở đây có 1 sân trong nhà, trải thảm rất đẹp (giá thảm ở đây rất mềm, loại ngon cỡ 28T/sân, rẻ hơn thảm loại rẻ nhất của Ngôi Sao gần 10T - thảm Ngôi sao từ 35-50T/sân. A e nào có nhu cầu liên hệ Prosport nhé!)
    Chương trình giao lưu cầu lông từ 1h30 đến 4h30, theo hình thức hạng ruồi gặp hạng ruồi, hạng pờ rồ gặp hạng pờ rồ. Đội bạn thì cũng tạm tạm, nhưng do sau 1,5 ngaỳ phè phỡn, bia nhiều ngủ ít, đội Phờ Đờ Lờ đánh như một hội chết trôi, không có tí sinh khí nào.
    Kết quả: Phần thắng nghiêng về phía đội bạn với tỉ lệ chừng 40-60, cộng thêm 1 cái chân tập tễnh của Dương - giờ còn gọi là tuyển paragame! Ngoài cái vụ kết quả không lấy gì làm tự hào lắm ra, thì nói chung vụ giao lưu thành công tốt đẹp. Đội bạn cũng rất quý "đội cầu lông Hà Nội" và hẹn có điều kiện sẽ xuống HN giao lưu lượt về!
    Chương trình tăng 2 với đội bạn đành huỷ bỏ, nguyên nhân là do đội bạn phải chạy sô - hôm đó đội bạn có vụ liên hoan đã tổ chức từ trước. Cả đội đành ngậm ngùi chia tay trở về Trà Cổ, trong một cơn mưa gió sụt sùi....
    Sau khi có chút việc liên quan đến vụ hàng thể thao, Prosport về Trà Cổ muộn hơn, tầm 6h30 về đã thấy 1 đám lúc nhúc ngồi ở bờ biển với hơn chục chai bia và 3-4 đĩa mực. Ngồi ở đây 5'', Pro em nhận ra một điều hết sức khủng khiếp: Ở bờ biển Trà Cổ buổi tối có rất nhiều muỗi, một loại muỗi gì đó rất to, đốt thì ngứa thôi rồi, ngứa đến hôm nay chưa hết luôn... hix hix!
    Tối hôm đó, đoàn dùng bữa tại Tám Mão! Cái chỗ củ chuối này không cho đặt ăn theo suất, mà chỉ có gọi đồ, cân lên rồi tính tiền... Làm cho mấy anh em lại phải hoành tráng với ghẹ, tôm và mực, bia lại phải chảy... chẹp chẹp! Nhưng mà ngon...! ĐẶc biệt cái nhà hàng này có món miến xào hải sản tuyệt vời luôn, nhớ lại mà thèm...
    Sau vụ ăn tối là vụ KROK. Chương trình ghi nhận một số giọng ca mới được khai quật như anh Định với những tình khúc nhạc vàng, em Thu với "Đừng xa em đêm nay" "Cho vừa lòng em" ... Mà kể cũng thấy chú Chiến kém thật, em nó đã hát như thế rồi mà tối về vẫn nằm ôm gối ngủ 1 mình được ... Phải mình thì ....
    Ở cái vụ đan quạt đêm hôm đó, đáng nhớ nhất là cái thằng Thái lai, à nhầm, thằng Tuấn gay nó thái lai. Nếu ai thắc mắc thái lai là gì thì xin giải thích là sau hơn một giờ đồng hồ "thái lai", thằng này tuyên bố là em sắp được đi chơi Trà Cổ miễn phí rồi! Đấy, nó thái lai là thế đấy! Mà nếu gọi nó là thái lai, thì Prosport em phải gọi là bĩ cực... Hix, buồn!
    2h30 về ngủ! Hết ngày (à mà nghe nói đội đan quạt của chị em còn lao động đến tận 3h30, VÃI!!!)
  8. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3: 24/05
    Đúng là chơi thì mất thời gian, ngủ chả được bao nhiêu! Chợp mắt cái đã 6h30, đi lùa hết các phòng cũng chỉ được 3-4 chú xuống biển tắm. Biển buổi sớm ban đầu tưởng lạnh nhưng hoá ra lại rất ấm, càng ra xa càng ấm.
    8h30 cả đội trả phòng, gom hết đồ vứt lên ôtô. ông chủ khách sạn Kim Hoàng có bố người Hoa, mẹ ng Việt, nói giọng hơi lơ lớ, tính tình khá vui vẻ, cởi mở. Nghỉ từ 6h sáng 22 đến 9h sáng 24 mà cũng chỉ tính 2 ngày. Xích ma tiền phòng = 4 phòng x 2 ngày x 220K = 1.760K.
    Cả đội thống nhất bỏ bữa sáng để ra Vĩnh Thực chơi luôn. Oto đưa đội ra Mũi Ngọc, ở đó có bến thuyền với rất nhiều Canô. Những chiếc Canô cao tốc gắn máy Yamaha, có thể chạy trên biển với tốc độ 60-80Km/h. Mọi người có thể mua vé tàu, 30K/ng, nhưng phải chờ đến giờ, đâu như 1 buổi có 3 chuyến thì phải. PĐL thuê 2 canô cao tốc, mỗi chiếc 200K/lượt, ngồi được 7-10 ng, tính ra còn rẻ hơn mua vé. Canô đưa đoàn ra đảo, chạy (chính xác là bay thì đúng hơn) mất đúng 8 phút. Cảm giác đúng là như X game, quá đã luôn, vừa thích vừa sợ. Nó cứ nhảy chồm chồm trên sóng, chị em thì tha hồ rú hét nhé!
