1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không anh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi scaretohenro, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế, hix. Giống thật.
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân các bạn !!!
    Lại vào đây than thở rùi
    Tham khảo mà rút kinh nghiệm nhé !!!
    http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=626982&whichpage=70&SearchTerms=Thợ,săn,toàn,tập
    Lúc ở nhà gà cũng là con cáo
    Khi lên giường con cáo như gà rừng
    A & E là 2 con cáo
    Cùng..thịt nhau ấy 2 gà rừng
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 14/08/2007
  3. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu ý của bạn clone nhưng mà chắc trường hợp này khác thì sao nhỉ. Nếu tất cả con trai là Hunter thì vo tình bạn coi tất cả con gái tụi tớ là prey à.
  4. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    không có anh...em có cảm giác như mình được jải thoát
    cuộc sống những ngày ở ben anh là địa ngục đối với em
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, đi chơi, mua sắm, ăn uống, hát hò ... làm tất cả những gì mình thích mà chẳng phải sợ có ai không hài lòng
  6. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu không anh - thật là khủng khiếp. Ngày thứ hai không anh, vẫn một hy vọng sẽ có lại anh. Ngày thứ ba không anh, tự nhủ - vậy là anh xa thật rùi. Bây giờ, đang là những ngày không anh, thoáng buồn, thoáng tiếc nuối nhưng thấy thanh thản lạ lùng.
  7. mizz_les

    mizz_les Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    những ngày đầu không anh thật khó chịu, nhưng giờ em quen rồi,thỉnh thoảng hơi xao động tí
  8. dangviethai

    dangviethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình ngoại lệ nhé các bác.... mình thì là ngày ko em, người ta đã bỏ mình rồi còn đâu. Biết như vậy mà mình vẫn nhớ người ta, ko biết làm sao quên được người đấy đây. Ôi ngày ko em , ko biết phải làm sao đây??? BUỒN .....
    Được dangviethai sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 20/08/2007
  9. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không anh, em buồn, em tự hỏi " khi nào duyên số của chúng mình sẽ tìm được đến với nhau? "
    Những ngày không anh, em cảm thấy tủi thân vô hạn, những buổi tối cuối tuần, khi bạn bè và ngay cả đứa bạn thân nhất cũng bỏ mặc mình để đi chơi với BF nó. Còn em,, ở nhà, ngồi ôm cái máy tính chăm chỉ nghe nhạc và đọc tin tức đến cuồng nhiệt chỉ để mong sao thời gian trôi đi thật nhanh !
    Những ngày không anh, phóng xe đi một mình trên đường mà lòng thầm ghen tỵ với những đôi đang đi với nhau. Nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì lòng em lại tê tái bấy nhiêu !
    Em vẫn thầm đợi anh :)
  10. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không anh. Giờ em mới biết, Đó là chuỗi ngày tuyệt vời nhất. Anh ạ

Chia sẻ trang này