1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trong yêu thương, không có khái niệm thay thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienthuong81, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ý mình ko phải như bạn đã nghĩ. Khi mình vừa chia tay với 1 người thì ko nên vội vàng tìm người khác vào thay thế, lấp cái khoảng trống của ng trước. Mà cái gì cũng cần có thời gian bạn à. Tình yêu đầu và tình yêu sau với mỗi ng đều khác nhau, ko có gì là hoàn hảo cả.
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bác nói không sai một chút nào.
    Thực ra "quên" ở đây chỉ là tương đối mà thôi. Hình ảnh, thói quen, kỉ niệm... tất cả những cái đó có thể cả đời này không thể quên được. "Quên" ở đây chỉ là ta không còn hoài nhớ về người ấy, kỉ niệm về người ấy, đứng bên cạnh người ấy, trông thấy người ấy ta đã bình thản, tim không còn đập mạnh, rung cảm cũng không còn. Kỉ niệm có thể ùa về nhưng ta cũng nhìn nó với cảm giác bình thản hơn, có thể xúc động, có thể rơi nước mắt khi nhớ lại, nhưng không còn thổn thức tuyệt vọng và đau khổ nữa, cũng như không còn cảm giác trống rỗng, không còn cảm giác chơi vơi, hay không còn cảm giác trơ như đá "không đau vì quá đau" nữa.
    Từ "quên" em dùng ở đây chỉ mang nghĩa đó thôi.
    Mà lâu không quay lại, thấy topic này nhiều sao nhỉ
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Theo Mác nhá, yêu là 1 phạm trù lịch sử . Tức là nó chỉ có giá trị trong 1 khoảng thời gian nhất định (dài bao lâu là tùy từng trường hợp). Hết yêu thì..yêu người khác (dĩ nhiên nếu chưa lấy vợ)
  4. thanronghaohoa

    thanronghaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bạn thì đã tỉnh lại sau cơn đau còn mình thì chưa bao giờ đau như lúc này đây mình vừa bị người mình yêu thương nhất bỏ đi thoei 1 người khác mình đã cố níu kéo nhưng khi biết ko thể được níu kéo đc nữa thì con đuờng duy nhất là phải chấp nhận nhưng tôi cũng đang vô cùng đau khổ
  5. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau...
    (Xuân Quỳnh)
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Trong yêu thương, không có khái niệm thay thế !!!
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ko có khái niệm yêu thương chỉ có khái niệm yêu 1 người sống bên 1 người
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu 1 người :D quyết tâm ko chỉ yêu mà là gắn bó lâu dài.
    Còn chuyện thay thế? trước đây có ex, nhưng mà hết yêu ex goài, lòng thấy thanh thản, nhẹ nhàng goài mới quen giai hiện tại, nếu trong lòng còn đang hằn học và yêu người cũ, ko nên quen người mới đâu ạ, hihi
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ko thể đem người này lấp đầy vào khoảng trống do người khác tạo ra. Mà chỉ có thể tự lấp đầy khoảng trống đó và sau đó là đem đặt người khác vào.
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nói với em
    Anh khao khát một lần em nghe được
    Tiếng con tim anh lặng lẽ thét gào
    Hạnh phúc mảnh như giây đàn thứ sáu
    Anh ly tao góp nhặt những ngọt ngào
    Dây tình nào không vài ba dấu lỗi
    có nhiều đêm anh ngơ ngẩn về nhà
    Lặng lẽ úp mặt đau vào ngực gối
    nghe cồn cào dư vị tháng ngày qua
    Chọn lựa khó gấp trăm lần rung động
    Sống bên nhau chưa hẳn thuộc về nhau
    Phía tương lai là vô vàn dấu hỏi
    Sao quanh co chưa chọn được câu nào?

Chia sẻ trang này