    Lên đến đảo, ai nấy còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một đám đông chủ xe ô tô vây quanh. Để đi vòng quanh đảo chơi, bạn có thể đi bằng xe ôm hoặc ôtô. PĐL chọn 1 con ôtô 12 chỗ, ko lấy gì làm mới lắm, sàn đã được lót lại = inox. MẶc cả kì kèo chán chê mới thống nhất được giá là 500K/xe đi vòng quanh đảo đến lúc chán thì về. Đấy là mặc cả hết sức rồi đấy, hix!!.
    Điểm đến đầu tiên là bãi biển Đầu Đông. Một bãi biển đẹp tuyệt vời. Nước trong vắt, cát trắng. Đầu bãi là 1 bãi đá lô nhô rất nhiều hà. Ở đây lúc nào cũng thấy mấy người dân đang lui cui cạy hà. Cả đội chụp khá nhiều ảnh ở đây, sẽ post sau.
    Tiếp theo, đoàn chạy đến tận mũi cuối đảo để thăm quan ngọn hải đăng Đầu Tán. Ngay dưới chân cầu thang lên trạm hải đăng, có biển đề không fận sự miễn lên, nhưng theo tour guide thì cứ lên xem thoải mái. Đứng ở bao lơn của ngọn hải đăng, cảnh vật đẹp tuyệt vời, gió mát ***g lộng. Một số chú trả thù dân tộc bằng cách đứng trên lan can cao vòi vọi của ngọn hải đăng, hướng về phía Trung Quốc mà ...xả ... khà khà !
    Cũng tại đây, có kẻ đã ao ước: giá mà bây giờ, ở nơi cảnh đẹp tuyệt vời và vắng vẻ này mà đội mình có mấy con mực với két bia thì tuyệt vời.
    Không có gì là không thể thực hiện được. Biến ý tưởng thành hành động ngay lập tức. Cũng nhờ có anh lái xe đưa đoàn đi tour đảo hết sức nhiệt tình, chở cả đội vòng về giữa đảo, đến 1 quán duy nhất giữa đảo để mua bia và mực. Bà chủ quán này nhiệt tình không kém, bán hàng rất xởi lởi nữa chứ. Giá cả thì hợp lý ko thể hơn: bia HN 9000/chai, mực to, ngon (cỡ 10con/cân) 50K/c. Một két bia HN, 5 con mực, 2 lạng cá chai khô (rất ngon, bác nào đi thì nên mua loại cá này về ăn, 160K/kg). Mua ngần đấy thứ còn được KM thêm 1 chai tương ớt to cỡ nửa lit, miễn phí đá đủ để uống bia thoải mái.Cái quán này nằm ngay ngã ba 1 đường đi hải đăng, 1đường đi bãi Đầu Đông, chủ quán tên là chị Nhâm, rất nhiệt tình.
    Xe lộn lại chừng 3-4Km, đến 1 cái bãi biển (chịu ko nhớ tên là gì luôn!!!), nhưng rất đẹp, biển trong vắt, bãi cát trải dài mấy km, rừng phi lao mát rượi sát biển. Chỉ nhớ bác tài gọi là bãi Rừng Phi Lao. Cả đội nhanh chóng triển khai nướng mực.
    Mồi quá ngon, cảnh quá đẹp, 1 két bia đi nhanh chóng ngoài tưởng tượng, mặc dù phải uống bia bằng cái chén thuỷ tinh hoa hồng, loại chuyên dùng để uống trà nóng ở HN. Một lần nữa ghi nhận sự quá sức nhiệt tình của bác tài. Bác này chạy bộ dọc bờ biển chừng 1km, rồi chèo thuyền ra ngoài 1 cái bè cách bờ chừng đó nữa để mua hộ 3 cân ghẹ. Mà giá ghẹ thì quá rẻ luôn 120.000/kg cả luộc hộ. Giao+Tuấn béo chạy vào nhà dân mượn được con xe đạp ghẻ non lốp, đạp ngược về quán chị Nhâm lấy thêm bia + cá + mực. Hội phụ nữ tranh thủ mang bài ra giải quyết luôn và ngay trên cát!!! Biển đẹp tuyệt vời và trong vắt, khiến a e ko thể cưỡng nổi lao xuống tắm mặc dù đang giữa trưa nắng. Thật sự Vĩnh Thực đã khiến cho cả đội PĐL mê mẩn không muốn về. Mãi đến gần 4h chiều mới nhổ neo đi được ......................................... (...dài thêm tí nữa để nhớ lại cảm giác lúc đó, hì hì)
    Cả đội trở về bến, lên canô quay về Mũi Ngọc, rồi lên xe thẳng tiến HN luôn.
    10h đêm xe về đến Hòn Gai, dừng lại làm bát phở gà mà tỉnh cả người. Chưa bao giờ ăn bát phở gà lại thấy ngon như thế!!!
    1h30 đêm xe về đến Văn Quán, anh em tạm biệt nhau, kết thúc một chuyến đi chơi đầy thú vị...
    Lần sau nghe nói sẽ đi rừng ...
    P/S: Tổng thiệt hại mỗi người 1.170.000. Kể cũng không phải là đắt cho một cuộc đi chơi fè fỡn như thế!
  9. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đọc xong lại thấy thèm và tiếc :( hixx
  10. smileno01

    smileno01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phè phỡn đã đành anh Luân kể hay vãi,Thêm phần sinh động cho hoạt động trác táng của clb PDL em xin post vài ảnh minh hoạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này