1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cái post này hay!
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Viết cũng được!
    Nhưng *hắn* tồn tại một cái điều cơ bản chết *hắn*.
  3. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bổn phận của hắn đối với những thứ hắn cần là: kiếm tìm và chờ đợi.
    Bổn phận của hắn đối với những thứ còn lại là : lặng im và từ chối.
    Những kẻ thông minh sẽ tự biết mình cần sám hối nơi đâu.
    Phía bên trên cây cầu
    ai đó thả
    nụ cười
    thầm lặng
    ...dòng sông toả sáng
    những dịu dàng và lịch thiệp như xưa...
    sáng
    chiều
    rợp bóng
    nhờ
    trưa...!
    __________________________________________
    Tầm Dương tơ liễu buông hàng
    Mái chèo Tư Mã nhẹ nhàng như nhiên
  4. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh đang tìm kiếm điều gì?
  5. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm Mùa Thu!
  6. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nàng mới đến! Nàng chưa phải là...ruồi. Nhưng nếu có là ruồithì hy vọng nàng cũng là một chú ruồi dễ thương.Tiếc là hắn không còn nhiều hứng thú để chơi nữa. Giờ thì hắn nhớ là hắn cần về để sửa bể nước...và rồi thì hắn nhớ đã lâu lắm rồi hắn chưa thèm "..Ot!.." trên mạng. Thôi cứ để nàng lạc trên vùng đất lẻ của hắn, còn hắn,hắn trở về trên Vương quốc rộng thênh...
    ( cho T_GL).
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mới được đọc. Thấy đáng để đọc . Mong sẽ còn được đọc.
    Cảm ơn !
  8. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người khác đáng để bạn đọc hơn và mình tin rằng một trong số đó là remedious: http://www10.ttvnol.com/thica/678533/trang-4.ttvn?SearchTerms=Em,ngóng,anh,và,trời,cứ,đỏ,dần#9680713
    Cảm ơn bạn.
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đang định báo cáo các bác cho em ỉa một phát, thì cái thằng Amid nào đó nó túm ngay cái quần "xì" mang hiệu Nick của em. Thế là cái cục *** khổng lồ ấy nó bay như tên lửa sang diễn đàn khác trên mạng...Chậc chậc...! Đúng không hổ danh là một trong những cục *** vượt tầm thời đại mà em dã từng ỉa. Nhìn nó bay mới biết là mình sướng đến ngẩn cả người.
  10. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn hạnh phúc trong khi ỉa. Mà ngồi ỉa không có nghĩa là hắn không nhìn thấy vũ trụ xoay vần...rộng thênh..trong khi hắn đang tênh hênh khẩu pháo. Không cần đá mắt xuống nhìn lại "sản phẩm" của mình, hắn cũng biết là bên dưới những cục *** của hắn có nhiều thiên tài. Hiềm một nỗi các thiên tài vốn mong manh như khí hiếm, nên cứ lần lượt cất cánh bay. Cái thằng away ấy cũng là một trong những thiên tài đang độ hay ăn chóng nhớn, nhưng có vẻ như away cũng đang dần dần bốc hơi khỏi diễn đàn Thica. Ấy chà..! không có ví dụ nào hấp dẫn và sinh động hơn để chứng minh rằng ttvnol đang có tiềm năng trở thành chốn " địa linh chôn nhân kiệt".

Chia sẻ trang này